Niềm tự hào của thể thao Việt Nam trở về Tổ quốc
Hai đội tuyển U.22 Việt Nam và futsal nữ Việt Nam – những nhà vô địch SEA Games 33 – sẽ cùng có mặt trên chuyến bay VN614, cất cánh lúc 15 giờ 55 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 17 giờ 50 ngày 18.12, mang theo những tấm HCV lấp lánh và cảm xúc vỡ òa của người hâm mộ.
Đội U.22 Việt Nam giành vinh quang
Ảnh: Nhật Thịnh
Đội nữ futsal Việt Nam cũng lên ngôi hậu
Ảnh: VFF
Tối 18.12, trận chung kết bóng đá nam U.22 đã khiến trái tim người Việt Nam trải qua đủ cung bậc cảm xúc.
U.22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 2 bàn, đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế bị dồn đến chân tường. Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như khó khăn nhất, bản lĩnh, ý chí và tinh thần Việt Nam đã bùng nổ. U.22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, gỡ hòa đầy ngoạn mục rồi quật ngã đối thủ trong hiệp phụ, khép lại trận đấu theo cách không thể kịch tính hơn. Chiến thắng như mơ ấy đã đưa đoàn quân áo đỏ bước lên đỉnh cao, mang về tấm HCV danh giá cho thể thao Việt Nam.
Cảm xúc vỡ òa tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam
Không kém phần rực rỡ là chiến công của futsal nữ Việt Nam. Cũng trong ngày 18.12, các cô gái vàng của futsal nước nhà đã viết nên lịch sử bằng chiến thắng áp đảo 5-0 trước Indonesia ở trận chung kết. Đó không chỉ là một trận thắng, mà là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, sức mạnh và khát vọng vươn tầm của futsal nữ Việt Nam. Lần đầu tiên bước lên bục cao nhất SEA Games, đội tuyển futsal nữ đã mở ra một cột mốc đáng nhớ, thắp sáng tương lai đầy hứa hẹn cho môn thể thao này.
Những tấm HCV SEA Games 33 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực và mồ hôi của các VĐV, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay, thể thao Việt Nam ngẩng cao đầu chào đón những người hùng trở về trong niềm hân hoan và tự hào.
Bình luận (0)