Xung đột Ukraine - Nga lâm vào thế 'bế tắc chiến lược'?

18/08/2022 21:36 GMT+7

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra nhận định rằng xung đột giữa Nga với Ukraine đã đi đến giai đoạn "bế tắc chiến lược".

Báo The Guardian hôm 18.8 dẫn lời ông Oleksiy Arestovych nói rằng: "Các lực lượng Nga chỉ đạt được những bước tiến nhỏ và trong một số trường hợp, chúng tôi đã tiến lên, kể từ tháng trước. Những gì chúng ta đang thấy là tình thế bế tắc chiến lược".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 17.8 cũng cho rằng chiến sự đang bước vào giai đoạn mới, và sức ép lên Nga ngày càng tăng khi Kyiv chuẩn bị tiến hành một chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở miền nam.

Ông Kuleba nói rằng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Ukraine "đã thắng nhiều trận”, sau đó “phía Nga giành lợi thế trong giai đoạn hai, kiểm soát một số thành phố quan trọng ở tỉnh Donetsk và Luhansk".

Ông khẳng định tình hình của giai đoạn ba sẽ "rõ ràng hơn trong những tuần tới", nhưng "trận chiến lớn vẫn chưa bắt đầu".

Phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov hôm 17.8 cảnh báo "những sự kiện dữ dội sắp diễn ra trên toàn chiến tuyến trong tương lai gần".

Ông nhấn mạnh tháng 8 và tháng 9 sẽ là giai đoạn "đặc biệt quan trọng", trong đó ngày quốc khánh 24.8 của Ukraine có thể là "dấu mốc quan trọng".

Cùng ngày 18.8, Bộ Ngoại giao Ukraine đăng tải cập nhật về tổn thất của Nga kể từ khi xung đột bùng nổ. Theo đó, ít nhất 44.300 binh sĩ Nga đã thiệt mạng cho đến nay, trong khi lực lượng của Kyiv đã tiêu diệt 234 máy bay, 1.889 xe tăng, 1.010 hệ thống pháo, 4.179 xe bọc thép chở quân của Moscow.

Nga chưa bình luận về những con số này.

Trang The Kyiv Independent ngày 18.8 dẫn lời Thống đốc Kharkiv Oleh Syniehubov cho hay thành phố Kharkiv, đô thị lớn thứ hai Ukraine, đã bị Nga tập kích bằng tên lửa trong đêm.

Kết quả là ít nhất một người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Trước đó, nhà chức trách Ukraine nói một vụ tấn công khác xảy ra ở khu dân cư đã khiến 7 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương tại Kharkiv.

Tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Zelensky nói rằng một tòa chung cư đã "bị phá hủy hoàn toàn... Chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ trả thù".

Nga chưa có phản ứng, nhưng Moscow luôn khẳng định rằng không tấn công dân thường trong chiến dịch quân sự.

Một quan chức Nga hôm 18.8 cảnh báo nước này có thể đóng cửa nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nếu Ukraine tiếp tục pháo kích cơ sở này.

Kyiv bác bỏ cáo buộc của phía Nga về việc pháo kích nhà máy, và cảnh báo về việc phải "chuẩn bị cho mọi kịch bản" có thể xảy ra.

Theo ông Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga, các hệ thống hỗ trợ dự phòng của nhà máy đã bị hư hại trong các cuộc pháo kích gần đây.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, ông Kirillov cho hay chất phóng xạ sẽ bao phủ Ba Lan, Đức và Slovenia.

Ông cảnh báo rằng: "Nếu máy phát diesel và bơm di động bị hỏng, các thanh nhiên liệu có thể bị quá nhiệt trong tình huống khẩn cấp, và phá hủy những lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, phát tán lượng lớn vật liệu phóng xạ vào khí quyển".

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau sau các vụ pháo kích vào nhà máy.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 18.8 cho hay Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã chấp nhận lời mời đến thị sát nhà máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.