Vụ 2 người bị cuốn trôi mất tích khi qua sông: Một người may mắn thoát chết

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/10/2022 19:54 GMT+7

Một trong 2 người khi băng qua sông Na rồi bị cuốn trôi ở vùng cao Quảng Nam đã may mắn thoát khỏi dòng lũ dữ...

Chiều tối 10.10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi băng qua sông Na, địa phương vừa phát hiện đã có một người may mắn thoát chết thần kỳ.

“Người may mắn thoát nạn là anh Hồ Văn Tiến, 1 trong 2 người bị lũ cuốn trôi vào chiều 9.10, vì sau đó đã trở về nhà. Hiện địa phương đã liên lạc được với anh Tiến”, ông Lạc nói.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về huyện vùng cao Nam Trà My

c.x

Theo ông Lạc, trước đó, lúc 16 giờ 45 phút ngày 9.10, anh Tiến cùng vợ, bố mẹ vợ anh và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, cùng xã Trà Cang) đi từ xã Trà Cang qua sông nước Na về phía xã Trà Nam (H.Nam Trà My).

Anh Tiến đưa 3 người qua sông trước (vợ và bố mẹ vợ) rồi quay lại cõng chị Dâu do chị đau ốm, sức khỏe yếu nhưng cả hai bất ngờ bị nước cuốn trôi ở phía bờ sông thuộc xã Trà Cang.

Những người thân của anh Tiến ở phía Trà Nam thấy hai người bị cuốn trôi liền chạy về nhà của người thân ở gần đó để báo tin.

Rất may, trong dòng nước chảy xiết, anh Tiến vẫn gắng gượng bơi được vào bờ, còn chị Dâu thì bị lũ cuốn mất tích.

Sau khi bơi vào bờ, anh Tiến về lại nhà của mình ở nóc Tak Leng, xã Trà Cang. Do khu vực này cách biệt, không có điện thoại liên lạc, nên người dân ở trong chính làng Tak Leng không biết sự việc.

“Đến chiều nay, sau khi có thông tin, người dân xuống nhà kiểm tra thì phát hiện anh Tiến đang ở nhà. Hiện tình hình sức khỏe anh Tiến tạm ổn. Xã đã chỉ đạo ban nhân dân thôn thăm hỏi, động viên sức khỏe. Đồng thời, tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm tung tích chị Dâu mất tích do bị nước lũ cuốn trôi khi thời tiết thuận lợi”, ông Lạc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.