Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Vòng hoa trắng tiễn đưa 2 cô gái trẻ

Đình Huy
Đình Huy
25/05/2024 19:55 GMT+7

Hai cô gái nhà cách nhau 100 m và trọ cùng phòng. Họ đã vĩnh viễn ra đi sau vụ cháy nhà trọ rạng sáng 24.5 tại Trung Kính (Hà Nội).

Chiều tối 24.5, xe ô tô chở theo tro cốt của hai cô gái trẻ V.T.L (25 tuổi) và N.T.K.O (28 tuổi, cùng trú tại xã Lại Thượng, H.Thạch Thất, Hà Nội), nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 43 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) trở về trong sự đau đớn tột cùng của người thân.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Vòng hoa trắng tiễn đưa 2 cô gái trẻ- Ảnh 1.

Lễ tang của nạn nhân L. tại quê nhà

NGUYÊN QUANG

Trong ngày 25.5, từng dòng người đã mang theo những vòng hoa trắng, những nén hương đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Nén nỗi đau vào lòng, ông C. (bố nạn nhân L.) kể lại, khoảng 9 giờ sáng 24.5, ông nhận được điện thoại từ một người thân báo con gái gặp nạn trong vụ cháy ở ngõ 43 Trung Kính. 

Lập tức, ông gọi hàng chục cuộc điện thoại cho chị L. nhưng không ai bắt máy nên bắt xe đến nơi xảy ra vụ cháy.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Vòng hoa trắng tiễn đưa 2 cô gái trẻ- Ảnh 2.

Người thân, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân L.

NGUYÊN QUANG

Đến nơi, vợ chồng ông sững sờ khi nhận tin con gái đã tử vong, thi thể của cô cùng các nạn nhân đã được chuyển đến nhà tang lễ. 

"Lúc đầu, gia đình tôi đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 nhưng không thấy. Sau đó, đến nhà tang lễ Cầu Giấy thì tìm được thi thể của con”, ông C. đau đớn nói và cho biết, khi nhận ra con gái, ông cũng nhanh chóng nhận ra chị O. (người ở cùng phòng chị L.) bởi thi thể của cả hai vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị bỏng nhẹ trên mặt.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Vòng hoa trắng tiễn đưa 2 cô gái trẻ- Ảnh 3.

Những vòng hoa trắng viếng nạn nhân

NGUYÊN QUANG

Theo ông C., trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chị L. thường xuyên gọi điện tâm sự, cứ cuối tuần được nghỉ lại về nhà chơi.

Cách nhà chị L. chỉ chừng 100 m, người thân N.T.K.O cũng đau đớn tột cùng khi đưa tro cốt của cô về nhà. O. và L. là đôi bạn ở chung phòng với nhau và cùng vĩnh viễn ra đi sau đêm hỏa hoạn.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: 2 vấn đề pháp lý công an sẽ điều tra

Ông D. (người nhà chị L.) cho biết, do cả 2 mất cùng nhau và cùng “về nhà” với nhau nên giờ truy điệu phải cách nhau 1 tiếng để người thân, hàng xóm đến phúng viếng, chia buồn.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Vòng hoa trắng tiễn đưa 2 cô gái trẻ- Ảnh 4.

Người thân đau xót trong đám tang nạn nhân O.

NGUYÊN QUANG

"Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Các cháu còn quá trẻ, còn rất nhiều hoài bão, ước mơ nhưng không may gặp nạn trong vụ cháy”, một người thân chị O. chia sẻ. 

Trước đó, khoảng 0 giờ 46 ngày 24.5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính nên đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn.

Đến 0 giờ 52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã phá khóa cổng chính, phá cửa sổ để tiếp cận vào trong nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương. Tuy nhiên, đám cháy đã làm 14 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.