5 giờ sáng nhắn chàng trai Nhật cùng học tiếng, cô gái Việt không ngờ nên duyên

Từ tin nhắn lúc 5 giờ sáng đề nghị cùng học ngoại ngữ miễn phí, chị Hằng và chàng trai Nhật yêu nhau sau chưa đầy 1 tháng, rồi nên duyên sau hơn 5 năm gắn bó.

Trong đám cưới của cặp đôi, dù vốn tiếng Việt của chàng trai Nhật chưa xuất sắc nhưng lời cảm ơn của anh cũng khiến ba mẹ cô dâu rưng rưng: "Cảm ơn ba mẹ đã sinh thành, nuôi nấng em Hằng và ủng hộ em ấy sang Nhật để con có cơ hội được gặp gỡ và yêu em. Mỗi lần đến Việt Nam con đều có những kỷ niệm rất vui vẻ, con luôn cảm nhận được sự yêu thương ấm áp của ba mẹ dành cho con"…. Nhân vật chính trong đám cưới trên là cô dâu Đoàn Hằng (28 tuổi, quê ở Đắk Lắk) và chú rể Yamada Kota (28 tuổi, ở Tokyo, Nhật Bản).

Yêu nhau sau 1 tháng học chung

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hằng cho biết bản thân cố gắng không khóc trong đám cưới nên nhiều lúc không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy nhiên, khi anh nhắc đến những cố gắng của mình trong quá trình ở Nhật và lời cảm ơn dành cho ba mẹ, nước mắt chị tuôn ra mà không thể ngăn lại được.

Chú rể Nhật cưới cô dâu Việt: Lời cảm ơn khiến ba mẹ vợ rơi nước mắt - Ảnh 1.

Bức ảnh kỷ niệm của chị Hằng và anh Yamada Kota chụp trước Bưu điện TP.HCM

ẢNH: NVCC

Lời phát biểu của chú rể người Nhật khiến ba mẹ vợ xúc động

Tháng 3.2021, 5 giờ chị Hằng vẫn chưa ngủ và quyết định gửi một tin nhắn dài và chỉn chu cho anh bằng tiếng Việt. Nội dung của đoạn tin nhắn đó là nếu anh đồng ý dạy tiếng Nhật chị sẽ dạy lại tiếng Việt cho anh, hai bên cùng nhau học miễn phí. Trước đó, qua mạng xã hội Facebook, chị vô tình biết đến anh với phần giới thiệu trên trang cá nhân: "1998, người Nhật, tự học tiếng Việt".

Anh Yamada Kota từng qua Việt Nam học tập. Sau khi về nước, anh không có bạn bè mới người Việt ở Tokyo nên đã đồng ý với lời đề nghị của chị Hằng.

"Sau vài lần học chung, chúng tôi không biết tại sao trở nên thân thiết và đã quyết định hẹn hò sau chưa đầy 1 tháng kể từ lần gặp đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của tôi là anh có phong cách ăn mặc màu mè", chị Hằng chia sẻ.

Chú rể Nhật cưới cô dâu Việt: Lời cảm ơn khiến ba mẹ vợ rơi nước mắt - Ảnh 2.

Nhiều người ở Nhật sang Việt Nam dự đám cưới của cặp đôi

ẢNH: NVCC

Ngoài ra, lần đầu về nhà anh chơi, gia đình cũng để lại cho chị Hằng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Khi đến nhà anh, chị thấy ba anh lúc thì phân loại quần áo để giặt, khi khác lại gấp gọn từng chiếc đẹp đẽ cất vào tủ đồ cho con trai. Mẹ anh là người luôn lan tỏa năng lượng tích cực, lúc nào cũng chào đón nhiệt tình mỗi khi con dâu tương lai đến nhà chơi.

"Có một điều tôi rất cảm động là đã hơn 30 năm bà nội của anh mất nhưng mỗi khi nấu cơm xong, cả nhà thay phiên thắp hương kiểu Nhật cho bà rồi mới ăn cơm. Tôi có cảm giác anh sẽ là người cùng tôi làm nên một gia đình yêu thương nhau", chị Hằng nói.

"Chính tôi mới là người Việt Nam"

Chị Hằng sống xa gia đình từ năm 18 tuổi và xác định sẽ sống ở Nhật lâu dài nên khi biết chị yêu và kết hôn với chàng trang người Nhật, gia đình, bạn bè đều ủng hộ nhiệt tình.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở Đắk Lắk đã có gần 30 người từ Nhật Bản đến tham dự và chúc mừng. Trong thời gian tới, họ tiếp tục sống và làm việc ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chồng chị Hằng lại thích ở Việt Nam nên cho biết sẽ tìm một công ty vừa có thể làm việc ở Nhật vừa thường xuyên công tác ở Việt Nam.

Chú rể Nhật cưới cô dâu Việt: Lời cảm ơn khiến ba mẹ vợ rơi nước mắt - Ảnh 3.

Bức ảnh đầu tiên lúc hai người gặp nhau

ẢNH: NVCC

Anh Yamada Kota chia sẻ, năm 20 tuổi bản thân từng đến Việt Nam du học trao đổi và thực tập tại TP.HCM. Anh cùng 2 người bạn thực hiện hành trình phượt bằng xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội và được nhiều người ủng hộ trên YouTube. Trên đường đi, anh gặp người bạn ở Huế và được gia đình họ đón tiếp nồng hậu. Kỷ niệm ấy khiến anh quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam.

Chú rể Nhật cưới cô dâu Việt: Lời cảm ơn khiến ba mẹ vợ rơi nước mắt - Ảnh 4.

Chị Hằng dự định sẽ sinh sống và làm việc ở Nhật Bản lâu dài

ẢNH: NVCC

Chàng trai Nhật cho biết, những kỷ niệm anh nhớ nhất trong thời gian yêu nhau là những lần cùng vợ về Việt Nam, đặc biệt là ở TP.Buôn Ma Thuột (cũ), đi ăn vặt, du lịch cùng gia đình và bạn bè.

Anh ấn tượng với quê hương vợ bởi những vườn cây trái, đồi cà phê và khí hậu mát mẻ, những điều khiến tình cảm của anh dành cho chị Hằng thêm sâu đậm. Anh cũng hài hước kể, mỗi lần vợ về Việt Nam đều bị đau bụng, nổi mẩn ngứa do dị ứng trong khi anh vẫn khỏe mạnh dù cả hai ăn uống, sinh hoạt giống nhau, khiến anh nhiều lần đùa rằng: "Chính tôi mới là người Việt Nam".

"Với tôi, vợ là người mạnh mẽ khi ở ngoài xã hội nhưng lại rất đáng yêu khi bên cạnh tôi. Cô ấy là người rất quyết tâm và cố gắng muốn làm một điều gì đó, tôi luôn tôn trọng em. Và "tương kính như tân" là phương châm trong cuộc sống hằng ngày của vợ chồng tôi", anh Yamada Kota bày tỏ.

Trong đám cưới của mình, anh xúc động với khoảnh khắc ghi lại hành trình từ lúc chào đời đến khi trưởng thành. Anh nghẹn ngào với tình thương của ông bà, ba mẹ, người thân dành cho mình. Ngoài ra, nhiều khách mời cũng bật khóc cùng anh trong ngày đặc biệt ấy.

Chú rể Nhật cưới cô dâu Việt: Lời cảm ơn khiến ba mẹ vợ rơi nước mắt - Ảnh 6.

Cặp đôi sẽ tiếp tục sống ở Nhật Bản và về Việt Nam thường xuyên

ẢNH: NVCC

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.