Có những đứa trẻ lớn lên cùng vòng tay của mẹ. Còn với bé Nguyễn Phúc An Nhiên (5 tuổi, ở phường Bình Trị Đông), ký ức về mẹ bắt đầu từ những tấm ảnh trên bàn thờ.
5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’: Mẹ ở trên trời, ngoại ở bên con
Tháng 8, năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Ngày 10 tháng 8 năm đó trở thành một ký ức không bao giờ lành: Ngày chị Ngọc Bích, con gái bà Ngoan trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chỉ vỏn vẹn ít ngày sau khi sinh non bé An Nhiên.
Chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,3 kg, không thể tự bú bình, An Nhiên vượt qua cửa tử nhờ những giọt sữa được bơm chậm rãi bằng ống chích.
Mẹ qua đời, cha của Nhiên khi ấy làm công nhân để nuôi anh trai của Nhiên khôn lớn, và bà ngoại An Nhiên - người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, bất ngờ phải bắt đầu hành trình nuôi một đứa trẻ sinh non.
An Nhiên sinh non ở tháng thứ 7. Đáng lẽ phải tiếp tục nằm lại bệnh viện để được chăm sóc, nhưng giữa đại dịch, em chỉ ở trong lồng kính được hơn chục ngày rồi phải về nhà.

Bé An Nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại
ẢNH: VÕ HIẾU
Người phụ nữ từng nghĩ mình sẽ dành dụm để không làm phiền con cái khi về già, cuối cùng lại dùng chính khoản tiền ấy để chăm đứa cháu mà con gái để lại. Tiền tích góp dưỡng già lần lượt vơi theo từng hộp sữa. Nghề may gia công đành gác lại vì lo bụi vải ảnh hưởng đến mớ màng phổi non nớt của cháu.
Trong lúc bế tắc và bối rối nhất, bà Ngoan đã ngước lên màn hình tivi và nhìn thấy chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".
Sự hỗ trợ kịp thời từ chị Nguyễn Thủy Tiên (Việt kiều Anh) thông qua chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên không chỉ giải quyết bài toán kinh tế khẩn cấp, mà còn trao đi một tình thương bền bỉ suốt 5 năm. Cùng với sự thấu hiểu từ nhà trường, nơi mẹ An Nhiên từng cống hiến mười mấy năm, cô bé dần cứng cáp và cởi mở hơn.



Bà ngoại luôn là người đưa đón bé An Nhiên đi học mỗi ngày
ẢNH: HỒ HIỀN
Với một đứa trẻ 5 tuổi, em chưa hiểu sống - chết nghĩa là gì. Vì vậy, trong thế giới của An Nhiên, mẹ không thật sự biến mất. Mẹ đang ở trên trời, vẫn thương em và vẫn có thể tặng quà cho em.


Bé An Nhiên được trường tổ chức sinh nhật bất ngờ
ẢNH: HỒ HIỀN
5 năm, hành trình không quá dài nhưng cũng phần nào bù đắp được khoảng trống trong lòng một đứa trẻ. Bé An Nhiên chỉ là một trong hàng ngàn mầm non bước ra từ giông bão đại dịch, được che chở bởi nhịp cầu nhân ái "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Mẹ là người sinh ra em, nhưng bà ngoại sẽ là người nguyện chăm sóc em hết chặng đường còn lại
ẢNH: HỒ HIỀN
Chặng đường phía trước của hai bà cháu vẫn còn dài, bà ngoại rồi sẽ già đi, An Nhiên rồi sẽ lớn lên. Nhưng với tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và những tấm lòng nhân ái trong xã hội, tin rằng em sẽ luôn vững bước, như chính cái tên mà mẹ đã đặt cho em: An Nhiên.
Bình luận (0)