Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Một bị hại vay 7 lượng vàng để đầu tư

16/12/2022 19:23 GMT+7

Bị hại tên H. (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) vay 7 lượng vàng để đầu tư "dự án" tại Công ty Alibaba, sau đó mới biết mình bị lừa.

Ngày 16.12, TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn người bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” liên quan bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm.

Chủ tọa phiên tòa đã có thông báo chỉ nhận đơn của khách hàng đầu tư “dự án” Công ty Alibaba đến trưa 16.12. Sau thời gian này, HĐXX sẽ không giải quyết.

Vụ án Công ty Alibaba: Bị hại từ chối nhận tiền đầu tư, tòa xem xét tuyên sung quỹ

Bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba đến tòa nộp đơn vào sáng 16.12

SONG MAI

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng cùng ngày hàng trăm khách hàng mua "dự án" của Nguyễn Thái Luyện tự "vẽ" ra đã đến tòa xếp hàng để nộp đơn, cung cấp tài liệu kèm theo. Tổ thư ký của tòa án đã làm việc xuyên suốt để cập nhật danh sách bị hại.

Đầu tư đất nhưng không biết đất ở đâu

Khi biết trưa 16.12 tòa không nhận thêm đơn của bị hại, bà H. (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) liền thuê xe đến tòa án và nhờ người hướng dẫn làm đơn để nộp đơn.

Năm 2018, Công ty Alibaba mở bán "dự án" tại xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, gần quán cháo bà đang bán. Khi được nhân viên thuyết phục, bà H. thuê xe lên trụ sở công ty ở TP.Thủ Đức để mua dự án.

Bà H. đến tòa nhờ người hướng dẫn viết đơn bổ sung vào danh sách bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba

song MAI

Bà H. mua 1 lô đất với số tiền 485 triệu đồng. Chừng 1 năm sau, do công ty không thể ra sổ như cam kết, bà đã đến công ty xin lấy lại tiền và nhận thêm 15 triệu đồng tiền lãi. Vừa nhận tiền, nhân viên công ty liền giới thiệu bà tái đầu tư 2 lô đất khác.

“Nhân viên chỉ giới thiệu miệng mà không dẫn tôi đi xem đất. Đến giờ tôi đã bỏ ra 385 triệu đồng để đầu tư 2 lô đất nhưng không biết rõ ở đâu, hình dạng ra sao…”, bà H. nói.

Số tiền mang đi đầu tư do bà mượn 7 lượng vàng của người thân và một ít tiền của họ hàng để đầu tư. Đến giờ tiền nợ vẫn chưa trả xong.

“Chừng 2 năm sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhân viên sale từng tư vấn bán đất cho tôi có quay lại ăn ở quán của tôi. Tôi không trách gì, phần cũng do mình lúc đó nhẹ dạ, bỏ tiền đầu tư mà không tìm hiểu kỹ", bà H. nói.

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Thi hành án tù với ông Lê Tùng Vân | Diễn biến mới vụ sách giáo khoa giả

Bán nhà để mua đất, mất tiền phải ở trọ

Ông N.V.N (78 tuổi, ngụ Quảng Ninh), trình bày trước HĐXX đã chi hơn 1,2 tỉ đồng để đầu tư vào 3 lô đất của “dự án” thuộc Công ty Alibaba. Số tiền này do ông bán căn nhà ở Quảng Ninh để mua đất với dự định cùng các con chuyển vào đây xây nhà sinh sống.

Dự kiến sáng mai (17.12), HĐXX sẽ xét hỏi người bị hại có trong danh sách 58 dự án nhưng chưa được xét hỏi

NHẬT THỊNH

Ông N. Cho biết, sau khi mất tiền vì đầu tư các dự án “ma”, ông và vợ phải đi thuê nhà trọ ở H.Đức Hòa, Long An để sinh sống, còn các con vẫn thuê trọ ở Quảng Ninh. “Tôi lớn tuổi, bị bệnh khớp nên chỉ ở nhà, còn vợ thì đi phụ quán ăn. Giờ về quê cũng không có nhà để ở nên đành ở lại để chờ nhận lại tiền”, ông N. nói.

Đến 16 giờ 30, HĐXX đã xét hỏi xong đối với một số bị hại trong 58 dự án theo danh sách đã thông báo trước đó. Đến hơn 17 giờ 30 cùng ngày, tổ thư ký đã hoàn tất việc bổ sung đơn của các bị hại chưa có trong danh sách đến nộp đơn.

Dự kiến, trong phiên làm việc sáng mai (17.12), HĐXX sẽ xét hỏi người bị hại có trong danh sách 58 dự án nhưng chưa được xét hỏi; HĐXX, Đại diện Viện KSND TP.HCM và các luật sư sẽ tham gia xét hỏi bổ sung các bị hại. Ngày 18.12, phiên tòa đến phần luận tội.

Theo cáo trạng, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân đứng tên và mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.