Vòng chung kết giải U.21: Đương kim vô địch bất ngờ ngã ngựa

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/12/2021 06:58 GMT+7

Vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 khai mạc hôm qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã cống hiến cho người hâm mộ 2 trận đấu hấp dẫn ở bảng A với 8 bàn thắng đều rất đẹp mắt.

Trong đó một bất ngờ xảy ra là chủ nhà PVF Hưng Yên quật ngã đương kim vô địch Viettel với tỷ số ấn tượng 3-1.

Vẫn còn gần như nguyên vẹn đội hình từng lên ngôi vô địch năm rồi, nhưng sự vắng mặt của Nguyễn Hữu Thắng khiến Viettel thiếu người cầm trịch, dẫn dắt lối chơi. Vì thế Trần Danh Trung khá bơ vơ trên tuyến đầu, còn tuyển thủ U.23 Nhâm Mạnh Dũng thì lại phải tập trung phòng ngự, dẫn tới dù cầm bóng nhiều nhưng lối chơi của Viettel thiếu biến hóa nên luôn gặp phải sự cản phá quyết liệt của đội chủ nhà.

Niềm vui của Võ Nguyên Hoàng sau khi mở tỷ số vào lưới Viettel

Khả Hòa

Trong khi đó PVF Hưng Yên biết mình biết ta, đá với đội hình thấp, chủ động nhường sân cho đối thủ, nhưng lại rất nguy hiểm trong các đợt phản công với tốc độ cực cao. Hết Võ Nguyên Hoàng rồi đến Nguyễn Hoàng Huy ghi bàn dẫn trước trong hiệp 1, nhưng bàn thắng thứ 3 của Tẩy Văn Toàn ở hiệp 2 mới được coi là tuyệt phẩm, không chỉ giúp anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu mà còn góp phần tăng áp lực lên các nhà đương kim vô địch. Dù Tống Văn Hợp gỡ lại được 1 bàn, nhưng đó là tất cả những gì thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh có thể làm được. Họ chấp nhận thua cuộc trước một đối thủ chơi quá hợp lý và phản công sắc sảo.

Trước đó là cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa 2 đội Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng với 4 bàn thắng chia đều cho đôi bên trong một thế trận cởi mở, cống hiến, giống như trận 7 bàn giữa Học viện NutifoodSông Lam Nghệ An hôm 19.12. HAGL là đội mở tỷ số do công của tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt và bàn gỡ hòa sau đó do Lê Hữu Phước đánh đầu. Xen giữa 2 bàn thắng của đội bóng phố núi là 2 bàn gỡ hòa và vượt lên dẫn trước của Đà Nẵng do công Phạm Đình Duy, cùng cú đánh đầu đẹp mắt của đội trưởng Lương Duy Cương.

Sau 2 ngày tranh tài với 4 trận đấu, 18 bàn thắng (trung bình 4,5 bàn/trận) và trận nào cũng hay, quyết liệt, tận hiến, có thể khẳng định VCK U.21 đã khởi đi vô cùng chất lượng, không chỉ hay - đẹp về chuyên môn mà còn tạo nên nhiều cảm xúc khiến những ai theo dõi đều hài lòng. Hôm nay (21.12), lượt trận thứ 2 bảng B với 2 cặp đấu Học viện Nutifood gặp Hà Nội lúc 14 giờ 30, Nam Định gặp SLNA lúc 17 giờ. Đội của thầy Giôm cùng Hà Nội sẽ quyết đấu tranh ngôi đầu, còn Nam Định và SLNA đi tìm điểm số đầu tiên. 2 trận đấu này được trực tiếp trên thanhnien.vn.

Ban tổ chức chân thành cám ơn sự đồng hành của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Công ty TNHH LabHouse Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend và các đơn vị: Tổng công ty Becamex IDC, Công ty thể thao Động Lực, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty cổ phần Topenland.

Dự khán lễ khai mạc VCK U.21 có bà Lê Thị Hoàng Yến , Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Đỗ Văn Kiểm, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hưng Yên; ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐVN; bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó tổng giám đốc PVF. Trong phần phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh: “Vượt qua nhiều khó khăn, VCK U.21 lần này quy tụ 8 đội tiêu biểu nhất, đồng đều nhất, chuyên môn cân bằng nhất từ trước đến nay, sẽ mang lại nhiều trận đấu thú vị, hấp dẫn để tìm ra thêm nhiều tài năng mới, nhiều nhân tố bổ sung cho đội U.23 VN dự SEA Games, U.23 châu Á, Asiad… và xa hơn vì mục tiêu World Cup”. T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.