Xem nhanh 20h ngày 31.8: Phận đời người đàn ông cao nhất miền Tây | Huy động chó nghiệp vụ tìm cụ bà 87 tuổi

Xem nhanh 20h ngày 31.8: Phận đời người đàn ông cao nhất miền Tây | Huy động chó nghiệp vụ tìm cụ bà 87 tuổi

‘Xem nhanh 20h’ ngày 31.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xã đảo ở Đà Nẵng huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm cụ bà 87 tuổi mất tích; Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

 Xã đảo ở Đà Nẵng huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm cụ bà 87 tuổi mất tích

Ngày 31.8, ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải (thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố đã huy động chó nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm cụ bà 87 tuổi đi lạc khỏi nhà hơn 48 giờ qua.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29.8, cụ bà Đ.T.B (87 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Tam Hải) có biểu hiện đãng trí rồi rời khỏi nhà, mất tích.

Sau khi phát hiện mẹ mất tích, ông N.Đ.Q (63 tuổi) đã cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhiều khu vực lân cận nhưng không có kết quả.

Cùng ngày, gia đình ông Q. đến Công an xã Tam Hải trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hải đã huy động lực lượng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh cơ sở tại các thôn và gia đình tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Xã đảo ở Đà Nẵng huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm cụ bà 87 tuổi mất tích

Các tổ công tác đã rà soát nhiều khu vực trên địa bàn, trong đó tập trung vào những địa điểm bà B. có khả năng đi qua hoặc tìm đến như bãi biển, rừng thông, ghềnh đá, nhà hoang, nghĩa địa, hồ tôm và các khu vực vắng người. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, tung tích cụ bà vẫn chưa được xác định.

Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường

Trong căn nhà nhỏ ở ấp Trường Trung A, xã Phong Điền, ông Nguyễn Văn Y, 70 tuổi, lặng lẽ ngồi bên hiên. Thân hình cao lớn nổi bật, nhưng đôi mắt gần như không còn nhìn thấy, sức khỏe cũng suy giảm nhiều.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, 62 tuổi, cho biết ông Y bị bỏ rơi tại một bệnh viện ở Cần Thơ khi mới 3 ngày tuổi. Cha mẹ bà thương cảm nên nhận ông về nuôi, xem như con ruột.

Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường

Tuổi thơ của ông phát triển bình thường. Đến khoảng 18 tuổi, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh bất thường. Có thời điểm, ông cao gần 2,2 m, nặng hơn 100 kg.

Thời trẻ, nhờ sức vóc vượt trội, ông thường đi làm thuê, chủ yếu là những công việc nặng. Người dân trong vùng từng gọi ông là "người khổng lồ" vì sức khỏe có thể làm bằng vài người bình thường. Nhưng vóc dáng ấy cũng mang đến không ít bất tiện. Quần áo, giày dép phải tìm hoặc làm riêng; giường ngủ cũng phải đóng dài hơn bình thường. Mỗi lần đi khám bệnh, gia đình phải tính toán phương tiện vì ông quá cao lớn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.