World Cup 2022: Bỗng nhiên, vai chính thuộc về các thủ môn

11/12/2022 08:51 GMT+7

World Cup luôn là giải đấu đặc biệt, với chi tiết hấp dẫn hầu như không tìm thấy ở bất cứ giải đấu quan trọng nào khác (gồm cả các giải đấu cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia): mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn chỉ trong thoáng chốc.

Câu chuyện thú vị trước mắt: bỗng nhiên “vai chính” khi World Cup 2022 tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất đồng loạt thuộc về các thủ môn, mà nhiều người trong số đó phải nói thẳng là hầu như không được biết đến, khi vũ hội bóng đá toàn cầu khai mạc tại Qatar.

Bản tin World Cup (11.12): Ronaldo rời World Cup | Pháp thắng Anh đầy kịch tính

Thiên hạ nháo nhào đổ dồn lên internet để tìm hiểu xem Dominik Livakovic là ai. Đấy dĩ nhiên là thủ môn Croatia đã xuất sắc trổ tài trong các loạt sút luân lưu 11 m, đưa đội bóng mặc áo ca rô vượt qua Nhật Bản và Brazil, lọt vào bán kết. Nhưng cụ thể, “thân thế sự nghiệp” Livakovic là như thế nào? Hóa ra, Livakovic vẫn đang chơi bóng ở Croatia, là cầu thủ duy nhất trong đội hình chính Croatia vừa thắng Brazil khoác áo một CLB trong nước.

Thủ môn Dominik Livakovic góp công lớn đưa tuyển Croatia vào bán kết

AFP

Thế rồi, người ta biết rằng thủ môn Emiliano Martinez vốn là lựa chọn… thứ 8 của Lionel Scaloni, từ khi HLV này bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Argentina vào năm 2018. Scaloni lần lượt dùng Geronimo Rulli, Franco Armani, Sergio Romero, Agustin Marchesin, Paulo Gazzaniga, Esteban Andrada, Juan Musso. Khi Martinez xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2021, chính giới hâm mộ Argentina còn chưa biết anh là ai. Thế rồi, Martinez giữ vững vị trí thủ môn số 1 từ đó đến nay. Bây giờ, anh vừa tỏa sáng trong loạt sút luân lưu 11 m với Hà Lan để đưa Argentina vào bán kết. Trước đó, người ta cũng phải vất vả tìm hiểu về Bono, hay Yassine Bounou - thủ môn đã xuất sắc cản phá những quả luân lưu 11 m để đưa Ma Rốc vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8.

Highlights: Tây Ban Nha 0-0 Ma Rốc (Penalty 1-3)

Trước khi World Cup khai mạc, Livakovic không được tính đến, khi người ta điểm qua danh sách 20 thủ môn đáng xem (vâng, World Cup chỉ có 32 đội mà chọn đến “top 20” vẫn không có tên Livakovic). Hai trong ba cái tên “dữ dội” nhất là Alisson và Ederson, cùng của Brazil, giờ đã trở thành khán giả World Cup, bị chính Livakovic trừng phạt! Người còn lại trong “top 3 thủ môn” trước giải là Thibaut Courtois của Bỉ. Anh và đồng đội đã bị loại bởi Croatia và Ma Rốc, tức các đội bóng của Livakovic và Bono! Hai thủ môn nổi tiếng khác, Yann Sommer (Thụy Sĩ được xếp thứ 5) và Keylor Navas (Costa Rica, số 8), giờ cũng đã bị loại, và là những thủ môn phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất chỉ trong 1 trận: Navas 7 bàn, Sommer 6 bàn!

Ở vòng bảng, Guillermo Ochoa (Mexico) và Wojciech Szczesny (Ba Lan) đều tỏ ra nổi bật, và không có gì lạ khi trận Mexico - Ba Lan kết thúc với tỷ số 0-0. Nhớ lại điều này, có thể dự đoán các thủ môn Martinez và Livakovic sẽ lại trổ tài để trận bán kết Argentina - Croatia “có nguy cơ” khép lại 90 phút chính thức bằng tỷ số không bàn thắng? Đây đã là kỳ World Cup có số trận hòa 0-0 nhiều nhất lịch sử (7 trận, khi vòng tứ kết còn chưa khép lại), trong đó có khá nhiều trận liên quan đến các thủ môn xuất sắc vừa nêu. Các trận Ma Rốc - Croatia và Croatia - Bỉ ở vòng bảng đều kết thúc mà không bàn thắng. Và khi xem lại, người ta thấy rõ: tài nghệ của Livakovic hoặc Bono không chỉ được thể hiện trong các loạt sút luân lưu. Livakovic chỉ phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, từ số lần dứt điểm mà giới thống kê quy ra đến 8,7 “bàn thắng được chờ đợi”. Còn Bono là thủ môn duy nhất tính đến trước vòng tứ kết chưa hề vào lưới nhặt bóng vì pha dứt điểm của đối phương (bàn thua duy nhất của Ma Rốc tính đến trước vòng tứ kết là do một cầu thủ của họ phản lưới nhà).

Xem ra, không dễ chọn thủ môn hay nhất, khi World Cup 2022 khép lại.

Giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất World Cup được FIFA trao lần đầu tiên tại World Cup 1994, với tên gọi “Giải thưởng Lev Yashin”. Từ năm 2010, giải này được đổi tên thành “Golden Glove”. Những người đoạt giải lần lượt là Michel Preud’homme (Bỉ, 1994), Fabien Barthez (Pháp, 1998), Oliver Kahn (Đức, 2002), Gianluigi Buffon (Ý, 2006), Iker Casillas (Tây Ban Nha, 2010), Manuel Neuer (Đức, 2014), Thibaut Courtois (Bỉ, 2018).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.