Bài thơ gây sốt mạng của F0 sau khi có kết quả âm tính

07/01/2022 11:33 GMT+7

Sau khi có kết quả âm tính và được về nhà, ông Bảo vui mừng chia sẻ bài thơ ông viết trong thời gian cách ly để lưu lại kỷ niệm. Bài thơ được con gái ông đăng lên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt tương tác, chúc mừng từ mọi người.

“Thầy y bác sĩ ngọt ngào trong tim”

Mạng xã hội chia sẻ bài thơ mà ông Võ Minh Bảo (49 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) viết trong thời gian cách ly vì nhiễm Covid-19, có tựa đề “Một cõi đi về”.

“Covid là bệnh giữa đời/F0 F1 nhiều người khinh chê/Hai vạch chẳng mấy ai mê/Cách ly mới thấy não nề làm sao/Sống chung bộ đội anh hào/Thầy y bác sĩ ngọt ngào trong tim/Ba mươi nhịp đập hữu tình/Tuy rằng khác giống nhưng chung một phòng/Ba mươi nhịp thở ngóng trong/Đợi que một vạch sổ lồng bay xa/Corona nỗi nhớ nhà/Gần con, sát vợ dưa cà cũng ngon”.

Hai bài thơ ông Bảo viết trong thời gian cách ly vì mắc Covid-19

nvcc

Đọc bài thơ ông Bảo viết, nhiều người để lại bình luận tích cực và gửi lời chúc mừng ông khỏi bệnh và được về nhà. Tài khoản Lê Vân viết: “Cách ly mà chú yêu đời quá! Chúc chú và gia đình mạnh khỏe, bình an”. Bạn Minh Ánh bày tỏ: “Thơ chú làm hay quá. Chúc mừng chú đã chiến thắng Covid-19”.

Chị Võ Cao Minh Ly (20 tuổi, con gái ông Bảo) cho hay: “Ba mình vui vẻ, có máu văn nghệ nên nảy ra ý tưởng làm thơ. Ba viết trên giấy nhưng vì không rành công nghệ nên mình sửa lỗi chính tả rồi đăng lên Facebook cho ba. Mọi người vào đọc ai cũng khen thơ hay, chúc mừng ba đi cách ly về. Ba vui lắm, lâu lâu lại hỏi mình bài thơ được bao nhiêu like rồi”.

“Sẽ xung phong giúp đỡ F0 sau khi khỏi bệnh”

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Bảo cho biết, trước đó con gái không may nhiễm Covid-19 nên ngày 17.11, ông được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. Ông đi cách ly tại trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng (TP.Huế).

Ông Bảo nhờ người cùng phòng cách ly chụp giấy xác nhận khỏi bệnh và bài thơ ông viết

nvcc

10 ngày sau khi vào khu cách ly, ông sốt, mất mùi, mất vị… Nhờ sự chăm sóc trong khu cách ly cộng với chế độ ăn uống, tập luyện đầy đủ, 21 ngày kể từ khi có kết quả dương tính, ông được về nhà.

“Ở trong khu cách ly không gian hẹp nhưng tôi vẫn tập thể dục, vận động nhẹ nhàng. Đến ngày thứ 14, mọi người ở trong phòng đã về một nửa nhưng tôi vẫn chưa đủ điều kiện xuất viện nên phải ở lại. Tôi cũng ngóng chờ nhưng biết sẽ bình an vì qua cơn sốt, thể lực tốt hơn rất nhiều”, ông Bảo cho hay.

Cũng theo ông Bảo, ở khu cách ly ai cũng vui vẻ, thoải mái điều trị. Con gái ông cũng ở cùng khu cách ly nhưng có kết quả âm tính trước nên được về nhà trước ông 3 ngày. Lúc chờ kết quả xét nghiệm, ông nảy ra ý tưởng làm bài thơ lưu lại kỷ niệm. Sau khi về nhà, ông tiếp tục ở nhà theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nên ông làm thêm bài thơ “Bảy ngày đợi mong” cho đỡ buồn. Theo con gái ông Bảo, hiện giờ ông đã đi làm trở lại.

Sau khi rời khỏi khu cách ly, ông tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày

nvcc

“Bài thơ tôi làm trong khu cách ly với mục đích lưu lại kỷ niệm, tôi lấy tựa đề “Một cõi đi về” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi lần viết vài câu nên tôi viết bài thơ đó trong thời gian 2 ngày 1 đêm. Về cách ly tại nhà, ngoài làm thơ thời gian rảnh tôi mở điện thoại ra hát cho đỡ buồn”, ông Bảo vui vẻ nói.

“Nếu sau này, quanh làng, quanh khu tôi sống ai không may mắc Covid-19 tôi sẽ xung phong giúp họ, họ thiếu gì mình sẽ mang đến giúp”, ông Bảo chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.