Vợ Việt lấy chồng Mỹ hơn 17 tuổi: Mặc bàn tán, cùng thống nhất anh rửa chén giặt đồ

17/04/2022 13:16 GMT+7

Quyết định lấy chồng Tây hơn 17 tuổi, chị Châu phải nghe những lời bàn tán không hay từ mọi người. Tuy nhiên, nên duyên vợ chồng, anh chị vẫn sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ.

Quen nhau qua mạng xã hội

Chị Nguyễn Thụy Minh Châu (35 tuổi, nhân viên kế toán, quê ở Tây Ninh) có chồng người Mỹ là anh Jon Holloway (52 tuổi). Anh Jon từng là một nhân viên cảnh sát, hiện tại đã nghỉ hưu.

Chị Châu và anh Jon quen nhau qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội

nvcc

Anh chị chính thức nên duyên vợ chồng từ năm 2019 nhưng đã có 9 năm làm quen, tìm hiểu. Thời điểm đó, chị du học ở Mỹ, vừa họ vừa làm nên không có cơ hội tìm hiểu ai ngoài đời. Hai người quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò.

“Anh là người chủ động làm quen và nhắn tin cho tôi trước. Lúc xem phần giới thiệu, tôi thấy anh là người hài hước nên cũng muốn nhắn tin trả lời lại. Tuy nhiên, khi thấy hình anh chụp với con gái tôi tưởng chụp với bạn gái nên nghĩ anh không đàng hoàng. Hơn nữa, trong hình anh rất cao, tôi lại rất thấp nên nghĩ không xứng với nhau. Anh nhắn tin nhiều, mãi sau tôi mới trả lời lại và biết đó là ảnh anh chụp cùng con gái với người vợ trước”, chị Châu cho biết.

Một thời gian sau, hai người hẹn gặp mặt trực tiếp. Vì quen qua mạng nên chị quyết định địa điểm ở gần chỗ chị làm đề phòng bị tấn công hoặc bắt cóc. Lần đầu gặp mặt, họ nói chuyện rất vui, anh là người hài hước, có cùng sở thích nên chị có thiện cảm với anh.

Ảnh cưới của họ được chụp ở Toà Thánh Tây Ninh

nvcc

“Điều quan trọng để mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục là anh sẵn sàng kết hôn thêm lần nữa và đồng ý trong tương lai sẽ có con với nhau. Tôi hỏi anh điều đó ngay lần gặp đầu tiên để không lãng phí thời gian cho mối quan hệ này. Ở bên anh, tôi thấy được che chở, tôn trọng, không cần phải suy nghĩ lo lắng hay dè chừng”, chị nói.

Họ luôn nhường nhịn, chia sẻ với nhau trong cuộc sống

nvcc

Khi nghe chị kể về những khó khăn trong cuộc sống ở Mỹ, anh động viên và giúp đỡ nhiều về mặt tinh thần. Ở bên anh, chị cười rất nhiều, điều mà thời gian đó chị đang thiếu. Anh nói sẽ bảo vệ chị, câu nói này giúp chị có cảm giác trước mắt là ngọn núi vĩ đại che chở đời mình.

“Có rất nhiều kỷ niệm nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là lúc anh cầu hôn. Trước đó, anh đã dắt tôi đi mua nhẫn đính hôn, anh giữ nó và dắt tôi đi dạo biển, những nơi lãng mạn. Lúc đó tôi chỡ mãi mà không thấy anh tặng, mấy tuần sau lúc cả hai đi dạo ở công viên, anh bất ngờ bế tôi lên ghế đá, quỳ xuống cầm nhẫn cầu hôn. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh này, vừa hạnh phúc, vừa bỡ ngỡ”, chị chia sẻ.

Yêu thương gia đình vợ

Điều ở anh khiến chị yêu nhất là rất tôn trọng và quan tâm đến gia đình chị ở Việt Nam. Dù là người phương Tây nhưng tâm hồn anh rất Việt Nam, thích gia đình có nhiều thế hệ ở chung với nhau. Chị cũng thích khám phá, học hỏi những điều mới lạ ở đất nước của anh.

Anh Jon về Việt Nam tổ chức đám cưới cùng vợ và gia đình

nvcc

Anh chị chính thức thành vợ chồng 3 năm nhưng đã sống với nhau từ trước đó. Cuộc sống trước và sau khi cưới đều không thay đổi, họ đã bàn bạc tất cả những vấn đề khi chung sống một nhà. Anh không gia trưởng, không ngại làm việc nhà hay rửa bát, giặt quần áo. Hiện tại, họ đang cố gắng và hi vọng ông trời sẽ sớm ban cho vợ chồng một em bé khỏe mạnh. Anh rất thích em bé lai 2 dòng máu châu Á và châu Mỹ.

Dù cách nhau 17 tuổi nhưng họ vẫn sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc

nvcc

“Tôi và chồng cách nhau 17 năm nên nhiều người bàn tán, cho rằng tuổi tác cách xa nên suy nghĩ và cách sống khác nhau dẫn đến thường xuyên cãi vã. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều về vấn đề tuổi tác. Thứ nhất, anh có nhiều kinh nghiệm và từng trải. Thứ hai, anh chững chạc và biết tôi cần gì trong mối quan hệ, anh đã ổn định và sẵn sàng cho cuộc sống sau này với mình. Tính tôi cũng trẻ con nên anh hơn nhiều tuổi như là sự cân bằng”, chị tâm tình.

Cũng theo chị Châu, ở Mỹ vợ không giữ tiền của chồng. Tiền sẽ được gửi vào quỹ chung ở ngân và hai người cùng nhau quản lý. Họ cũng có thể có tài khoản riêng cho mục đích cá nhân. Vì vợ chồng chị chưa có con nên thời gian tới, lúc rảnh sẽ quay thêm các video về cuộc sống, ẩm thực, văn hóa ở Mỹ và các nước khác để mọi người biết thêm nhiều điều mới lạ.

Anh Jon chia sẻ, anh quyết định hẹn hò và đi đến hôn nhân với chị vì bị thu hút bởi vẻ đẹp ngoại hình, tính cách của người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Lần gặp mặt đầu tiên, anh thấy chị là cô gái xinh xắn, giao tiếp bằng tiếng Anh tốt dù trong tin nhắn tiếng Anh của chị không giỏi.

Anh Jon chụp ảnh kỷ niệm khi chị tốt nghiệp ra trường

nvcc

Sau khi tìm hiểu chị Châu một thời gian, anh đề nghị chị dọn về sống chung để chú tâm vào việc học và ra trường sớm. Biết thêm về chị, anh cầu hôn và được chị đồng ý lấy làm vợ. Họ bay về Việt Nam làm đám cưới vì anh biết hôn lễ rất quan trọng với chị và gia đình.

“Vợ tôi là một cô gái thông minh, ham học hỏi, là người dám nghĩ, dám làm. Điều tôi yêu nhất ở cô ấy là người luôn hướng về gia đình. Ba kế và mẹ của tôi đều đã mất còn ba ruột ở xa nhưng rất ủng hộ dù cô ấy và tôi tuổi cách xa nhau và là người châu Á. Không những vậy, con riêng của tôi cũng rất thích cô ấy và ủng hộ mối quan hệ này”, anh Jon cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.