Anh Oliu hát tiếng Việt và tình yêu đặc biệt với Việt Nam

04/01/2023 12:25 GMT+7

Những clip hát tiếng Việt của chàng trai người Thụy Sĩ thu về hàng chục triệu lượt tim trên mạng xã hội . Tình yêu của anh dành cho đất nước hình chữ S còn đặc biệt hơn khi anh chuẩn bị kết hôn cùng một cô gái Việt Nam.

Từ lời đề nghị ở buổi tiệc tất niên

Anh Olivier Garessus (tên thường gọi Oliu Liu, 28 tuổi) khiến cư dân mạng Việt Nam thích thú khi tự tin hát các bài hát đang gây sốt trên mạng xã hội như Đám cưới nha, Yêu người có ước mơ, Em là nhất miền Tây, Hào khí Việt Nam...

Tình yêu dành cho cô gái Việt Nam càng khiến anh gắn bó với nơi này

NVCC

Cách hát tiếng Việt rõ lời dù còn pha chút lơ lớ của người nước ngoài nhanh chóng “đốn tim” cư dân mạng. Nhiều clip hát tiếng Việt của anh nhận về hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem, thích và chia sẻ trên các nền tảng. Chàng trai người Thụy Sĩ cho biết anh có một tình yêu đặc biệt đối với nhạc Việt vì giai điệu bắt tai và hợp gu. Đều đặn suốt 3 năm qua, anh thường xuyên đăng tải clip hát các bài hát tiếng Việt, đặc biệt là những bài “hot trend”. Anh không nhớ mình đã hát bao nhiêu bài, đăng bao nhiêu clip. Với anh, sự ủng hộ từ mọi người là động lực để anh tiếp tục hát tiếng Việt.

“Mình không nghe nhạc Thụy Sĩ, cũng không nghe nhạc Âu - Mỹ, nhưng khi nghe nhạc Việt trong quá trình học tiếng Việt, mình thấy thích. Hồi đó, trong một buổi tiệc tất niên của công ty ở TP.HCM, sếp và đồng nghiệp yêu cầu mình hát một bài tiếng Việt. Ban đầu, mình không tự tin nhưng sau khi hát xong và được mọi người vỗ tay tán thưởng, mình có động lực hơn rất nhiều”, anh Oliu nhớ lại.

Theo anh, hát tiếng Việt không quá khó, chỉ cần 30 phút là anh có thể thu xong một bài. Sau đó anh dành 3 - 4 tiếng để chỉnh sửa video. Nhờ các bài hát, anh Oliu hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam. Anh tự tin 70% về khả năng tiếng Việt của mình.

Oliu tâm sự, trong rất nhiều bài đã hát, anh thích nhất bài Hào khí Việt Nam bởi anh cảm nhận rõ được sự hùng hồn trong giai điệu, cũng như tinh thần yêu nước của người Việt. Đây cũng là một trong những clip anh nhận được sự cổ vũ “khủng” từ cộng đồng mạng.

Anh Oliu yêu vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam

NVCC

Xem Việt Nam là nhà

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2016, khi Olivier cùng gia đình sang Việt Nam du lịch. Vẻ đẹp thiên nhiên, con người, ẩm thực và cuộc sống ở đây khiến anh “phải lòng” ngay từ chuyến đi này. Trở lại Thụy Sĩ sau chuyến đi mang theo những vấn vương về Việt Nam, anh bắt đầu học tiếng Việt. “Tôi vốn thích ngôn ngữ. Tôi biết tiếng Romansh, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và hiện tại là tiếng Việt nhưng tôi nghĩ mình cần trau dồi mỗi ngày”, Olivier nói.

Những clip hát tiếng Việt của anh Oliu khiến nhiều người thích thú

CHỤP MÀN HÌNH

“Sau chuyến du lịch, hình ảnh Việt Nam cứ còn mãi trong tâm trí tôi. Tôi tiếp tục học đại học và có rất nhiều người bạn Việt Nam, có cơ hội được tìm hiểu thêm nhiều điều về văn hóa Việt và không hiểu sao tôi có cảm giác thân thuộc kỳ lạ khi nghĩ về đất nước này”, anh chia sẻ.

Một năm sau, anh quyết định đến TP.HCM sinh sống với sự ủng hộ của gia đình. Anh làm việc tại một công ty du lịch. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Olivier vẫn ở lại Việt Nam và cơ duyên đã kết nối anh và chị Võ Thị Út Dư (22 tuổi, quê Quảng Ngãi). Chính sự rung động dành cho cô gái Việt Nam lại càng gắn kết anh với đất nước mà anh xem là nhà của mình.

Chị Út Dư tâm sự, chị thích sự trưởng thành, điềm đạm của anh Oliu cũng như cảm giác an toàn mà anh mang lại. Còn với anh Oliu, chị đúng là mẫu người “để lấy làm vợ” vì hết sức tâm lý. Bên chị, anh luôn có cảm giác bình yên.

Hiện Olivier Garessus vẫn tiếp tục làm việc tại công ty du lịch ở TP.HCM. Chàng trai Thụy Sĩ vui mừng thông báo khoảng đầu tháng 5 năm nay họ sẽ tổ chức hôn lễ và về chung một nhà. Anh cũng dự định phát hành một bài hát tiếng Việt do anh sáng tác với khung cảnh được quay tại Thụy Sĩ. Anh chàng hồi hộp chờ ngày ra mắt sản phẩm của riêng mình và hy vọng được khán thính giả Việt Nam ủng hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.