Xem nhanh: Ngày 311 chiến dịch, tên lửa Nga không tránh ngày đầu năm, tổng thống Ukraine nói sẽ giành lại tất cả

01/01/2023 23:21 GMT+7

Khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24.2, rất nhiều người đã dự đoán cuộc xung đột có thể kết thúc trong vài ngày. Nhưng đến hôm nay chiến sự đã bước sang tháng thứ 11.

Vào đêm giao thừa bước sang năm dương lịch 2023, nhiều người dân thủ đô Kyiv đã đồng thanh hô vang “Vinh quang cho Ukraine”, khi còi báo động không kích rền vang khắp đất nước.

Chính quyền Ukraine hôm 1.1. 2023 cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 45 máy bay không người lái (UAV) Nga trong đêm giao thừa.

Cũng có một tin vui trước thềm năm mới là đã diễn ra đợt trao đổi tù binh mới, trong đó Nga trả tự do cho 140 quân nhân Ukraine, trong khi Kyiv thả 82 binh sĩ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31.12 thông báo 82 quân nhân do Ukraine trao trả đã được vận tải cơ đưa về sân bay Chkalovsky gần thủ đô Moscow. Họ sẽ được đưa đến bệnh viện của quân đội Nga để điều trị và phục hồi sức khỏe.

Còn ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cùng ngày thông báo 132 nam quân nhân và 8 nữ phụ nữ được Nga trả tự do. Đây là những người từng tham chiến ở thành phố miền nam Mariupol và đảo Rắn ngoài khơi thành phố Odessa.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 31.12.2022 tuyên bố Kiev đã giành lại 40% lãnh thổ Nga kiểm soát sau 24.2.2022 - ngày mà Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông cho biết “chỉ tính trong mùa thu, Ukraine giành lại 12.000km2 và khoảng 500 khu định cư trong chiến dịch phản công ở Kharkiv, trong khi đó ở hướng Kherson là 6.000km2 và hơn 200 khu định cư".

Theo tướng Hromov, Nga dù sở hữu tiềm lực quân sự lớn nhưng hiện mới chỉ đạt được một phần mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Mặc dù vậy, Nga cũng đã ngăn Ukraine tiếp cận được biển Azov, và Moscow cũng đã lập được hành lang trên bộ từ đất liền Nga tới bán đảo Crimea.

Tờ Nikkei Asia ngày 31.12 dẫn thông tin trên trang theo dõi vũ khí Oryx cho rằng Nga và Ukraine đều tổn thất nặng nề khi khép lại năm 2022, nhưng phía Nga chịu thiệt hại nặng nề hơn về các thiết bị quân sự.

Theo đó, Nga tổn thất gần 8.500 thiết bị quân sự kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 24.2, cao hơn khoảng 3 lần so với con số 2.660 của Ukraine.

Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko mới đây vừa tung ra một thông tin cho thấy có dấu hiệu chia rẽ giữa ông và những người đứng đầu nhà nước Ukraine.

Phát biểu với báo Đức Der Spiegel, ông Klitschko cho rằng chính quyền Ukraine đã đánh giá thấp một cách nghiêm trọng nguy cơ Nga mở chiến dịch quân sự, dù chính ông đã phát đi cảnh báo.

Ông Klitschko nói trong khi ông đã liên tục thúc giục Ukraine tăng cường phòng vệ và kêu gọi nước này phải tự chuẩn bị cho kịch bản Nga tiến công, thì chính phủ Ukraine vẫn cho rằng "mọi thứ rồi sẽ ổn". Thậm chí một số nhân vật trong chính phủ đã chỉ trích ông"kích động sự hoảng loạn" trong người dân.

Và khi Nga mở chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2.2022, theo lời ông Klitschko, thủ đô của Ukraine đã trải qua sự hoảng sợ và rối loạn trong 24h xung đột đầu tiên.

Khi được hỏi rằng ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho sự hoảng loạn này, thị trưởng Kyiv cho rằng: "Giờ không phải là lúc để truy tìm thủ phạm. Mọi thiếu sót và sai lầm sẽ được phân tích sau khi Ukraine chiến thắng".

Từ giây phút các binh sĩ Nga tràn qua Ukraine vào ngày 24.2, các học giả đã đưa ra vô số dự đoán về tương lai chiến sự, nhưng thực tế đã có nhiều diễn biến quan trọng vượt ngoài dự đoán của nhiều người.

Theo tờ The Economist, giờ đây sau hơn 10 tháng, nhiều điều phản ánh từ chiến sự ở Ukraine được ghi nhận và có những điều quan trọng mà quân đội các nước phương Tây có thể đúc kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.