Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông (Quảng Ngãi) có quy mô đáp ứng khoảng 1.600 học sinh, trong đó năm học này có 1.572 em theo học.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông (Quảng Ngãi)
ẢNH: THANH HÀ
Học sinh vùng biên háo hức đến trường mới
Năm học 2026 - 2027, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông có 1.572 học sinh từ bậc tiểu học đến THCS, trong đó có 123 học sinh lớp 1.
Đón năm học mới trong ngôi trường khang trang, nhiều học sinh không giấu được niềm vui xen lẫn sự bỡ ngỡ.

Em Trần Thị Thùy Dung (bên trái) ngồi cùng bạn trong lớp học mới
ẢNH: HẢI PHONG
Em Trần Thị Thùy Dung, học sinh lớp 6A, cho biết em rất vui khi được học trong ngôi trường mới, gặp bạn bè và thầy cô mới.
"Hôm nay đến ngôi trường mới chúng em vẫn còn một chút bỡ ngỡ, vì sẽ học những môn học mới, gặp bạn mới cùng thầy cô mới. Nhưng được ngồi học trong ngôi trường này chúng em rất yên tâm. Vì nó rất đẹp và khang trang", Dung chia sẻ.

Cô Phạm Thị Thúy phổ biến nội quy với các em học sinh
ẢNH: HẢI PHONG
Cô Phạm Thị Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, cho biết lớp có 41 học sinh, gồm học sinh nội trú và bán trú. Theo cô Thúy, ngôi trường mới được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Đặc biệt, trường có phòng dành cho bộ môn mỹ thuật, nơi trưng bày các sản phẩm do học sinh thực hiện. "Đây là nơi trưng bày sản phẩm do các em học sinh tạo ra để lưu giữ lại những sản phẩm đó, tôi rất hạnh phúc", cô Thúy nói.
Ở nội trú, học sinh bớt nhọc nhằn đường xa
Với những học sinh ở các thôn làng xa trường, việc được học tập và sinh hoạt tại trường nội trú mang lại nhiều thuận lợi.

Các em học sinh đến trường trong lễ khai giảng năm học mới
ẢNH: HẢI PHONG
Em A Minh Toàn, học sinh lớp 8, ở thôn Đăk Giá, xã Dục Nông, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố Toàn mất cách đây 4 năm. Trước đây, mỗi ngày em phải vượt quãng đường khoảng 20 km để đến trường. Những ngày mưa, đường sá đi lại khó khăn khiến việc đến lớp càng vất vả.
Vì vậy, khi biết năm học này được học nội trú tại trường mới, Toàn rất vui. Với em, ngôi trường không chỉ có những phòng học rộng rãi mà còn là nơi ăn, ở, học tập và sinh hoạt cùng bạn bè.
"Điều em thích nhất là được ở cùng các bạn, được học tập và sinh hoạt ngay tại trường. Xa gia đình có thể sẽ nhớ nhà, nhưng em hiểu rằng việc được ở nội trú sẽ giúp mình có thêm thời gian học tập", Toàn chia sẻ.
Mẹ Toàn, bà Y Ninh, người Xơ Đăng, cũng kỳ vọng môi trường nội trú sẽ giúp con có điều kiện học tập tốt hơn. "Nhà xa trường, trước đây đi lại rất vất vả. Nay cháu được ở trường, gia đình cũng yên tâm hơn", bà Y Ninh nói.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông được đầu tư xây dựng khang trang
ẢNH: HẢI PHONG
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông được xây dựng trên diện tích hơn 42.500 m², tổng mức đầu tư hơn 221 tỉ đồng.
Công trình gồm các khối phòng học, nhà nội trú, nhà ăn bán trú và các công trình phụ trợ, với quy mô 47 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.600 học sinh.
"Để mỗi ngày đến trường của các cháu thực sự là một ngày vui"
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho rằng cơ sở vật chất mới, khang trang, hiện đại là tiền đề quan trọng. Tuy nhiên, để những ngôi trường thực sự trở thành nơi ươm mầm tài năng, rèn đức, luyện tài cho con em đồng bào các dân tộc, chất lượng vận hành và giáo dục mới là yếu tố quyết định.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông
ẢNH: HẢI PHONG
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động dạy và học cũng như nền nếp sinh hoạt nội trú, bán trú đi vào quy củ ngay từ những ngày đầu năm học.
Đồng thời, các trường cần quản lý, khai thác và vận hành hiệu quả, an toàn toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông
ẢNH: HẢI PHONG
Theo ông Niên, giáo dục tại các trường nội trú, bán trú cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa "dạy chữ" với "dạy người"; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.
Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu quan tâm chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của học sinh nội trú, bán trú, từ bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh đến giấc ngủ, điều kiện vui chơi và học tập, để mỗi ngày đến trường của các cháu thực sự là một ngày vui.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên trái) cùng ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (bên phải) tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông
ẢNH: HẢI PHONG
Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông món quà ý nghĩa, động viên các em rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe sau giờ học.
Tiếp đó, lãnh đạo T.Ư và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh vượt khó và có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Cùng thời điểm, lễ khai giảng năm học mới và khánh thành 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong cũng được tổ chức.
4 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới của Quảng Ngãi, gồm: Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong có tổng mức đầu tư khoảng 890 tỉ đồng. Các dự án được triển khai trong điều kiện địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các đơn vị thi công và địa phương, sau hơn 8 tháng xây dựng, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.
Bình luận (0)