AFC Champions League: Đối thủ Sydney FC của HAGL mạnh cỡ nào?

19/04/2022 13:13 GMT+7

Sydney FC được đánh giá là chướng ngại đáng gờm của HAGL trong cuộc so tài tối nay, 19.4 tại AFC Champions League .

Khi Kiatisak Senamuang còn tung hoành trên sân cỏ và giúp HAGL vô địch V-League năm 2003, CLB Sydney còn chưa ra đời.

Đại diện nước Úc là đội bóng non trẻ nhất bảng H AFC Champions League. Đến năm 2004, Sydney FC mới được thành lập. Tuy nhiên, sự non trẻ không đồng nghĩa Sydney FC có bảng thành tích khiêm tốn. Chỉ 2 năm sau khi ra đời, đội bóng có biệt danh “bầu trời xanh” đã giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia Úc (A-League), sau đó lần đầu đăng quang ở mùa giải 2009-2010. 10 năm qua, Sydney FC vô địch 4 lần, về nhì 3 lần.

Sydney FC (số 17) sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ

NGỌC LINH

Đội bóng của HLV Steve Corica nhanh chóng vươn mình trở thành thế lực của bóng đá Úc, dù sở hữu đội hình chỉ được Transfermarkt định giá 10,55 triệu euro, gần bằng hai phần ba giá trị của CLB Yokohama F. Marinos. Trong đợt triệu tập gần nhất của đội tuyển Úc, HLV Graham Arnold chỉ gọi 8 cầu thủ đang chơi ở giải trong nước, 2 trong số đó là thành viên của Sydney FC. Đó là thủ môn Andrew Redmayne và hậu vệ Alex Wilkinson.

Ở cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Úc trên sân Mỹ Đình hôm 7.9.2021 (vòng loại World Cup 2022), một cầu thủ khác của Sydney FC là Rhyan Grant thậm chí còn đá chính và ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Grant là trụ cột Sydney FC và chắc chắn đá chính ở trận đấu tối nay 19.4.

Lối đá của Sydney FC mang những nét đặc trưng của bóng đá Úc, đó là nhanh, mạnh và trực diện. Tuy nhiên, Grant cùng đồng đội còn sở hữu cách chơi kỷ luật và khoa học. Tại A-League 2020-2021, các học trò của HLV Corica chỉ ghi 39 bàn sau 26 trận, xếp thứ 5 ở giải về hiệu suất tấn công. Nhưng ở khâu phòng ngự, không đội nào để lọt lưới ít như Sydney FC với vỏn vẹn 23 bàn thua.

Sydney FC (áo tím) gây bất ngờ khi cầm hoà Jeonbuk

Hữu linh

Sydney FC đã chơi tốt khi cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors ở ngày mở màn AFC Champions League, trong trận đấu mà chính thầy trò HLV Corica mới có quyền tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ. Đội bóng nước Úc không tấn công nhiều, nhưng cứ lên bóng là gây sóng gió lên cầu môn Jeonbuk nhờ khả năng chạy chỗ nhạy bén của Adam Le Fondre và Trent Buhagiar.

Tuy nhiên, Sydney FC cũng có những điểm yếu. Bộ tứ hậu vệ Grant, James Donachie, Wilkinson và Calum Talbot không còn giữ được sự chắc chắn như mùa giải trước khi chỉ giữ sạch lưới 2 trong số 7 trận gần nhất. Các trung vệ Sydney FC không mạnh ở tốc độ và khả năng xoay xở quãng ngắn, trong khi các hậu vệ như Grant, Talbot thường xuyên để lộ khoảng trống khi dâng cao tấn công.

Trung vệ đội trưởng Wilkinson là “tử huyệt” hàng thủ Sydney FC ở trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors. Cầu thủ 37 tuổi có kinh nghiệm và khả năng chỉ huy, nhưng lại đuối sức trước ở những pha một đối một với tiền đạo bên phía Jeonbuk. Tương tự, trung vệ đá cặp với Wilkinson là Donachie cũng có những pha xử lý vụng về khi bị gây áp lực.

Đó là cơ hội để các tiền đạo như Công Phượng, Văn Toàn, Jefferson Baiano hay Washington Brandao phô diễn tốc độ và kỹ thuật. Chia sẻ trước trận, HLV Kiatisak Senamuang cho biết đã nghiên cứu kỹ băng hình của Sydney FC. Ông nói: “Yokohama F. Marinos có các cầu thủ giàu kỹ thuật và chơi bóng rất nhanh, trong khi Sydney FC đá cơ bắp hơn. Hai đội bóng này rất khác nhau, do đó HAGL sẽ đối phó kiểu khác”.

Dù vậy, HLV Kiatisak nhấn mạnh bản sắc của HAGL sẽ không thay đổi, đó là bóng ngắn, phối hợp một chạm bởi đây là triết lý phù hợp với các cầu thủ. Màn thể hiện trước Yokohama cho thấy HAGL chưa bao giờ thiếu khát vọng. Đội bóng phố núi đã ở rất gần 1 điểm trong ngày ra quân với nhiều cơ hội có được. Sydney FC trên lý thuyết không mạnh bằng Yokohama, HAGL đủ sức gây bất ngờ nếu chơi đủ tỉnh táo và bùng nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.