Xúc động tâm thư bé gái bị viêm phổi nguy kịch gửi mẹ và ngoại

03/09/2022 09:42 GMT+7

Tâm thư được viết nguệch ngoạc nhưng đầy năng lượng của bé gái mới 13 tuổi đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh” gửi đến mẹ và bà ngoại chạm đến cảm xúc của nhiều người. Cư dân mạng nhiệt tình “thả tim” cho sự chiến đấu hồn nhiên và gửi lời chúc tốt đẹp đến em.

Lạc quan động viên ngược lại mẹ và bà

Tâm thư ngắn gọn của bé gái trên được Fanpage của Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM đăng tải có nội dung: “Ngoại, mẹ ơi đừng lo, con cũng khỏe nhiều rồi. Cô BS chăm sóc, thương con lắm. Hai người ăn uống nhiều vô. Mới có sức chăm con. Bye bye” cùng biểu tượng mặt cười. Lời nhắn gửi được em viết khi bị viêm phổi, tràn mủ, sức khỏe nguy kịch gửi đến bà ngoại và mẹ ở ngoài khiến ai đọc cũng rưng rưng.

Lời nhắn em T. gửi bà ngoại và mẹ khi nằm trên giường bệnh

BVCC

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân lời nhắn đó là em N.N.L.T (13 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM). Nhận được lá thư của cháu, bà Trịnh Thị Ba (72 tuổi, bà ngoại em T.) không kìm được nước mắt mỗi lần đọc lại nó. Bà Ba cho biết em T. bị khó thở nhập viện ở hai BV tuyến quận và được chuyển vào BV Nhi đồng TP.HCM ngày 16.8. Bà vô cùng lo lắng về tình hình sức khỏe của cháu, cuống quýt vào BV chăm sóc.

“Bác sĩ (BS) nói cháu bị viêm phổi, phổi có nước, có mủ nên phải chuyển vào BV Nhi đồng TP cấp cứu. Khi cháu vào phòng phẫu thuật, gia đình ở ngoài, không được gặp. Nằm trong phòng hồi sức, cháu tôi đã viết lá thư đó đó nhờ BS gửi ra cho bà ngoại và mẹ. Tôi thấy buồn khi cháu phải nằm BV nhưng cũng rất xúc động khi đọc được những dòng đó. Đọc xong thấy cháu ngoại tôi rất ngoan và hiểu chuyện”, bà Ba bộc bạch.

Em T. đang được điều trị tại BV Nhi đồng TP.HCM và đã vượt qua cơn nguy kịch

BVCC

Kể với PV, bà Ba cho hay em T. ở với bà từ khi lọt lòng. Ba mẹ em bán rau ngoài chợ, hai bà cháu thường ở nhà chăm sóc nhau. Những ngày này, bà luôn ở bên cháu T. để động viên cháu cố gắng vượt qua bệnh tật. Cả hai luôn nghe theo lời dặn của các BS để sớm lành bệnh, trở về nhà.

“Tôi ở đây lo suốt cho cháu, sợ cháu buồn. Mẹ chỉ có một mình cháu, cả nhà rất yêu quý, tình yêu thương của tôi đều dồn cho cháu. Khi cháu ở trong phòng cấp cứu, tôi rất đau khổ, khóc suốt đêm vì cứ nghĩ cháu không vượt qua được. Nhưng may mắn nhờ các BS và tinh thần, ý chí của cháu rất tốt, thoải mái nên tình hình đã ổn”, bà kể lại.

Bà Ba rơi nước mắt khi kể về tâm thư của cháu ngoại viết cho mình

Dương Lan

Em luôn cố gắng hết mình

Sau thời gian nằm hồi sức, em T. đã được chuyển từ khoa hồi sức ngoại lên khoa hô hấp từ ngày 27.8. Dù bị bệnh nặng nhưng biết bà ngoại đã có tuổi lại có bệnh nền, em thường xuyên nhắc nhớ bà ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.

“Ở nhà tôi với cháu hay tâm sự với nhau. Cháu luôn nói “bà đừng đi, con sẽ gắng đến khi trưởng thành, đi làm có tiền lo cho bà”. Nằm ở BV cháu nói sợ tôi lo nên viết mấy dòng đó. Tôi luôn dặn cháu yên tâm, không suy nghĩ nhiều, cố gắng dưỡng bệnh để sớm xuất viện”, bà Ba tâm sự.

Nằm trên giường bệnh, em T. nở nụ cười tươi khi gặp PV. Em chia sẻ: “Lúc đó em rất nhớ nhà, nhớ bà ngoại và mẹ. Em sợ mọi người buồn nên cố gắng viết mấy dòng đó nhờ BS đưa ra ngoài cho ngoại và mẹ yên tâm. Nằm trong phòng phẫu thuật em luôn cố gắng, nỗ lực và cầu nguyện để sớm khỏe lại”. Chính sự lạc quan và biết lo nghĩ cho bà và mẹ của em cũng khiến các BS điều trị nơi đây cảm động.

BS Võ Thành Nhân (Khoa Hô hấp, BV Nhi đồng TP.HCM) cho hay bé T. bị viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Tại khoa cấp cứu, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, BS chẩn đoán bé bị tràn mủ màng phổi và được các BS khoa ngoại lồng ngực mạch máu đặt ống dẫn lưu màng phổi để đưa mủ ra ngoài và được chuyển lên khoa hô hấp. Hiện bé không còn sốt, ít ho, ăn uống được và tâm trạng tươi tắn.

“Hai ngày sau khi chuyển lên khoa hô hấp, bé được đưa xuống phòng mổ để bơm rửa mủ trong khoang màng phổi. Lúc đầu bé cũng sợ nhưng rất hiểu chuyện, mạnh mẽ và khá nghị lực. Tôi rất khâm phục khi trong hoàn cảnh đó vẫn viết thư để mẹ và bà ngoại yên tâm”, BS Nhân chia sẻ. Tình hình của bé T. hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn sẽ tiếp tục nằm theo dõi, dưỡng bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.