Vụ sạt lở ở Cao Bằng: Người mẹ đau đớn nói dối con 'bố đi làm xa'

Vụ sạt lở ở Cao Bằng: Người mẹ đau đớn nói dối con 'bố đi làm xa'

17/10/2024 15:07 GMT+7

Sau tỉnh Lào Cai, ngày 16.10, Báo Thanh Niên tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại Cao Bằng.

Hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi vụ vụ sạt lở đất tại Cao Bằng cuốn trôi xe khách, cùng nhiều người dân vào rạng sáng 9.9, chị Đàm Thị Phương, nhà ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vẫn nghẹn ngào, rơm rớm nước mắtu khi nhắc về người chồng quá cố, một nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở.

Vụ sạt lở ở Cao Bằng: Người mẹ đau đớn nói dối con “bố đi làm xa"

Vụ sạt lở vào rạng sáng 9.9 khiến gia đình của chị mất đi 3 người thân gồm chồng là anh Nguyễn Duy Thành cùng vợ chồng chị gái của chồng. Vợ chồng anh chị có 1 con gái, giờ cháu không còn bố mẹ nên chị Phương nhận làm con nuôi.

Giờ đây, tất cả những ký ức về người chồng như thước phim tua chậm trong tâm trí của chị.

Chồng qua đời để lại 2 đứa con thơ. Nguồn sống của gia đình chị đều trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ tại thị trấn Tĩnh Túc. Những ngày tháng phía trước chắc chắn sẽ là khoảng thời gian không dễ dàng gì với mẹ con chị Đàm Thị Phương.

Sau tỉnh Lào Cai, ngày 16.10.2024, Báo Thanh Niên tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (tức bão Yagi) năm 2024 tại Cao Bằng.

Từ sáng sớm, chị Đàm Thị Phương đưa 2 con trai vượt quãng đường đèo hơn 30 km đến dự lễ tại UBND xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Chị phần nào bớt được chút nỗi lo khi 2 con trai của chị được Báo Thanh Niên bảo trợ, con gái nuôi cũng có đơn vị nhận trợ cấp 1 triệu đồng/tháng.

Tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, và chị Nông Thị Nhung, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác bảo trợ 24 trẻ mồ côi sau bão số 3 tại Cao Bằng trong thời gian 5 năm, với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng bày tỏ cơn bão số 3 đã qua đi nhưng để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp khi nhiều gia đình mất đi người thân. Trong đó, nhiều em nhỏ mãi mãi không còn được thấy người cha, người mẹ thân yêu của mình.

Vụ sạt lở ở Cao Bằng: Người mẹ đau đớn nói dối con 'bố đi làm xa'- Ảnh 1.

Trao biển công bố chương trình bảo trợ 24 trẻ mồ côi tại Cao Bằng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, với phương châm hành động "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", ngay trong thời gian mưa lũ, Báo Thanh Niên đã đứng ra tiếp nhận tiền, quà do bạn đọc gửi cứu trợ đồng bào vùng mưa bão số 3, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Trong giai đoạn khẩn cấp, Báo Thanh Niên đã trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân Cao Bằng 250 triệu đồng tiền mặt, 500 thùng sữa và hàng chục tấn nhu yếu phẩm. Bước vào giai đoạn tái thiết, khắc phục hậu quả sau bão, Báo Thanh Niên đã triển khai ngay chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi tại các tỉnh phía bắc.

Cao Bằng là địa phương thứ hai Báo Thanh Niên chọn tổ chức lễ bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3. Trong 5 năm tới, Báo Thanh Niên sẽ nhận bảo trợ 24 trẻ em mồ côi tại tỉnh Cao Bằng, tổng số tiền bảo trợ trên 2,7 tỉ đồng. Đây là số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm đóng góp, thông qua Báo để thực hiện các hoạt động tái thiết sau bão số 3.

Nhà báo Trần Việt Hưng mong muốn thông qua chương trình này sẽ hỗ trợ phần nào giúp các em vượt qua những khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ, Ban biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Trần Việt Hưng đã gửi lời tri ân tới bạn đọc cả nước, các nhà tài trợ, mạnh thường quân, đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành và chung tay cùng Báo Thanh Niên thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng đến đồng bào chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.