Vợ Việt chồng Ấn Độ: 6 tháng chỉ nói 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại'

Suốt 6 tháng làm cùng công ty, chị Thanh Loan và anh Ashutosh gần như chỉ trao nhau hai câu chào hỏi. Hai năm sau, cô gái Việt và chàng trai Ấn Độ quyết định về chung một nhà.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan (34 tuổi, quê ở Yên Bái) có chồng là anh Mohapatra Ashutosh (38 tuổi, quốc tịch Ấn Độ). Vợ chồng họ có 2 con trai, hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Trên mạng xã hội, họ có kênh TikTok tên là "Chuyện nhà Mohapatra" chia sẻ câu chuyện đời thường của vợ Việt chồng Ấn Độ lan tỏa góc nhìn tích cực về hôn nhân, văn hóa.

Những bữa cơm giao thoa Việt - Ấn

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thanh Loan cho biết cả hai kết hôn vào năm 2017. Trước đó, anh Ashutosh được tập đoàn cử sang Việt Nam làm việc. 2 năm sau, khi vừa tốt nghiệp đại học, chị Loan cũng gia nhập chính tập đoàn này.

Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 1.
Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Loan hạnh phúc với  con nhỏ 

ẢNH: NVCC

Thời điểm đó, mỗi sáng đến công ty anh Ashutosh đều đi một vòng để chào mọi người. Suốt 6 tháng, giữa chị Loan và anh gần như chỉ nói chuyện với nhau 2 câu là: "Chào buổi sáng" và "Hẹn gặp lại ngày mai".

Sau này khi có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, hai người trở nên thân thiết. Càng tiếp xúc, chị Loan cảm nhận được sự chân thành và điềm đạm từ anh. Sau khoảng 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn.

"Có một điều buồn cười là hễ tụi mình rủ nhau uống nước mía trời lại đổ mưa rất to. Có những lần cả hai phải đứng trú mưa rất lâu mới về được, đến bây giờ nghĩ lại, đó vẫn là một trong những kỷ niệm rất giản dị nhưng cũng rất đáng nhớ của hai vợ chồng", chị Loan chia sẻ.

Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 3.

Chị Loan chụp hình cùng gia đình chồng

ẢNH: NVCC

Mẹ là người đầu tiên ủng hộ chuyện tình cảm của chị Loan, luôn tôn trọng lựa chọn và tin con gái đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Trong khi đó, bố ban đầu khá lo lắng vì con gái lấy chồng xa, phải thích nghi với môi trường và nền văn hóa mới. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với Ashutosh, thấy sự chân thành và nghiêm túc của anh, bố chị hoàn toàn yên tâm và ủng hộ mối quan hệ.

Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 4.

Cả hai luôn thấu hiểu, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống

ẢNH: NVCC

"Mình quen với bữa cơm của người Việt còn chồng mình lớn lên với các món Ấn Độ như cà ri, dal hay bánh paratha. Mình vẫn nấu các món Việt hằng ngày, đồng thời họ nấu thêm những món Ấn Độ mà chồng yêu thích. Vì vậy, trên mâm cơm của gia đình thường có cả hương vị Việt Nam và Ấn Độ", người vợ chia sẻ.

May mắn có vợ Việt Nam

Ngoài chuyện ăn uống đôi lúc cũng có những khác biệt trong thói quen sinh hoạt hay cách nhìn nhận vấn đề. Mỗi khi bất đồng quan điểm, hai vợ chồng sẽ ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn.

"Mình nghĩ trong một gia đình đa văn hóa, điều quan trọng không phải là ai thay đổi vì ai mà là cả hai cùng tôn trọng sự khác biệt và tìm ra cách dung hòa để mọi người đều cảm thấy thoải mái", chị Loan nói.

Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 5.

Họ thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ Việt - chồng Ấn trên mạng xã hội

ẢNH: NVCC

Với chị, chồng là người cẩn thận, chỉn chu và điềm tĩnh. Chị hiếm khi thấy anh nổi nóng, chính sự điềm tĩnh đó giúp chị cảm thấy yên tâm và cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh Ashutosh cho hay, khi mới đến Việt Nam bản thân chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp nửa kia của đời mình ở đây. Khi tiếp xúc với chị Loan, anh bị thu hút bởi sự tốt bụng, chu đáo và chân thành.

Dù khác biệt về văn hóa và từng gặp rào cản ngôn ngữ, cả hai vẫn gắn kết nhờ cùng chia sẻ những giá trị sống như sự tôn trọng, chân thành, coi trọng gia đình. Theo anh, đó mới là điều quan trọng hơn mọi khác biệt.

Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 6.

Vợ chồng chị vui mừng trong khoảnh khắc đón con thứ 2

ẢNH: NVCC

"Sau 9 năm kết hôn, tôi chưa bao giờ coi cuộc hôn nhân của mình là một cuộc hôn nhân Ấn Độ - Việt Nam. Tôi chỉ đơn giản coi đó là một gia đình hạnh phúc được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng và sự thấu hiểu", người chồng bày tỏ.

Anh Ashutosh cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất trong đám cưới Việt Nam là sự coi trọng gia đình, sự kính trọng dành cho cha mẹ, người lớn tuổi cùng những nghi lễ truyền thống. Anh cũng cảm nhận được sự hiếu khách của gia đình vợ khi luôn chu đáo sắp xếp mọi thứ để gia đình anh dễ dàng hòa nhập với các phong tục cưới hỏi của Việt Nam.

Vợ Việt chồng Ấn Độ, nên duyên từ câu 'chào buổi sáng' và 'hẹn gặp lại' - Ảnh 7.

Vợ chồng chị Loan bên gia đình ở Việt Nam

ẢNH: NVCC

"Tôi sẽ không bao giờ quên giai đoạn mẹ tôi bị ốm nặng ở Ấn Độ. Trong thời gian tôi ở Ấn Độ, cô ấy luôn giữ liên lạc, hỏi thăm mọi việc. Vài ngày sau khi tôi phải trở về Việt Nam vì công việc, cô ấy vẫn luôn ở hỏi thăm và quan tâm mẹ tôi trong suốt thời gian dưỡng bệnh", anh Ashutosh trải lòng.

Trong mắt người chồng, chị Loan luôn đặt gia đình lên hàng đầu đồng thời khuyến khích chồng theo đuổi những mục tiêu và ước mơ. Vợ cũng là người giúp anh hiểu về Việt Nam, nhờ đó đất nước này không chỉ là nơi anh làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai.

"Giống như mọi cặp đôi khác, chúng tôi cũng có những khác biệt và thách thức. Chúng tôi tin rằng sự tôn trọng, tin tưởng, giao tiếp và một chút hài hước có thể giải quyết hầu hết các vấn đề. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cô ấy làm bạn đời và là mẹ của 2 thiên thần nhỏ", anh Ashutosh nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.