Báo Thanh Niên thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi tại TP.HCM

Thanh Đông
Thanh Đông
19/09/2021 00:00 GMT+7

Vượt qua những điều kiện khó khăn về đi lại trong dịch giã, PV Thanh Niên đã đến thăm hỏi và trao những phần quà kịp thời hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 .

“Cha và nội bỏ em đi rồi...”

Đó là nỗi đau quá lớn của em Võ Lê Hiếu Hòa ( lớp 8, Trường THCS Kim Đồng, Q.5, TP.HCM. Chưa đầy 15 ngày, bà nội và cha đã bỏ em ra đi trong dich Covid-19.
Chúng tôi tìm đến nhà em Hiếu Hòa vào chiều 17.9, căn nhà nằm trong hẻm 82 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM.
Từ cửa nhà, nhìn hai bàn thờ đặt cạnh nhau trong không gian phòng khách nhỏ hẹp, trên bàn thờ bà nội đã có hũ tro cốt, bàn thờ cha em thì tro cốt chưa về. Không khí tang thương bao trùm căn nhà.
Đôi mắt đượm nỗi đau, chị Lê Thị Hiền (40 tuổi), mẹ em Hiếu Hòa, kể: Ngày 20.8, chồng chị là anh Võ Đức Hợp (44 tuổi) khó thở, nghi bị Covid-19 nên chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để điều trị. 2 ngày sau khi anh Hợp nhập viện thì mẹ anh là cụ bà Võ Thị Sum qua đời. “Trước đó, nhà bên cạnh có người mất vì Covid-19, khóc thương vô cùng đau xót. Tự dưng mẹ lo lắng quá cho anh ấy, rồi hoảng loạn, cứ ú ớ rồi yếu dần và ra đi”, chị Hiền nhớ lại.

Báo Thanh Niên kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Lo hậu sự cho mẹ chồng xong, chị Hiền không dám báo tin cho chồng, sợ anh bị ảnh hưởng tâm lý khi đang điều trị bệnh. “Vậy rồi ngày 5.9, anh cũng bỏ mẹ con em ra đi, mà chưa hề biết mẹ đã đi trước anh rồi”, chị sụt sùi kể.
Anh Hợp ra đi, từ đây chị Hiền phải một mình nuôi dưỡng 2 con là Hiếu Hòa và Ngọc Hân (lớp 3, Trường tiểu học Bàu Sen, Q.5). Nhắc đến cha, Hiếu Hòa buồn bã nói: “Từ nhỏ, sáng nào cha cũng chở em đi học, nay cha mất rồi, mai mốt đi học lại em đâu còn được cha chở đi mỗi ngày”.
Ngày cha và bà nội mất đến nay, em Võ Lê Ngọc Hân cũng chưa hay biết vì em được gửi về quê ngoại ở H.Châu Thành, Tiền Giang từ đầu hè cho đến nay. Giờ kẹt dịch nên em vẫn chưa về được nhà để đốt nén nhang cho bà nội và cha.
Theo chị Hiền, anh Hợp là nhân viên Sở Xây dựng TP.HCM, chị là hộ lý Bệnh viện Bình Dân. Trước đây, hai vợ chồng cùng chăm sóc mẹ, nuôi hai con là điều không quá khó khăn. Từ nay, một mình chị với mức lương hộ lý, nỗi lo lớn dần theo ngày tháng.
Sau khi thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, đại diện Báo Thanh Niên đã trao trước cho chị Hiền số tiền 2 triệu đồng từ nguồn quỹ Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên. Sau này, dự định sẽ kết nối gia đình chị cùng các nhà bảo trợ để hai con chị có điều kiện tốt nhất trên con đường học tập còn rất dài phía trước.
Chung tay bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19: Báo Thanh Niên thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi1

Từ ngày mẹ ra đi, con trai nhỏ Võ Đức Tài cứ ôm bà ngoại không rời

Con muốn đi học lắm !

Cư dân xóm nhà trọ ở hẻm 123/175 Cao Lỗ, P.4, Q.8 ai cũng xót xa khi hay tin chị Trương Hoàng Bảo Ngọc (36 tuổi) ra đi vì Covid-19, bỏ lại 3 con thơ dại.
Đón chúng tôi, bà Phạm Thị Ngọc Điệp, mẹ chị Bảo Ngọc, buồn rầu kể: “Tôi với con Ngọc và chồng sau của nó đều làm lao công trong bệnh viện. Chúng tôi đã được chích 2 mũi vắc xin, nhưng làm nghề này rất dễ nhiễm. Do có bệnh tim bẩm sinh nên con gái tôi không qua khỏi, sau 3 ngày nhập viện điều trị, ra đi ngày 8.9”.
Em Trương Hà Tú Uyên (11 tuổi) ngồi buồn hiu bên bàn thờ của mẹ. Tú Uyên đã học xong lớp 4 Trường tiểu học Trần Văn Đang, Q.3. Những ngày này, các bạn em đã bắt đầu học online nhưng em vẫn chưa biết học thế nào.
Bà Điệp cho biết thêm chị Ngọc có 3 người con, trong đó 2 người con với chồng trước (đã ly hôn) là Trương Minh Tú (13 tuổi) và Trương Hà Tú Uyên. Tú bị bệnh đường ruột bẩm sinh, hay đi đại tiện bất thường, phải mang tã suốt và ốm yếu nên không được ăn học từ nhỏ. Ngọc gá nghĩa với chồng sau sinh được cháu trai Võ Đức Tài (2 tuổi).
Ôm cháu vào lòng, bà Điệp ứa nước mắt, nói: “Hồi còn nhỏ xíu, mẹ đi làm suốt nên cháu cũng thiếu hơi ấm mẹ, bây giờ thì mãi mãi mất mẹ rồi. Giờ hỏi mẹ đâu thì cháu chỉ vào bàn thờ, rồi ôm tôi suốt. Sắp tới không biết phải tính toán làm sao cho chuyện ăn ở, học hành của các cháu đây”.
Hay tin chúng tôi đến để trao hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho các cháu từ Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên, cũng như cho biết dự tính bảo trợ lâu dài cho các cháu, bà Điệp mừng rỡ: “Vậy thì may mắn quá, nếu được giúp đỡ thì cháu Uyên và cháu Tài có thể lại được đến trường, kiếm cái chữ để sau này đỡ khổ như tôi và mẹ của cháu”.
Nghe vậy, Tú Uyên dừng coi điện thoại, nhìn chúng tôi như tìm kiếm sự khẳng định về việc em sẽ được đi học. Chúng tôi hỏi: “Con muốn đi học không?”, Tú Uyên nhanh nhảu đáp: “Muốn ạ, con muốn đi học lắm!”.
Nhà hảo tâm có nhã ý chung tay cùng chương trình này sẽ gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 về email: baotrotremocoi@thanhnien.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0933044866 (gặp nhà báo Trần Thanh Bình, Ban Công tác bạn đọc). Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu và thiết lập hồ sơ từng em mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, đôi bên sẽ cùng tham gia ký bản thỏa thuận bảo trợ và lên phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh với mức bảo trợ theo từng giai đoạn.
Nhà hảo tâm có nhã ý tham gia việc bảo trợ các em theo hình thức trực tiếp chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, địa chỉ tại 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.
Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này cho chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Đăng ký bảo trợ 55 trường hợp

Hơn 783 triệu đồng ủng hộ
Tính đến chiều 18.9, Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên đã nhận được sự quan tâm đông đảo của bạn đọc, nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, kể cả bạn đọc ở nước ngoài. Chương trình đã nhận được nhã ý bảo trợ, chu cấp của quý bạn đọc đối với 55 trẻ em mồ côi. Đồng thời, từ ngày 16.9 đến 16 giờ ngày 18.9, bạn đọc đã chuyển khoản số tiền mặt là hơn 783 triệu đồng ủng hộ chương trình. Ngoài ra, có 2 tổ chức thiện nguyện của các bạn trẻ và 1 tổ chức giáo dục có hệ thống các trường mẫu giáo ở Q.7, TP.HCM cũng đã liên hệ để lên kế hoạch đồng hành với chương trình của Báo Thanh Niên trong các hoạt động sắp tới.
T.T.B
Vietlott sẽ tài trợ 100 triệu đồng
Vietlott sẽ tài trợ 100 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Dương trao tiền hỗ trợ cho con của chị Trương Hoàng Bảo Ngọc

Khi biết Báo Thanh Niên có chuyến thăm các gia đình vào chiều 17.9, ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Chi nhánh TP.HCM - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), ngỏ ý cùng đi.
Sau khi thăm hỏi 2 gia đình, ông Nguyễn Văn Dương đã đại diện Vietlott trao cho mỗi gia đình 2 triệu đồng hỗ trợ ban đầu. Ngoài số tiền này, ông Dương cho biết sẽ đóng góp với Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên số tiền 100 triệu đồng. “Đi tận nơi mới thấy nỗi đau của các em học sinh mồ côi do đại dịch quá lớn. Vietlott sẽ cố gắng đồng hành lâu dài cùng chương trình của Báo Thanh Niên. Bước đầu, chúng tôi xin góp 100 triệu đồng, đây là quỹ Vietlott vận động được từ các cá nhân đã trúng Jackpot trong các kỳ xổ số. Sau này, khi có kinh phí, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ”, ông Dương cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.