Vượt khúc quanh tăm tối nhất
Với chị Bùi Thị Nụ (46 tuổi, trú P.Yên Hòa, Hà Nội, đang công tác tại một cơ quan nhà nước), 10 năm qua không chỉ là hành trình đong đếm bằng thời gian, mà được dệt nên từ những giọt mồ hôi, những đêm không ngủ và cả bản lĩnh của một người mẹ đi qua giông bão.


Với mẹ con chị Nụ, bán hàng online thực sự là chiếc phao cứu sinh giúp vượt qua các khúc quanh tăm tối nhất của cuộc đời
ẢNH: NVCC
Năm 2015, khi con trai vừa tròn một tuổi, thay vì sống chung cùng bố mẹ chồng, vợ chồng chị quyết định tách ra thuê nhà ở riêng. Điều này đồng nghĩa với tự lập, nhưng cũng là lúc thử thách ập đến.
"Con đi học đột ngột, thay đổi môi trường nên ốm đau liên miên. Nhìn con ốm, tôi sốt sắng nhờ người nhà từ Nha Trang gửi yến sào ra để bồi bổ. Thấy con tôi trộm vía khỏe mạnh, mọi người xung quanh bắt đầu hỏi thăm và gợi ý lấy yến về bán để vừa có yến chuẩn cho con ăn, vừa có thêm đồng ra, đồng vào. Điều đó như tia sáng dẫn lối. Tôi bắt đầu tập tành kinh doanh online trên trang Facebook cá nhân và sau đó là cả trên Zalo", chị Nụ trải lòng.
Thực tế mưu sinh nghiệt ngã hơn chị tưởng tượng rất nhiều. Dù vẫn mẫn cán với công việc trong cơ quan nhà nước, nhưng tổng thu nhập của hai vợ chồng chị Nụ không gánh nổi hàng loạt chi phí như: tiền thuê nhà, sinh hoạt; tiền học hành của con, tiền thuốc thang lúc con ốm…
Kinh tế gia đình luôn trong tình trạng "báo động đỏ". Để chèo lái "con thuyền" gia đình chòng chành đó, chị buộc phải trở thành một "chiến binh" đa năng, biến trang cá nhân thành tiệm tạp hóa online. Ngoài yến sào, chị Nụ tìm nhập và bán thêm các mặt hàng như tỏi đen, lương khô, xì dầu, cà muối chua ngọt…
Bão giông dữ dội hơn thực sự ập đến vào năm 2019, khi cuộc hôn nhân chị luôn cố gắng vun vén rạn nứt, dẫn đến ly thân. Đứng giữa những vụn vỡ, người mẹ ấy thầm nhủ không được phép gục ngã vì sau lưng là đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Một mình gánh vác toàn bộ chi phí từ thuê nhà đến học hành của con, áp lực cuộc sống đè nặng khiến chị thêm can trường.
Giữa "ma trận" hàng hóa, chị quyết định tập trung cao độ, chuyên nghiệp hóa dòng sản phẩm về yến sào. "Tôi tỉ mẩn thuê thiết kế tem nhãn riêng, đặt làm túi hộp sang trọng, đồng bộ, mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhiều đêm, thành phố đã tắt đèn từ lâu, tôi vẫn lầm lũi nhặt lông yến, chưng yến xuyên đêm. Sáng sớm tinh sương, tranh thủ đưa con đi học, tôi lại ngược xuôi ship hàng cho khách rồi mới vội vã đến cơ quan. Có những thời điểm, tôi thức thông mấy ngày đêm liên tục, cơ thể mỏi nhừ nhưng ý chí chưa bao giờ lung lay", chị bộc bạch.
Những đồng tiền lãi từ việc bán hàng dù không quá lớn nhưng đã giúp cuộc sống của hai mẹ con ổn định hơn, thoát cảnh vay mượn ngược xuôi. Bán hàng online thực sự là chiếc phao cứu sinh đưa mẹ con chị vượt qua các khúc quanh tăm tối nhất của cuộc đời.
Hiện tại, đây vẫn là nguồn thu nhập đáng kể để hai mẹ con chị vững vàng bước tiếp, thậm chí chị còn ấp ủ dự định lớn lao hơn như mua được một căn nhà của riêng mình.
10 năm nhìn lại, từ một người mẹ trẻ đầy lo âu của năm 2015 đến một phiên bản tự chủ, bản lĩnh của hiện tại, người phụ nữ luôn tâm niệm, cứ đi bằng cái tâm chân thành thì con đường dưới chân sẽ luôn rộng mở. "Tôi biết ơn những đêm trắng bên nồi yến, biết ơn sự tin yêu của khách hàng và nụ cười của con trai - những động lực vô giá, một hành trình được chưng cất từ tình thân và sự tử tế", chị Nụ trải lòng.
"Nhất định phải sống rực rỡ theo cách của riêng mình…"
Tính tự lập cao, khi còn là sinh viên, chị Đặng Hoàng Anh (36 tuổi, trú P.Tây Mỗ, Hà Nội) đã thường xuyên vừa học vừa tập tành kinh doanh. Bén duyên bán hàng online ngay từ năm 2011, khi đó các sản phẩm đồ len handmade được chị rao bán chủ yếu trên các website như enbac, lamchame...
Năm 2016, sau khi sinh con đầu lòng, nhận thấy tiềm năng khá lớn từ kinh doanh online, chị Hoàng Anh chính thức chuyển sang tập trung bán giày dép, quần áo trên trang Facebook cá nhân.


Dù còn nhiều thứ phải lo toan, chị Hoàng Anh rất vững tin về tương lai của hai mẹ con
ẢNH: NVCC
"Chủ yếu bán hàng trên Facebook, không cần nguồn vốn quá lớn, không buộc phải thuê mặt bằng với chi phí đắt đỏ, tôi tận dụng ngay không gian sống làm kho chứa hàng. Sau một thời gian buôn bán, tôi cũng tích lũy được chút vốn liếng", chị Hoàng Anh chia sẻ.
Cuộc sống bận rộn nhưng khá êm đềm đó kéo dài không lâu. Sau 7 năm "lên xe hoa" và con gái đầu lòng tròn 4 tuổi, năm 2020, cuộc đời chị Hoàng Anh xảy ra biến cố lớn. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần xuất hiện rạn nứt. Không có gì quá căng thẳng, chỉ toàn thứ nhỏ nhặt nhưng tích tụ ngày một nhiều khiến mỗi người có cảm giác "đồng sàng dị mộng". Cố gắng hàn gắn rồi vẫn không thể tìm thấy tiếng nói chung, cuộc hôn nhân 7 năm đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Cuối năm 2020, chị và chồng ly thân, rồi chính thức ly hôn 2 năm sau đó.
Sau ly thân, chị Hoàng Anh đem hết những gì mình có, vay mượn thêm ngân hàng để mua nhà. "Có con rồi, con còn học hành nên phải cố gắng lo cho con cuộc sống ổn định, không thể nay đây mai đó" là những suy nghĩ thôi thúc chị đưa ra quyết định có phần "liều lĩnh" đó.
Đầu năm 2021, hai mẹ con chuyển sang nhà mới. Hành trình tự nuôi con, trả nợ mua nhà đầy gian nan bắt đầu. Nhớ lại những ngày chuyển nhà giữa khoảng thời gian dịch Covid-19 lan rộng, cả Hà Nội giãn cách xã hội, chị Hoàng Anh không khỏi bồi hồi: "Những ngày đầu chuyển nhà, con sang với bố thì khóc nhớ mẹ, con về với mẹ thì đêm khóc nhớ bố... Trái tim người mẹ như bị trăm ngàn vết cứa. Đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ, thương con, thương thân... Nhưng dù tối hôm trước có khóc ướt gối thì sáng hôm sau tôi vẫn tự nhủ phải lau nước mắt đứng dậy. Nuôi con ăn học, trả nợ mua nhà là áp lực, song cũng là động lực tuyệt vời khiến bản thân không thể bỏ cuộc".
Thời điểm đó, trường con gái đóng cửa, ông bà ngoại lại ở quê nên không cách nào hỗ trợ được. Chị Hoàng Anh quyết định nghỉ làm, bỏ công việc đã đam mê, cống hiến 9 năm là thiết kế đồ họa để tập trung hẳn vào kinh doanh online, đồng thời dành thêm thời gian nuôi dạy con. Không chỉ bán hàng trên Facebook cá nhân, chị còn mở rộng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee; xây dựng kênh bán sỉ phù hợp bên cạnh bán lẻ.
Trò chuyện với Thanh Niên, không ít lần chị Hoàng Anh xúc động bộc bạch: "Được cái trời cũng thương hay sao mà tôi kinh doanh buôn bán đủ nuôi thân, nuôi con ăn học, lại dư dả chút để trả lãi ngân hàng. Con gái nay học lớp 4 đã biết giúp mẹ nhiều việc, dù bố mẹ ly hôn nhưng vẫn trưởng thành hoạt bát. Nợ ngân hàng cũng vơi đi một nửa".
Bên cạnh việc duy trì kinh doanh online như hiện tại, chị Hoàng Anh cho biết nếu có cơ hội sẽ mở rộng thêm các kênh kiếm tiền tiềm năng khác như tiếp thị liên kết (affiliate marketing).
Trong thời kinh tế số, mọi chuyện diễn biến quá nhanh nên việc thay đổi, thích nghi chưa bao giờ dễ dàng, song chị Hoàng Anh luôn tự nhủ: "Giông bão trong cuộc đời sẽ khiến nội lực ngày càng được bồi đắp, bản thân ngày càng hoàn thiện để trở thành phiên bản mình yêu thích nhất. Là phụ nữ không cần phải hoàn hảo, nhưng nhất định phải sống rực rỡ theo cách của riêng mình…".
Bình luận (0)