0:00 Xúc động những giọt nước mắt người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ |
![]() Những thanh niên Bình Định đầu tiên bước qua cầu vinh quang tại buổi giao nhận quân năm 2020 Ảnh: Hoàng Trọng |
![]() Lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đeo khẩu trang đề phòng virus corona khi đưa tiễn thanh niên nhập ngũ Ảnh: Hoàng Trọng |
Hai anh em song sinh xung phong nhập ngũNăm nay, tại tỉnh Bình Định có nhiều anh em ruột trong một gia đình cùng viết đơn xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó có 2 anh em song sinh Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Quốc Hưng (19 tuổi, ở KV 4, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định). Khi biết tin được phân về cùng một đơn vị là Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 273 (thuộc Quân đoàn 3, đóng ở Gia Lai), cả gia đình đều vui mừng.
Theo tân binh Nguyễn Quốc Bảo, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả 2 anh em đều phải nghỉ học giữa chừng để tìm việc phụ giúp ba mẹ. Khi nghe tin địa phương tổ chức tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, 2 anh em đều viết đơn xin tham gia. Cha của Bảo và Hưng là ông Nguyễn Ngọc Long (45 tuổi) đã động viên hai con lên đường tòng quân.
“Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi thanh niên nên việc hai anh em xung phong cùng đi lính là chuyện bình thường. Bọn em còn xem đây niềm vinh dự, tự hào và còn là cơ hội để có thể góp sức mình vào xây dựng quân đội, bảo vệ quê hương, đất nước. Hai anh em động viên nhau sẽ tích cực học tập, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn”, tân binh Nguyễn Quốc Bảo nói.
|
Bình luận