Trong dân gian, câu nói "49 chưa qua, 53 đã tới" từ lâu đã trở thành một dạng ám ảnh tập thể với rất nhiều người, đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên. Không ít người tin rằng đến hai mốc tuổi này thì dễ gặp biến cố về sức khỏe, tiền bạc. Từ đó sinh ra tâm lý kiêng kỵ đủ thứ: không xây nhà, không làm ăn lớn, tránh dùng số 49 - 53 trong số điện thoại, biển số xe, số tài khoản… vì sợ xui. Chuyên gia phong thủy nói sao về vấn đề này?
49 - 53 chỉ là nỗi sợ truyền miệng
Ông Hoàng Triệu Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu địa lý kiến trúc Phương Đông cho biết, nhìn dưới góc độ phong thủy và mệnh lý học, các con số tự thân không đại diện cho may rủi, mà chỉ là công cụ quy ước để mô tả thời gian, không gian và chu kỳ vận động.
Trong các hệ thống như huyền không phi tinh hay tử vi đẩu số, không hề tồn tại khái niệm "hạn 49" hay "hạn 53". Theo lý thuyết mệnh lý, không có bộ môn chính thống nào khẳng định cứ 49 hay 53 tuổi là gặp hạn.

49 và 53 được nhiều người cho là số xui
ẢNH: AI
"Điểm trùng hợp duy nhất khiến nhiều người dễ tin vào "hạn 49" là vì ở tuổi 49 âm lịch, hầu hết mọi người đều rơi vào năm Thái Tuế - chu kỳ 12 năm lặp lại một lần theo Can Chi. Theo tín ngưỡng dân gian, năm Thái Tuế thường được coi là năm cần cẩn trọng, nhất là về sức khỏe", ông Hải phân tích.
Tuy nhiên, Thái Tuế không chỉ rơi vào 49 tuổi, mà còn lặp lại ở 13 - 25 - 37 - 61 - 73… Chỉ vì 49 nằm đúng giai đoạn trung niên, nên khi có chuyện xảy ra, người ta dễ gán cho nó là "hạn".
Trong khi đó, 53 tuổi theo mệnh lý lại thường rơi vào tam hợp, tức là về lý thuyết còn được coi là… khá tốt, chứ không xấu.
Nếu thật sự có hạn sinh học ở 49 hay 53, thì trên các bảng thống kê tử vong và bệnh tật, phải xuất hiện một đỉnh đột biến đúng ở hai mốc này. Nhưng dữ liệu thực tế lại cho thấy điều ngược lại.
Các thống kê nhân khẩu học quốc tế lẫn trong nước đều cho thấy: nguy cơ tử vong và biến cố sức khỏe tăng dần theo tuổi, chứ không tăng vọt ở một mốc cố định.
Cụ thể, từ khoảng 45 tuổi trở đi, rủi ro bắt đầu nhích lên đều đặn. Nhưng giai đoạn 55 - 65 tuổi mới là lúc đường cong rủi ro tăng mạnh nhất. Đây mới là thời điểm cơ thể thực sự bước sang một "bậc khác" về lão hóa.
Nói cách khác, 49 - 53 không phải là vùng nguy hiểm nhất, mà chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, nơi nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ sự xuống sức, nên dễ "liên tưởng" thành hạn.
Nên hiểu "49 chưa qua, 53 đã tới thế nào?"
Dẫn từ các tài liệu, ông Hoàng Triệu Hải cho biết, khoa học y sinh chỉ ra rằng từ khoảng 45 - 55 tuổi, cơ thể bắt đầu suy giảm khá rõ. Biểu hiện ở cơ bắp yếu dần, sức bền giảm.; tim phổi không còn hồi phục nhanh như trước; nội tiết thay đổi, dễ tăng mỡ bụng, giảm năng lượng; ngủ kém, stress nhiều, ít vận động hơn.
Những thay đổi này không diễn ra đột ngột, mà tích lũy từng chút một. Khi cộng thêm áp lực công việc, tài chính, gia đình, cha mẹ già, con cái lớn… thì biến cố ở tuổi trung niên là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Vấn đề là con người có xu hướng ghi nhớ những câu chuyện trùng khớp với niềm tin có sẵn. Nghe ai đó nói "49 gặp nạn", thế là khi đến tuổi này, chỉ cần đau ốm nhẹ cũng thấy lo, gặp rắc rối nhỏ cũng dễ quy kết là "đúng hạn".
"Đây chính là hiệu ứng tâm lý, định kiến ghi nhớ và định kiến quy kết, nhớ rất kỹ những gì trùng với niềm tin, và bỏ qua vô số trường hợp không trùng", ông Hải nói.
Theo chuyên gia phong thủy, câu nói này phản ánh đúng một điều trung niên là giai đoạn nhạy cảm, dễ xảy ra biến cố hơn so với tuổi trẻ. Nhưng nó không đúng về mặt khoa học nếu hiểu theo nghĩa số phận bị định sẵn bởi hai con số.
Nguy cơ không nằm ở 49 hay 53, mà nằm ở lối sống nhiều năm trước đó, mức độ chăm sóc sức khỏe, thói quen ăn uống, vận động, ngủ nghỉ, cách quản lý stress.
Nếu tin vào "hết hạn rồi là an toàn", người ta thậm chí còn dễ chủ quan hơn sau 53, trong khi thực tế giai đoạn 55 - 65 mới là lúc cần theo dõi sức khỏe sát nhất.
Ông bà xưa nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" không sai, nhưng vấn đề là kiêng cái gì và kiêng như thế nào.
Ông Hải cho rằng, kiêng đúng không phải là né số 49 - 53, mà là: Khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động. Kiểm soát cân nặng và mỡ nội tạng, ngủ đủ, hạn chế rượu bia, thuốc lá, giảm stress, giữ tinh thần ổn định.
Nếu làm được những điều đó, thì dù là 49, 53 hay 59, 65… rủi ro đều giảm đáng kể.
Ông Hải nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất cần nhớ là rủi ro tăng theo tuổi, nhưng không bị quyết định bởi hai con số. 49 - 53 không phải "hạn", mà chỉ là cái mốc tâm lý để nhắc mỗi người rằng mình đã bước vào giai đoạn cần sống chậm hơn, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn và bớt tin vào những nỗi sợ vô hình".
Bình luận (0)