Bà ngoại 70 tuổi không biết chữ, 2 lần đưa cháu đi thi vì một ước mơ

28/06/2024 12:12 GMT+7

Dù đã 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Hiền, sinh sống tại H.Bình Chánh (TP.HCM), vẫn lái xe chở cháu ngoại là Lê Diễm Quỳnh, học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (Q.3), đi thi tốt nghiệp THPT 2024. Đây là lần thứ 2 bà Hiền đưa cháu đi thi tốt nghiệp THPT.

Bà Hiền cho biết ba, mẹ Quỳnh bận đi làm, không có nhiều thời gian chăm sóc. Thế là từ nhỏ, các cháu đều được bà quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ. Dù mưa hay nắng, bà Hiền vẫn đứng đợi cháu trước cổng trường. Ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và có chút tự hào về đứa cháu ngoại. Với bà, niềm vui lớn nhất không phải là tiền bạc mà là các cháu được thành đạt, có công việc ổn định.

Bà Hiền kể hồi nhỏ, gia đình nghèo lắm nên không được đi học. Lớn lên bà làm nhiều công việc như gói kẹo, gánh nước... ở Q.6 để mưu sinh. Gia đình bà Hiền đã dọn về sống tại H.Bình Chánh (TP.HCM) được gần 30 năm. Bà Hiền có 4 đứa cháu, trong đó hai chị em của Quỳnh luôn là niềm tự hào.

Đây là lần thứ 2 bà Hiền có mặt tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3 (TP.HCM), để chờ cháu ngoại thi tốt nghiệp THPT. Lần đầu là vào năm 2021, bà Hiền cũng lái xe chở chị của Quỳnh đi thi tốt nghiệp. Bà Hiền cho biết ngày xưa gia đình khó khăn, không được đi học, nên giờ bà luôn sát cánh cùng các cháu. Với bà Hiền, niềm vui giờ đây là thấy các cháu được thành công.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Giờ thi kết thúc, bà Hiền đưa ánh mắt về phía cổng trường để tìm cháu. Khi thấy cháu gái, ánh mắt bà không che giấu được niềm vui. Bà nói với người viết: “Cháu tôi đó, thương nó lắm”.

Hai lần đưa cháu đi thi tốt nghiệp THPT, nhưng khi được hỏi chị em Quỳnh đang và muốn học ngành gì, bà trả lời không biết. Bà Hiền nhận mình “ít học", chỉ biết chăm sóc, ủng hộ các cháu bằng tất cả tình thương. Với bà Hiền, dù là ngành nghề nào vẫn ủng hộ cháu, miễn sao lương thiện, chân chính.

Bà ngoại 70 tuổi không biết chữ, 2 lần đưa cháu đi thi vì một ước mơ- Ảnh 1.

Từ nhỏ, Quỳnh đã được bà Hiều thường xuyên đưa đón, chăm sóc

KIM NGỌC NGHIÊN

Còn Quỳnh được nhận xét là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cô học trò nhỏ có phần trầm tính, khi nhắc về ngoại em rưng rưng. “Mỗi lần bước ra khỏi phòng thi, thấy ngoại chờ, em vui lắm. Vì ba mẹ bận, không có thời gian đưa đón nhiều. Từ nhỏ đến lớn ngoại đều là người chăm sóc, đưa đón em đi học”, Quỳnh chia sẻ.

Quỳnh hy vọng sẽ đậu vào ngành luật kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM. Nữ sinh cho biết tự tin đạt được kết quả cao ở môn ngữ văn và toán. Quỳnh cho biết rất thích phần nghị luận xã hội trong đề ngữ văn về chủ đề “tôn trọng cá tính”. “Ngày nay, cá tính của mỗi người rất đa dạng, mỗi chúng ta phải biết tôn trọng và tạo điều kiện cho nhau trong cuộc sống”, Quỳnh nói.

Bà ngoại 70 tuổi không biết chữ, 2 lần đưa cháu đi thi vì một ước mơ- Ảnh 2.

Quỳnh ôm chặt bà ngoại lúc bà chở về nhà sau buổi thi

KIM NGỌC NGHIÊN

Quỳnh kể chị gái đã tốt nghiệp ngành logistics của Trường CĐ Kinh tế TP.HCM. Quỳnh mong rằng bà ngoại luôn khỏe mạnh, có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. “Bà ngoại luôn là động lực để em cố gắng trong học tập. Em muốn học và sớm tốt nghiệp ra trường để đi làm kiếm tiền nuôi bà, mua cho bà nhiều thức ăn ngon, đồ đẹp”, Quỳnh nói.

Hôm nay, bà Hiền lại đồng hành cùng cháu ngoại trong hành trình chinh phục ước mơ. Còn Quỳnh cho biết vẫn đầy quyết tâm cho ngày thi cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.