Sau những trận đấu sôi nổi, những chiếc cúp và phần thưởng, điều đọng lại không chỉ là một giải thể thao thành công. Đó còn là sự tiếp nối của một hành trình sẻ chia, nơi những người xa lạ gặp nhau vì một mong muốn chung: giúp những đứa trẻ thiếu may mắn có thêm niềm tin để bước tiếp.
KHÔNG ĐỂ CÁC EM ĐƠN ĐỘC
Giữa không khí sôi động của sân pickleball, có một khoảnh khắc khiến tất cả chậm lại. Đó không phải là một pha bóng đẹp, một trận chung kết gay cấn hay giây phút những nhà vô địch nâng cúp, mà là khi những em nhỏ lần lượt được gọi tên để nhận học bổng từ sự sẻ chia của cộng đồng.
Có em rụt rè khi bước lên sân khấu. Có em nở nụ cười hồn nhiên, có lẽ chưa thể hiểu hết phía sau phần học bổng mình nhận được là bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu sự kết nối và rất nhiều tấm lòng đã cùng góp sức. Những người có mặt đều hiểu rằng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng hôm ấy không chỉ có ý nghĩa là một khoản hỗ trợ vật chất. Ngoài ra, 30 triệu đồng còn lại được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Phú Định, TP.HCM.
Với nhiều người, 10 triệu đồng có thể không quá lớn, nhưng với một gia đình đang phải chắt chiu để nuôi một đứa trẻ mồ côi ăn học, số tiền đó có thể trang trải nhiều khoản chi phí cần thiết cho các em trong năm học. Quan trọng hơn, còn có một thông điệp không thể đo đếm bằng tiền: các em không bị lãng quên.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; nhà báo Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), trao học bổng giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19 tại lễ khai mạc giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời mùa 5
ẢNH: BEYOND
Đó cũng là mục tiêu mà chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên luôn hướng đến. Không chỉ là một lần trao quà rồi khép lại câu chuyện, mà là tạo ra một hành trình đồng hành lâu dài, để mỗi đứa trẻ biết rằng vẫn có những người quan tâm, dõi theo và sẵn sàng cùng các em bước tiếp.
THỂ THAO CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH CẦU NỐI NHÂN ÁI
Từ tinh thần ấy, giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời đã ra đời. Một môn thể thao đang ngày càng thu hút người chơi trở thành điểm hẹn để tập hợp những người có chung niềm yêu thích. Phía sau những cú đánh, những trận đấu và sự cạnh tranh là một mục tiêu khác, lớn hơn cả chuyện thắng thua.
Mùa giải thứ 5 quy tụ đông đảo những người yêu pickleball, có cả vận động viên, nghệ sĩ, doanh nhân và những người bạn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi người có một công việc, một cuộc sống riêng, nhưng trong những ngày diễn ra giải, tất cả cùng sắp xếp thời gian để gặp nhau trên sân và cùng hướng về những đứa trẻ cần được giúp đỡ. Có người đóng góp kinh phí, người đồng hành bằng sản phẩm, quà tặng và công sức. Có người dành thời gian chuẩn bị cho giải, cũng có những người chỉ xuất hiện lặng lẽ nhưng lại là một mắt xích quan trọng để cả chương trình diễn ra trọn vẹn.

Vận động viên tham gia thi đấu nội dung Nghệ sĩ nữ Lan Tỏa
ẢNH: PHI VÕ

Vận động viên tham gia thi đấu nội dung Nghệ sĩ nam Đồng Hành
ẢNH: PHI VÕ
530 triệu đồng không đến từ một bàn tay. Đó là kết quả của sự chung tay từ nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành. Mỗi sự đóng góp có thể khác nhau về giá trị, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn mang đến cho trẻ em một sự nâng đỡ thiết thực. Đó là vẻ đẹp của những hoạt động thiện nguyện được xây dựng từ thể thao cộng đồng. Một phần đóng góp nhỏ, một món quà hay vài giờ dành cho công việc chung, khi được cộng lại đã mang tới một thành quả lớn lao, ý nghĩa. Giải đấu chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng để có được 2 ngày ấy là rất nhiều tháng chuẩn bị. Là những cuộc gọi để kết nối, những lần gặp gỡ, những công việc không tên và sự chuẩn bị từng chi tiết. Đằng sau một mùa giải thành công luôn có rất nhiều người không xuất hiện trên bục trao giải nhưng vẫn âm thầm góp sức.
Điều đáng quý là sau 5 mùa giải, nhiều người đồng hành không chỉ đến rồi đi. Họ quay lại sau mỗi mùa, giới thiệu thêm những người bạn mới và góp phần làm cho vòng tròn của sự sẻ chia ngày càng rộng hơn. Từ một giải đấu, một cộng đồng những người yêu thể thao và yêu những việc tử tế đã được hình thành.
HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM TIN
Một hoạt động thiện nguyện muốn duy trì lâu dài cần nhiều hơn sự nhiệt tình. Nó cần niềm tin giữa những người tổ chức và những người đồng hành, cần sự minh bạch và một mục tiêu rõ ràng để tất cả cùng nhìn về một hướng. Sau 5 mùa giải, Cùng con đi tiếp cuộc đời từng bước tạo dựng được niềm tin ấy. Những người tham gia hiểu rằng sự đóng góp của mình sẽ được chuyển thành những suất học bổng, những phần quà và sự hỗ trợ cụ thể dành cho trẻ em. Đó cũng là nền tảng, là niềm tin để hành trình có thể tiến xa hơn.
Với những người tổ chức, mỗi mùa giải cũng là một lần học thêm những bài học mới. Làm sao để tổ chức tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và kết nối được nhiều nguồn lực hơn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần ban đầu: làm thể thao để lan tỏa những giá trị tích cực và dùng sức lan tỏa ấy để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
Có những người ban đầu đến với giải chỉ vì pickleball, nhưng sau những lần tham gia, họ hiểu rằng mình đang trở thành một phần của chương trình đầy ý nghĩa. Có người biết đến giải qua bạn bè, rồi sau đó lại giới thiệu thêm những người khác. Cứ thế, từ một sự sẻ chia nhỏ, những vòng tròn mới lại được mở ra. Lòng tốt đôi khi không cần những lời kêu gọi quá lớn lao. Chỉ cần một người nhìn thấy một việc tốt và muốn trở thành một phần của việc tốt ấy, hành trình đã có thêm một bước chân.
Những mùa giải pickleball gây quỹ học bổng
Trước mùa giải vừa qua, giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời đã đi qua 4 mùa với những dấu ấn đáng nhớ. Mùa 1 tổ chức tại Nha Trang vào tháng 11.2024, đã trao 100 triệu đồng, mở đầu cho ý tưởng kết nối một sân chơi pickleball với hoạt động thiện nguyện. Mùa 2 diễn ra tại TP.HCM vào tháng 4.2025, tiếp tục trao 112 triệu đồng cho 20 trẻ mồ côi. Mùa 3 tổ chức tại Long Khánh, Đồng Nai vào tháng 6.2025, trao 150 triệu đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đến mùa 4, giải trở lại TP.HCM và trao 400 triệu đồng, tương ứng 40 suất học bổng dành cho trẻ mồ côi do Covid-19. Sau 4 mùa, hơn 750 triệu đồng đã được trao đi, trước khi mùa 5 tiếp tục nối dài hành trình bằng 530 triệu đồng học bổng.
Bình luận (0)