Sáng 4.4 tại Đường sách TP.HCM, Phanbook và nhà báo - kiến trúc sư Nguyễn Tập cùng các cộng sự là họa sĩ, kiến trúc sư: Hoàng Dũng, Bùi Hoàng Bảo, Trần Xuân Hồng, Phan Đình Trung đã có buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn (do tác giả Lam Yên cùng nhóm họa sĩ trong và ngoài nước thực hiện, dịch giả Đinh Quốc Anh Thư).
Đây là cuốn sách tiếng Anh đầu tiên trong loạt sách giới thiệu, khám phá đời sống, văn hóa Việt Nam của Phanbook, dành cho bạn đọc trong nước và chú trọng hướng đến độc giả là du khách nước ngoài, người nước ngoài đang sống tại Việt Nam.

Bà Phan Thị Lệ - đại diện Phanbook (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho các khách mời
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Vẽ tay có những cảm xúc rất đặc biệt
Nhà báo - kiến trúc sư Nguyễn Tập cho biết: "Tôi chọn ký họa bởi những giá trị của việc vẽ bằng tay với những cảm xúc rất đặc biệt mà máy tính không mang lại được. 50 công trình kiến trúc chọn lọc, mang tính biểu tượng của đất nước đều có nhiều thông tin trên mạng nhưng tôi muốn chọn lọc lại, để thông qua cuốn sách độc giả sẽ nhận về những điều đúng nhất, cần thiết nhất để bổ sung cho kiến thức của mình".
Họa sĩ, kiến trúc sư Hoàng Dũng chia sẻ thêm: "Là dân kiến trúc sư, anh em ai cũng có niềm đam mê là được vẽ nên khi Tập ngỏ lời làm dự án là mình tham gia liền. Sau những công việc căng thẳng ở công trình, mình cảm thấy thoải mái và thư giãn khi một mình ngồi vẽ lại những kiến trúc yêu thích. Huống gì đây lại việc làm thiện nguyện, giúp đỡ người mù".
Tại buổi giao lưu, câu chuyện về chiếc cầu được ký họa trong Thảo cầm viên Sài Gòn gắn bó với người bạn gái văn khoa của họa sĩ Bùi Hoàng Bảo khiến khán giả thích thú. "Ngày đó thơ ngây lắm. Bạn gái nói 'ngu hơn con bò đực' mình cũng cười... Cây cầu được vẽ có từ cách đây hàng trăm năm, cổ xưa lắm. Hai đứa từng ngồi hàng giờ bên cây cầu đó tâm sự, rất nhiều kỷ niệm...", kiến trúc sư Bùi Hoàng Bảo chia sẻ.
Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Xuân Hồng thì rất xúc động khi vẽ tay các danh lam thắng cảnh về Huế: "Các công trình trầm mặc theo thời gian vẫn đẹp và tinh xảo mà máy móc hiện đại ngày nay cũng không thay thế được, nên khi vẽ tôi tràn ngập cảm xúc...".
Là họa sĩ nhỏ tuổi trong nhóm, họa sĩ Phan Đình Trung tiết lộ: "Tôi từng nhận được rất nhiều 'tát tai' của anh Nguyễn Tập qua tin nhắn vì gửi tác phẩm muộn. Nhưng không bao giờ anh em giận nhau.".

Nhà báo - kiến trúc sư Nguyễn Tập vui với "đứa con tinh thần" mới
ẢNH: QUỲNH TRÂN

Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Xuân Hồng và các đồng nghiệp thực hiện cuốn sách giao lưu với độc giả
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Theo nhà báo Nguyễn Tập, toàn bộ tác phẩm trưng bày sẽ được mở bán trong suốt thời gian diễn ra triển lãm. 100% doanh thu từ việc bán tranh tại triển lãm, cùng với 35% doanh thu từ việc bán sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong khuôn khổ sự kiện ra mắt, sẽ được đóng góp cho Quỹ từ thiện Bông Sen để hỗ trợ người mù. Hiện đợt đầu, toàn bộ số tiền sách thu được là 85,5 triệu đồng.
Triển lãm 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn đang diễn ra tại Đường sách TP.HCM từ ngày 4 - 9.4.2026.
Bình luận (0)