Nhân dịp khai trường hồi đầu tháng 7.2017, sinh viên cũ của trường Rajabhat Maha Sarakham, cách Bangkok 475 km, tổ chức buổi chào sân, một hoạt động truyền thống thường thấy ở các trường đại học, cho sinh viên mới.
Trong buổi chào sân, sinh viên cũ bắt tân sinh viên tham gia các hoạt động và “hành hạ” họ như tù binh. Họ bị bịt mắt, trói tay chân, và ăn một loại thức ăn trông không đẹp mắt chút nào.

tin liên quan
Bill Gates khuyên sinh viên mới tốt nghiệp điều gì?Để gửi lời khuyên nghề nghiệp đến sinh viên mới tốt nghiệp, tỉ phú Bill Gates đã có bài viết trên trang Twitter. Trong đó, ông cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng và khoa học sinh học là những lĩnh vực đầy hứa hẹn.
Các sinh viên tân binh còn bị sinh viên đàn anh ép làm những việc phản cảm, trong đó có việc sờ vào "của quý" của nhau.
Các sinh viên của trường Rajabhat Maha Sarakham xem đây là những trò vui và khoe những hình ảnh này trên trang web của trường và mạng xã hội, tuy nhiên bị công chúng phản ứng.
Nhiều người chỉ trích, xem đây là trò tiêu khiển không lành mạnh của giới sinh viên. Những màn chào sân quá phản cảm, không nên được khuyến khích trong giới trẻ học đường.
Trước phản ứng của dư luận, ban giám hiệu trường cho biết họ cảm thấy xấu hổ về việc làm của sinh viên mình, đồng thời lập tổ kiểm tra để xử phạt những nhóm sinh viên tổ chức màn chào sân phản giáo dục này.
Hôm 25.7, trường này đưa ra quyết định kỷ luật đối với nhóm sinh viên đầu trò và những nhóm tham gia thực hiện. Theo đó, những kẻ đầu trò bị phạt 50 giờ lao động công ích, bị đánh giá hạnh kiểm. Ban giám hiệu trường còn cho biết sẽ xem xét có nên duy trì việc tổ chức hoạt động chào đón sinh viên mới như lâu nay không.

tin liên quan
'Bảo mẫu' của đội tuyển Olympic toán quốc tếTrong lịch sử 43 năm tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế (IMO), đây là năm mà đoàn VN đoạt thành tích vang dội nhất.

tin liên quan
Ngôi trường chuyên dạy những học sinh 'thầy chạy'Mặc dù chỉ mới ở tuổi mầm non và tiểu học nhưng không trường nào dám nhận các em. Nhiều em bị đuổi học vì chửi tục với thầy cô, đánh, thậm chí dùng dao nĩa dọa đâm bạn học. Nhưng có một ngôi trường đã ‘can đảm’ nhận các em.
Bình luận (0)