Trong căn nhà do cha mẹ để lại ở Lạng Sơn, 12 anh chị em ruột cùng vợ, chồng tổ chức một lễ kỷ niệm ngày cưới đặc biệt. Dù kết hôn vào những thời điểm khác nhau, họ chọn ngày 18.10 để cùng mặc áo dài, sơ mi, trao hoa và chụp ảnh kỷ niệm bên con cháu. Người lớn tuổi nhất trong gia đình nay đã gần 80 tuổi.

Đại gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm trong căn nhà do thế hệ trước để lại
ẢNH: NVCC
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trịnh Thị Thanh Thanh (27 tuổi, ở xã Vân Nham, Lạng Sơn) cho biết chị là con dâu của ông Bùi Văn Hòa (65 tuổi), người con thứ 6 trong gia đình có 12 anh chị em, gồm 5 gái và 7 trai. Người lớn tuổi nhất trong gia đình nay đã gần 80 tuổi.
Địa điểm tổ chức buổi gặp mặt đặc biệt này là căn nhà cổ do cha mẹ ông Hòa để lại, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của đại gia đình. Khi con cháu đề xuất ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cho 12 cặp vợ chồng, ông Hòa cùng các anh chị em đều đồng ý. Hơn nữa, các gia đình đều sinh sống gần nhau nên việc sắp xếp thời gian, cùng trở về sum họp trong ngày đặc biệt cũng thuận tiện.
Các con cháu cùng chung tay tổ chức buổi lễ, việc in phông nền, trang trí sân khấu được mọi người chuẩn bị trước một tuần. Đối với 12 cặp đôi là nhân vật chính của buổi lễ, con cháu thống nhất nam mặc sơ mi, quần tây còn nữ mặc áo dài. Con cháu được tự do lựa chọn trang phục đẹp nhất để tham dự.
Trong ngày kỷ niệm, những người chồng dành tặng vợ những bó hoa tươi thắm. Các cặp đôi cùng nhau rót rượu vang, cắt bánh kem, đánh dấu ngày đặc biệt bên người bạn đời. Sau đó, con cháu lần lượt mang trái cây, quà tặng đã chuẩn bị từ trước đến chúc mừng, các thành viên quây quần bên bữa tiệc ấm cúng.


12 người con (5 gái, 7 trai) của gia đình
ẢNH: NVCC
Trong 12 cặp vợ chồng, có đôi đã kỷ niệm đám cưới vàng, cũng có gia đình vừa đón dấu mốc đám cưới bạc. Chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa ấy, nhiều người không giấu được sự xúc động, rơi nước mắt vì hạnh phúc.
"Tôi rất vinh dự và và tự hào khi về làm dâu của gia đình. Mỗi khi gia đình có sự kiện quan trọng, bác cả đều tụ tập 11 người còn lại để bàn bạc và đưa ra quyết định hợp lý nhất", chị Thanh nói.

Không khí ấm cúng, đoàn kết của gia đình
ẢNH: NVCC
Bà Bùi Thị Tuyết, con gái cả trong gia đình, xúc động khi chứng kiến 12 cặp vợ chồng vẫn đồng hành bên nhau đến hôm nay, chưa vắng mặt ai dù đã lớn tuổi. Với bà, đó là điều may mắn và trân trọng.

Con cháu tặng 12 đôi dép với đủ màu sắc, tượng trưng các cặp đôi sẽ không thể thiếu nhau
ẢNH: NVCC
Trong lễ kỷ niệm ngày cưới, bà Tuyết còn chia sẻ bài thơ về chữ hiếu và chữ nhẫn, gửi gắm mong muốn con cháu luôn đoàn kết, yêu thương nhau, biết kính trọng thế hệ trước.
"Tôi hy vọng con cháu sau này dù đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ về gia đình, cội nguồn. Những dịp sum họp như thế này không chỉ giúp anh chị em có thêm kỷ niệm bên nhau mà còn là cơ hội để con cháu hiểu hơn về truyền thống gia đình, trân trọng giá trị tốt đẹp", bà Tuyết bày tỏ.

Chị em gái và chị em dâu rạng rỡ trong ngày đặc biệt
ẢNH: NVCC

Những người chồng tặng hoa cho vợ
ẢNH: NVCC

Chị Thanh (áo đen) hạnh phúc khi về làm dâu trong gia đình
ẢNH: NVCC










Bình luận (0)