4 giờ sáng, 'hội U.80' hẹn nhau mặc áo dài trình diễn chào mừng ngày 2.9

02/09/2022 08:07 GMT+7

Để chào mừng ngày Quốc khánh 2.9, các cụ bà U.60 đến U.80 tại quận Gò Vấp, TP.HCM "hẹn nhau" dậy từ lúc 4 giờ sáng,hào hứng mặc áo dài để trình diễn văn nghệ.

Đây là các thành viên thuộc câu lạc bộ dưỡng sinh thuộc khu phố 11, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM. Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, khi trời mới tờ mờ sáng, 70 thành viên đã có mặt ở sân để tập luyện. Dù đã 87 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Sửu, người thành lập câu lạc bộ, vẫn nhanh nhẹn trong từng động tác.

Hoạt động trình diễn văn nghệ chào mừng ngày 2.9 từ câu lạc bộ dưỡng sinh tại Gò Vấp, TP.HCM

SẦM ÁNH

Niềm vui được mặc áo dài trong ngày lễ 2.9 của các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh

sầm ánh

"Các ngày 30.4, 1.5, 2.9 - những ngày lễ này tất cả mọi người phải tưởng nhớ công ơn của những người đi trước. Cho nên hôm nay, tất cả các bạn đều vui, ăn mặc thật đẹp để ghi nhớ, để ca hát, múa vui chào mừng ngày lễ 2.9 này", bà Sửu hào hứng kể.

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, thành viên câu lạc bộ chia sẻ tiếp: "Tôi toàn mặc áo lính, phụ nữ Việt Nam cũng rất muốn mặc áo dài duyên dáng nhưng hồi quân ngũ, chiến tranh ở trong rừng không được mặc. Khi về hoà bình lại không có điều kiện mặc quân phục, về nhà lại vất vả nuôi con ăn học. Nhưng bây giờ tuy tôi lớn tuổi, nhưng tôi thấy áo dài của phụ nữ Việt Nam vẫn là duyên dáng, mềm mại. Hôm nay chào mừng ngày lễ Quốc khánh, là một ngày lễ trọng đại, nên tôi vẫn diễn áo dài để đi với câu lạc bộ để trình diễn bản chất của phụ nữ Việt Nam."

Để chuẩn bị cho phần trình diễn, các thành viên U.60 đến U.80 thức dậy từ 4 giờ sáng để ra công viên tập luyện

sầm ánh

Không những tự tay hướng dẫn cho những người bạn khác trong câu lạc bộ tập luyện, bà Sửu còn dẫn dắt hai người con gái của mình tham gia hoạt động này.

Chị Bùi Thị Ánh Tuyết, con bà Sửu, đã theo chân mẹ mình tập luyện hơn 3 năm nay. Đối với chị đây chính là những khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử, nơi lưu giữ kỷ niệm và giúp cho chị có được cả sức khỏe lẫn tinh thần một cách trọn vẹn.

Hai mẹ con bà Sửu đã có thời gian dài gắn bó với hoạt động này

sầm ánh

"Khi mình tham gia vào đây, mình thấy các chị rất chuyên nghiệp, chăm chỉ, chuyên cần và cầu tiến. Đặc biệt có thêm Ban chủ nhiệm rất đoàn kết, sáng suốt giúp đỡ, dẫn dắt hội viên để cho câu lạc bộ vững mạnh như ngày hôm nay", chị Tuyết cho biết.

Hoạt động giúp các thành viên nâng cao sức khỏe, tinh thần cũng như hình thành lối sống lành mạnh, tích cực.

sầm ánh

Bà Hương, thành viên câu lạc bộ chia sẻ: "Có nhiều thành phần tham gia như: cựu chiến binh, thành viên hội người cao tuổi, đặc biệt có những thành viên bị khiếm khuyết về sức khỏe, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho họ tự tin tham gia. Nếu có điều kiện, câu lạc bộ chúng tôi sẽ tuyển thêm thành viên mới, giúp họ nâng cao tinh thần sức khỏe, năng động và xinh đẹp hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.