'Xin cứu mẹ con với, con sợ mồ côi lắm'!

18/06/2024 07:38 GMT+7

Đó là lời kêu cứu của cháu Nguyễn Thị Ngọc Hương (ở khu vực Tiên Hòa, P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn, Bình Định), học sinh lớp 11 Trường THPT An Nhơn 1.

Khi cháu Hương được 5 tuổi đã bị "hội chứng thận hư", được gia đình đưa đi Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để chữa trị. Từ bệnh viện trở về nhà, cha cháu bỏ đi biệt tích. Gia đình có đăng tin mất tích, tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có thông tin.

'Xin cứu mẹ con với, con sợ mồ côi lắm'!- Ảnh 1.

Cháu Hương (bìa phải) phụ mẹ bán xôi

MINH LÊ

Bà Nguyễn Thị Cúc (46 tuổi, mẹ cháu Hương) một mình làm thuê để nuôi con ăn học. Tháng 8.2023, thấy trong người không khỏe nên bà Cúc đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khám bệnh. Các bác sĩ xác định bà Cúc bị ung thư tuyến giáp, yêu cầu nhập viện để mổ. "Nghe bác sĩ nói mà chân tay tôi rã rời, gia đình lấy đâu ra tiền để mổ, con thì đang học. Một tháng sau, tay chân tôi mỏi nhừ, đi đứng không vững, run rẩy, sinh hoạt khó khăn. Một số bà con thấy vậy cho mượn ít tiền để tôi nhập viện mổ. Khi mổ xong, tay chân tôi đỡ run hơn nhưng vì bệnh diễn biến phức tạp, nên bệnh viện chuyển tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị tiếp. Vì không có tiền, nên tôi phải về nhà", bà Cúc kể.

Tuy bị bệnh tật hành hạ nhưng hằng ngày bà Cúc dậy từ 1 - 2 giờ sáng để nấu xôi, đến 4 giờ chở đi bán để kiếm tiền sinh sống. Cháu Hương kể, những ngày thời tiết nắng nóng, hàng xôi của bà Cúc ế ẩm, hai mẹ con ăn xôi thay cơm. Bữa sáng của cháu luôn là hộp xôi của mẹ. "Nhiều lần con rất muốn nghỉ học để đi làm thuê, làm phục vụ gì đó phụ giúp mẹ chi phí, nhưng mẹ khóc và không cho. Cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô cũng khuyên mẹ cố gắng động viên con đi học. Con chăm chỉ nên học khá, dù gì cũng ráng nhận được cái bằng cấp 3. Nhiều lần mẹ chưa đủ tiền đóng tiền học phí, tiền học phụ đạo, cô chủ nhiệm đều đóng giúp để con được tiếp tục học", cháu Hương nói trong nước mắt.

Theo ông Bùi Anh Thi, Phó chủ tịch UBND P.Nhơn Hưng, bà Cúc bị bệnh ung thư không có tiền chạy chữa, gia đình quá khó khăn nên cháu Hương có nguy cơ bỏ học. Chính quyền địa phương đã xem xét, cho bà Cúc hưởng chế độ khuyết tật, mỗi tháng được hỗ trợ 540.000 đồng. "Chúng tôi mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để bà Cúc có tiền chữa bệnh, cháu Hương tiếp tục đến trường học hết cấp 3", ông Thi nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Ngọc Hương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Hương trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.