Xét xử người chồng bắn thủng bụng vợ vì bị thách thức

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/12/2023 17:57 GMT+7

Thấy chồng vác súng kíp định bắn lợn để làm thịt, người vợ liền chạy ra ngăn cản, giằng súng rồi cầm nòng chĩa vào bụng mình thách thức. Có men rượu, người chồng bóp cò súng khiến vợ bị thủng bụng.

Ngày 28.12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm bị cáo Ốc Văn Sơn (35 tuổi, ngụ xã Cắm Muộn, H.Quế Phong, Nghệ An) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.N (vợ của Sơn).

Xét xử người chồng bắn thủng bụng vợ vì bị thách thức- Ảnh 1.

Bị cáo Ốc Văn Sơn tại tòa

K.H

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27.7, chị N. đi làm về, thấy chồng đang ngồi uống rượu với hàng xóm nên có lời qua tiếng lại, rồi bỏ đi.

Sau khi uống rượu xong, Sơn đi pha mì gói ăn thì bị chị N. càu nhàu. Ăn xong, Sơn đi ngủ, còn chị N. sang nhà hàng xóm uống rượu.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị N. về nhà thấy chồng cầm khẩu súng kíp tự chế định bắn con lợn của gia đình đang nuôi để làm thịt. Chị N. liền chạy đến cầm lấy nòng súng, chĩa vào bụng mình nói "anh có giỏi thì bắn đi".

Bực tức vì bị vợ thách thức, Sơn bóp cò khiến chị N. bị thủng ruột non, thủng đại tràng, thủng tử cung và bàng quang, bỏng hoại tử túi mật do hỏa khí... Sau khi gây án, Sơn gọi người đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu, còn Sơn đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Sơn khai do uống nhiều rượu, bị vợ thách thức nên không kiềm chế được hành vi, gây ra hậu quả và tỏ ra ăn năn hối hận.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Ốc Văn Sơn 12 năm tù và phải bồi thường cho vợ 15 triệu đồng theo đề nghị của chị N.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.