Xác minh thông tin nhóm bạn trẻ 'ăn 4 củ khoai mất 320.000 đồng' bên hồ Gươm

02/12/2022 15:56 GMT+7

Lực lượng chức năng P.Hàng Bạc ( Q.Hoàn Kiếm , Hà Nội ) cho biết đang xác minh thông tin một cô gái và nhóm bạn bị “chặt chém” với giá 80.000 đồng một củ khoai nướng khi đi ăn bên hồ Gươm.

Ngày 2.12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video và hình ảnh một nhóm bạn trẻ đi ăn khoai nướng tại vỉa hè hồ Gươm, khi thanh toán tiền thì ngã ngửa vì bị “chặt chém”.

Khu vực xảy ra sự việc

NVCC

“Háo hức với thời tiết chỉ 13 độ C tại Hà Nội, cô gái cùng nhóm bạn đã quyết định đi ăn ngô nướng, khoai nướng cho chuẩn bài. Trong vô vàn các quán thì cô lại rẽ đúng vào quán ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chủ quán không hét giá 580.000 đồng cho 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô, trong đó khoai nướng có giá 80.000 đồng/củ, trứng nướng giá 20.000 đồng/quả và ngô nướng có giá 20.000 đồng/bắp”, bài đăng chia sẻ.

Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số các bình luận đều cho rằng cô gái và nhóm bạn này đã bị “chặt chém”.

Vụ 'ăn 4 củ khoai mất 320.000 đồng' bên Hồ Gươm: Người bán khoai nói gì?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người đăng tải bài viết là chị N.T.M.H (20 tuổi, quê Quảng Ninh), sự việc trên diễn vào rạng sáng 2.12.

Cụ thể, chị H. cho biết khoảng 1 giờ sáng 2.11, chị cùng 6 người bạn vào quán ngô nướng trên vỉa hè phố Lê Thái Tổ (P.Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm; gần khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) ăn uống.

“Nhóm chúng tôi gồm 7 người, sau khi ăn xong 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng thì chủ quán đòi 580.000 đồng khiến chúng tôi giật mình. Tôi nói không ở đâu bán khoai nướng đắt như thế và được chủ quán đáp lại "khoai này chị nhập ở lò, 30.000 đồng chưa mua được 1 củ, nếu không tin em vào mua là biết". Tuy nhiên, nhập ở lò nào thì chị không dám nói”, chị H. kể lại.

Xem nhanh 20h ngày 3.12: Chủ quán kéo nhau đòi tiền Loship | Xôn xao chuyện “4 củ khoai” bên Hồ Gươm

Theo chị H., chị cũng là người có sai sót khi không hỏi giá trước khi ăn. Sau khi to tiếng với chủ quán trong hơn 1 giờ, chị H. và nhóm bạn đành ngậm ngùi trả số tiền này.

Chị H. và nhóm bạn tranh luận với chủ quán khoai nướng (áo phao, ngoài cùng bên phải) hơn 1 giờ đồng hồ về giá

NVCC

“Thực sự thì số tiền đó không phải nhiều nhưng thái độ và cách bán hàng của chủ quán này khiến chúng tôi rất bức xúc. Sau khi ra về, chúng tôi sang quán bên cạnh hỏi giá thì mới biết bị chặt chém gấp 3 - 4 lần”, chị H. nói và cho biết do thời điểm đó đã muộn nên không trình báo với chính quyền.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo công an P.Hàng Bạc cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin và đang cử lực lượng nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

"Đêm nay, chúng tôi sẽ cử lực lượng để mời người phụ nữ bán hàng trên về phường để làm rõ", lãnh đạo Công an P.Hàng Bạc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.