Xúc động nam sinh mang theo hình ảnh mẹ quá cố nhận bằng tốt nghiệp

Trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, Hoàng Hữu Thiện không có mẹ ngồi dưới hàng ghế người thân như bao bạn bè; thay vào đó, hình ảnh người mẹ quá cố được nam sinh mang theo trên chiếc áo cử nhân, như một cách để mẹ cùng hiện diện trong khoảnh khắc con trai trưởng thành.

Để mỗi bước con đi đều có mẹ bên cạnh

Ngày 9.8, trong khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học, Trường ĐH Sài Gòn, Thiện cũng hướng ánh mắt về phía hàng ghế người thân, chỉ khác rằng, người anh mong chờ nhất đã không còn.

"Cảm xúc của mình lúc đó hơi hụt hẫng một chút, vì có lẽ bất cứ đứa con nào khi đứng trước một dấu mốc cuộc đời đều mong muốn người thân của mình chứng kiến điều đó. Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu như còn có mẹ đồng hành", Thiện chia sẻ.

Xúc động nam sinh mang theo hình ảnh mẹ quá cố nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 1.

Với Thiện, ngày tốt nghiệp không chỉ là một cột mốc của riêng mình, mà phía sau còn là sự kỳ vọng rất lớn của mẹ ngày mẹ còn sống

ẢNH: NVCC

Nhưng Thiện không để sự thiếu vắng ấy khiến ngày đặc biệt của mình trở nên trống rỗng. Thiện mang theo hình ảnh mẹ trên dải đeo tốt nghiệp trước ngực, để hai mẹ con có thể cùng xuất hiện trong khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Mẹ Thiện mất trong đại dịch Covid-19, khi nam sinh chưa thể hoàn thành hành trình học tập. Dù không còn trực tiếp đồng hành, mẹ vẫn trở thành động lực lớn để Thiện tiếp tục con đường phía trước.

Thiện cho biết ý tưởng mang hình ảnh mẹ bên mình xuất phát từ mong muốn hai mẹ con vẫn được đồng hành cùng nhau, chứng kiến khoảnh khắc người con út của mẹ trưởng thành.

Xúc động nam sinh mang theo hình ảnh mẹ quá cố nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 2.

Hình ảnh mẹ quá cố theo Thiện trong ngày tốt nghiệp

ẢNH: NVCC

Trước đó, ngay cả lễ tri ân và trưởng thành năm lớp 12, Thiện cũng từng không dám đến dự vì mặc cảm khi không còn mẹ bên cạnh. Chính vì thế, càng thôi thúc Thiện phải làm một điều gì đó để hai mẹ con có thể cùng nhau lưu lại một tấm hình ý nghĩa.

"Mình đã từng đọc đâu đó một câu nói rằng: 'Mẹ chỉ chết hình hài chứ trong lòng con thì chưa bao giờ'. Chính vì vậy mình đã cố động viên bản thân bằng cách tuy mẹ không thể ngồi ở ghế người thân trong khu vực hội trường nhưng mẹ đã cùng con chụp nên tấm ảnh tuyệt đẹp ngày tốt nghiệp", Thiện kể.

"Con của má đã trưởng thành rồi!"

Trong ký ức của Thiện, mẹ hiện diện từ những điều rất giản dị. Anh nhớ nhất những lần được ngồi phía sau, ôm mẹ và được mẹ chở đến trường; rồi những bữa ăn cuối cùng của 2 mẹ con trong khu cách ly.

Thiện kể giữa những ngày đại dịch Covid-19, trong khu vực cách ly hai mẹ con vẫn động viên nhau bằng những lời rất đời thường: "Con ăn nhiều vào", "Má ăn thêm đi cho mau khỏe".

"Những bữa ăn cuối cùng có lẽ là những bữa ăn đặc biệt nhất của cuộc đời em", Thiện chia sẻ.

Hai mẹ con khi ấy cùng cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho nhau để vượt qua những ngày khó khăn. Nhưng sau đó, mẹ đã không qua khỏi.

Xúc động nam sinh mang theo hình ảnh mẹ quá cố nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 3.

Ngày tốt nghiệp, Thiện chỉ muốn nói: "Ngày hôm nay con của má đã lớn rồi, con đã trưởng thành rồi. Má hãy thật vui nhé!"

Có những lúc Thiện muốn bỏ cuộc. Không dưới hai lần trong 4 năm đại học, những khó khăn khiến Thiện nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng rồi nam sinh nhớ lời mẹ từng căn dặn: phải học cho nên người, học thật giỏi để sau này còn có công ăn việc làm ổn định.

Mẹ chưa từng đặt ra cho Thiện những kỳ vọng quá xa xôi. Điều mẹ mong muốn chỉ đơn giản là con học tập đến nơi đến chốn và trở thành người có ích cho xã hội. Vì thế, với Thiện, ngày tốt nghiệp không chỉ là một cột mốc của riêng mình.

"Có lẽ lễ tốt nghiệp đã là câu trả lời trọn vẹn nhất mà mình có thể dành cho mẹ vì những hy sinh và sự kỳ vọng của mẹ", Thiện nói. Nam sinh tin rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, mẹ vẫn mong được nhìn thấy người con út trưởng thành.

Và trong giây phút đặc biệt ấy, Thiện chỉ muốn nói: "Ngày hôm nay con của má đã lớn rồi, con đã trưởng thành rồi. Má hãy thật vui nhé!".

Tiến sĩ Hoàng Thúy Hà, cố vấn học tập ngành Việt Nam học, Trường ĐH Sài Gòn, cho biết Thiện là người có ý thức, chịu khó và trách nhiệm. Không chỉ học tập nghiêm túc, Thiện còn là cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình với công việc chung và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè.

Điều cô Hà ấn tượng nhất là Thiện gặp nhiều khó khăn nhưng không thường nói về hoàn cảnh của mình mà chọn cách âm thầm cố gắng.

Tiến sĩ Hà cũng vô cùng xúc động khi chứng kiến Thiện mang hình ảnh mẹ bên mình trong ngày đặc biệt. Theo tiến sĩ Hà, phía sau khoảnh khắc ấy không chỉ là những năm tháng học tập mà còn là cả hành trình Thiện đã cố gắng vượt qua.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.