6 em học sinh đến từ Burundi, châu Phi đã mất tích sau khi tham gia cuộc thi robot First Global Challenge - Ảnh chụp màn hình BuzzFeed |
Các em bắt đầu mất tích từ sáng 19.7. Cảnh sát Mỹ sau đó đăng hình các em lên internet để phục vụ công tác tìm kiếm, theo BuzzFeed.
Nhóm học sinh đến Mỹ để tham gia cuộc thi robot First Global Challenge. Đây được xem là thế vận hội robot của học sinh trung học với gần 160 đội đến từ khắp nơi trên thế giới.

tin liên quan
Nữ sinh 19 tuổi mất tích kỳ lạ và bức ảnh làm 'đau đầu' cảnh sát MỹVào một buổi sáng đẹp trời, nữ sinh xinh đẹp người Mỹ Tara Calico rời nhà cùng chiếc xe đạp và mất tích không để lại dấu vết. Đúng 20 năm sau, một phong thư bí ẩn được gửi đến cảnh sát và hàng loạt cơ quan báo chí Mỹ.
Đội Burundi gồm 6 em, trong đó có 4 năm và 2 nữ, tuổi từ 16 đến 18. Lần cuối 6 em được nhìn thấy đang đi chung với nhau là khoảng 17 giờ ngày 18.7 trên một con đường ở thủ đô Washington D.C.
First Global, tổ chức chịu trách nhiệm điều hành cuộc thi robot, cho biết tất cả 6 em học sinh Burundi đã để lại chìa khóa phòng và thu dọn hết hành lý. Không ai biết các em định đi đâu.
Sáng 20.7, cảnh sát thông báo họ nhận được thông tin 2 em trong nhóm là Don Ingabire, 16 tuổi và Audrey Mwamikazi, 17 tuổi, đã rời Mỹ và đến Canada gặp người thân.
“Hai trong số 6 em mất tích được nhìn thấy lần cuối khi đang trên đường rời Mỹ đến Canada. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Trong khi đó, 4 em còn lại vẫn đang ở đâu đó trong nước Mỹ. Các em không có thân nhân ở Mỹ nhưng được cho là vẫn an toàn, theo Washington Post.

tin liên quan
Thí sinh xét tuyển vào trường quân đội lại 'kêu cứu'Em Nguyễn Viết Kiên có điểm xét tuyển khối B là 27,35, đăng ký NV1 vào Học viện quân y, nay bị trả lời là không đủ điều kiện xét tuyển vào trường do không qua sơ tuyển.
Bình luận (0)