5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nỗi nhớ cha của cậu bé lớn lên sau đại dịch

5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nỗi nhớ cha của cậu bé lớn lên sau đại dịch

Từng suýt gác lại sách vở khi cha mất vì đại dịch, Khang nay đã vững bước vào đại học nhờ sự tiếp sức của "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Hành trình 5 năm đồng hành đã thắp sáng tương lai cho cậu học trò nghèo.

Đại dịch Covid-19 đã lùi xa gần, cuộc sống cũng dần trở lại quỹ đạo bình thường. Thế nhưng với chị Nguyệt, thời gian trôi qua vẫn không cách nào khỏa lấp được khoảng trống của người ở lại.

5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nỗi nhớ cha của cậu bé lớn lên sau đại dịch

Chồng đột ngột ra đi, bỏ lại chị cùng ba đứa con thơ. Ngày đó, cậu bé Lê Trung Tiến vẫn còn quá nhỏ để hiểu được vì sao ba đi mãi không về.

5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nỗi nhớ cha của  - Ảnh 1.

Chị Nguyệt không kìm được nước mắt khi nhớ về chồng

ẢNH: VÕ HIẾU

Phải mất trọn 5 năm, bốn mẹ con chị Nguyệt mới tập quen được với một cuộc sống không có ba. Giờ đây, cậu bé Lê Trung Tiến đã chuẩn bị bước vào lớp 6. Hai chị gái vẫn tiếp tục việc học. Còn chị Nguyệt lại quen với guồng quay miệt mài ở xưởng in.

5 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nỗi nhớ cha của  - Ảnh 2.

Từ một cậu bé nhút nhát, ít nói, ít cười sau khi bố qua đời vì đại dịch Covid-19, giờ đây Tiến đã cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn và có thêm nhiều bạn bè. Nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt em ngày một nhiều hơn - Tiến đứng giữa mang áo khoác đen tay trắng trong hình

ẢNH: VÕ HIẾU

Để có được sự vững vàng như hôm nay, chị Nguyệt đã từng đi qua tận cùng của sự bế tắc. 5 năm trước, khi người chồng trụ cột không còn nữa, thứ bủa vây lấy chị không chỉ là nỗi nhớ thương, mà là sự hoảng loạn không biết phải bấu víu vào đâu để bắt đầu lại cuộc đời.

5 năm sau đại dịch, Tiến vẫn lớn lên trong một mái nhà thiếu cha. Trên hành trình ấy, bên em vẫn có mẹ, có các chị và thêm nhiều người cùng đồng hành.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.