Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Du khách thoát nạn kể lại giây phút sinh tử

26/02/2022 20:15 GMT+7

Những du khách may mắn thoát chết trong vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đều trong tâm lý hoảng loạn, sợ hãi sau khi gặp nạn. Họ là những người may mắn được cứu sau hơn 30 phút trôi dạt trên biển.

Trôi dạt trên biển hơn 30 phút

Giữa những cơn gió lạnh thổi mạnh từ biển, màn đêm dần buông xuống, trên bãi biển Cửa Đại không khí tang thương bao trùm khi số du khách tử nạn đã lên đến 13 người trong vụ lật ca nô du lịch tại biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Lật ca nô ở Hội An, gần 40 người đang mất tích

Những du khách được cứu nạn đưa lên bờ trong tâm lý hoảng loạn. Anh Nguyễn Minh Trinh (34 tuổi, Hà Nội), một trong những du khách may mắn thoát nạn, ngồi thất thần nhiều giờ liền... Khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi về những gì đã xảy ra, anh Trinh ngẩng lên nhìn mơ hồ, im lặng khoát tay. Một nam du khách quê Hà Nội, cũng được cứu thoát nạn, không giấu được sự nghẹn ngào khi kể lại thời điểm ca nô bị sóng lớn đánh úp.

Theo lời kể của các du khách, họ vào TP.Hội An du lịch hôm 25.2, đến sáng nay (26.2) thì lên tàu di chuyển ra đảo Cù Lao Chàm tham quan, khi tàu nhổ neo trở về đất liền ai nấy đều vui vẻ, hài lòng sau nhiều giờ thăm thú cụm đảo. Thế nhưng, chuyến tàu rời cảng Cù Lao Chàm giờ đây lại là chuyến tàu cuối cùng của nhiều du khách xấu số.

"Khi tàu rời Cù Lao Chàm, biển không có sóng lớn, đến khi tàu vào gần cảng Cửa Đại thì bất ngờ sóng gió nổi lên đánh úp chiếc tàu. Tất cả du khách hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng kêu cứu đầy ám ảnh”, một du khách bật khóc kể.

Cậu bé 14 tuổi X.V (Hà Nội), có chút tỉnh táo hơn, thuật lại: “Lúc tàu sắp chìm, mọi người rất hoảng loạn. Lúc đó em mặc áo phao nên may mắn trôi nổi trên mặt biển. Khoảng hơn 30 phút sau đó thì em được lực lượng chức năng tiếp cận, cứu hộ đưa vào bờ”.

Lực lượng chức năng làm việc với các du khách may mắn sống sót trong vụ lật tàu, các du khách này sức khỏe đã hoàn toàn ổn định

MẠNH CƯỜNG

Xuyên đêm tìm kiếm du khách mất tích

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường lúc 19 giờ cùng ngày (26.2), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn đang triển khai phương án xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng - tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đến 19 giờ cùng ngày (26.2) tại khu vực biển Cửa Đại có sóng lớn, việc triển khai cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

“Hiện có 6 ca nô và 35 cán bộ chiến sĩ vẫn đang tìm kiếm cứu nạn trên biển, bên cạnh đó có sự phối hợp của nhân dân tham gia tìm kiếm. Đến hiện tại trời đã tối, thời tiết sóng lớn công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Hiện các lực lượng vẫn đang nỗ lực hết sức”, đại tá Nguyễn Quang Nam thông tin.

Theo đại tá Nam, hiện lực lượng chức năng đã cứu vớt được 35 hành khách trên ca nô bị chìm trên biển, trong đó có 13 người tử vong.

Ông Trần Văn Tân (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam động viên các du khách may mắn thoát nạn

MẠNH CƯỜNG

Tối 26.2, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đang có mặt trực tiếp tại hiện trường biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), để chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ca nô vào chiều cùng ngày.

Theo ông Tân, hiện các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, bộ đội biên phòng với sự hỗ trợ của Quân khu 5 đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Đến thời điểm hiện tại có 4 người mất tích gồm 3 trẻ em và 1 phụ nữ. Lực lượng đã cứu được 22 người. Bên cạnh đó có 13 người tử vong. Hiện đang tập trung tìm kiếm người mất tích và tích cực cứu chữa những người bị thương. Có 1 nạn nhân bị thương nặng được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu”, ông Tân thông tin.

Các nạn nhân yêu cầu chính quyền làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có mặt chia sẻ, động viên những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn trên biển.Tiếp xúc với ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiều nạn nhân bật khóc rất đau đớn.

Nhiều người nức nở khi nhắc lại sự cố đau lòng này. Anh Ngô Đức Đường (40 tuổi, ở Hà Nội), cho biết cả anh em họ hàng nhà anh đi chuyến du lịch tổng cộng 14 người, trong đó đã có 8 người mất. Riêng anh đi với vợ và hai đứa con, hiện 1 cháu vẫn đang mất tích, 1 cháu đang cấp cứu.

“Hiện người nhà chúng tôi vẫn đang mất tích. Vấn đề bồi thường chỉ là một phần thôi, bây giờ là chúng tôi chết rất nhiều người, giờ chỉ mong lực lượng chức năng phải sớm tìm ra nguyên nhân để người nhà chúng tôi ra đi thanh thản”, anh Đường nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường, ông Trần Văn Tân cho biết tỉnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân mất tích 10 triệu đồng; đối với những người bị thương sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 4 triệu đồng. Trong trường hợp không có nơi cư trú ổn định thì Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ an táng.

Theo ông Tân, hiện tỉnh cũng đã chỉ đạo TP.Hội An bố trí xe đưa các nạn nhân tử vong về tận quê nhà để người thân an táng. “Đây là một tai nạn hết sức đau đớn nhưng ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, chăm lo một cách chu toàn nhất”, ông Tân nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ lật ca nô tại biển Cửa Đại có thể là do tàu bị mắc cạn, rồi bị sóng đánh lật úp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.