9X bị đâm thủng phổi khi truy cản cướp, mẹ bàng hoàng cả đêm không ngủ được

Hoài Nhân
Hoài Nhân
10/10/2019 08:22 GMT+7

Tưởng có người gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, anh Nguyễn Đức Tính (27 tuổi) lao ra truy cản, thì bị nhóm cướp dàn cảnh đâm trọng thương. Người mẹ bàng hoàng khi biết tin: "Tôi cả đêm không ngủ được".

Sáng 10.9, anh Nguyễn Đức Tính (quê Đồng Nai) đã tạm qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ ở bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu, phẫu thuật.
Kể lại với PV Thanh Niên bằng giọng yếu ớt, anh Tính vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sáng hôm qua, mình đi tìm việc làm. Khi đang đi bộ tới trước cây xăng thì nghe tri hô. Lúc đó, mình chỉ nghĩ hai người đang chạy xe máy tới vừa tông xe rồi bỏ chạy, nên lao ra định chặn lại. Khi mình giơ tay chụp người trên xe thì bị đâm”.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 ngày 8.10, ông Vũ Công Uẩn điều khiển xe máy lưu thông trên QL.22, hướng ngã tư An Sương đi H.Củ Chi (TP.HCM). Khi đến khu vực P.Trung Mỹ Tây (Q.12, TP.HCM), ông Uẩn bị một nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản nên hô hoán người dân ứng cứu.

Hoàn cảnh khó khăn, anh Tính lặn lội từ Lâm Đồng xuống TP.HCM tìm việc mưu sinh thì gặp nạn khi truy cản đối tượng xấu

HOÀI NHÂN

Lao ra đường bắt cướp, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Chia sẻ với PV về vụ cướp, ông Uẩn cho biết: “Sáng hôm qua mình đi xuống công trình ở Củ Chi. Do phải thanh toán tiền vật tư nên mình mới mang nhiều tiền như vậy và nhét ở túi quần sau. Có lẽ nhóm cướp đã để ý nên ra tay. Có tổng cộng 7 tên (6 nam, 1 nữ) đi 4 xe máy. Một xe vượt lên trước mình và dừng lại đột ngột nên mình phải dừng theo. Vừa chống chân xuống thì 2 xe đằng sau đã tông thẳng vào làm mình té ngã. Một xe khác do người đàn ông chở người phụ nữ liền cặp sát và móc túi mình lấy tiền”.
Bọn cướp hành động chớp nhoáng khiến ông Uẩn không kịp trở tay. Ông cho biết, người dân khu vực xung quanh có người tưởng là tai nạn giao thông, có người thì sợ không dám ứng cứu. Nhiều người dân địa phương cho rằng đoạn đường này đã từng xảy ra rất nhiều vụ cướp nguy hiểm.
“Bấy giờ khi xe của đôi nam nữ vừa vọt đi, mình tri hô lên thì có anh Tính lao ra định truy bắt, nhưng đã bị người nữ ngồi sau đâm trúng. 3 xe còn lại cũng nhanh chóng tẩu thoát. Lúc anh Tính quay lại nói “em bị đâm rồi anh ơi”, mình đã thấy máu chảy ròng ròng ở vùng bụng, dù ảnh dùng tay bịt lại. Mình liền đưa ảnh đi cấp cứu sau đó và trình báo công an”, ông Uẩn cho biết.
Tại bệnh viện, anh Tính được chẩn đoán bị thủng phổi và tràn dịch phổi. “Con gái lớn với thằng út nhận tin báo mà giấu tôi vì sợ tôi lo. Tới lúc chúng soạn đồ đi tôi gặng hỏi mới biết. Tụi nó vào TP.HCM trước, đến sáng nay tôi mới vào được vì phải chăm 2 đứa cháu nhỏ mới mười mấy tháng ở nhà. Nghe nói nó bắt cướp bị đâm mà tôi bàng hoàng, cả đêm không ngủ được”, bà L.T.N. (63 tuổi), mẹ anh Tính lo lắng kể lại.
Bà cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Anh Tính sau khi lập gia đình thì về quê vợ ở Lâm Đồng sinh sống. Vợ anh làm nghề lái taxi, chỉ có anh vào TP.HCM một mình để làm thuê đủ nghề kiếm tiền. Mới được vài tháng thì gặp nạn.
"Vào viện khoảng 1 giờ chiều, các bác sĩ phải phẫu thuật nhiều lần vì tình trạng anh mình rất nguy hiểm. Ròng rã tới 11 giờ đêm, ảnh mới tạm ổn và ra khỏi phòng cấp cứu. Hiện anh nói chuyện vẫn rất khó khăn, sức khỏe vẫn còn phải theo dõi thêm", anh N.T.L. (20 tuổi), em trai anh Tính cho biết.
Hiện Công an Q.12 đang truy xét nhóm nghi can dàn cảnh cướp giật tài sản và đâm trọng thương người truy đuổi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.