Bạn văn chương xúc động tưởng niệm tròn 1 năm ngày nhà văn Triệu Xuân ra đi

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
27/10/2022 10:36 GMT+7

Tròn 1 năm ngày nhà văn Triệu Xuân ra đi, sáng 26.10 Hội Nhà văn TP.HCM và nhóm Văn chương Hồn Việt đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ông cảm động, nhiều người đã rơi nước mắt nhớ về một cuộc đời rất đẹp và đáng sống.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm tròn 1 năm ngày nhà văn Triệu Xuân ra đi với chủ đề Yêu thương để lại, thay mặt nhóm Văn chương Hồn Việt, bà Thanh Nga - Phó Chủ tịch Văn chương Hồn Việt cho biết: “Nhóm Văn chương Hồn Việt được thành lập ngày 8.5.2007 là bước đi tiếp theo về sự nghiệp văn học, nhằm tập hợp những người yêu mến văn thơ, có nơi hoạt động, nâng tầm chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tác văn học. Đầu năm 2021, sau hơn 2 năm bệnh nặng, nhà văn Triệu Xuân vẫn tâm huyết tranh thủ làm việc ngày đêm trên máy tính biên tập cho ấn phẩm Văn chương ngày nay số 9. Ấn phẩm đã xuất bản hơn một năm, nhưng vì dịch Covid-19 nên đặc san này chưa được dịp ra mắt. Hôm nay, theo ý nguyện của nhà văn Triệu Xuân, với tư cách là Phó Chủ tịch Nhóm tôi xin ra mắt đặc san Văn chương ngày nay số 9. Đây là một ấn phẩm riêng của nhóm Văn chương Hồn Việt do chính nhà văn Triệu Xuân biên tập và đến nay ấn phẩm Văn chương Hồn Việt đã ra được 9 số".

Nhà thơ Bùi Phan Thảo chia sẻ về cuộc đời và tác phẩm của nhà văn Triệu Xuân tại buổi tưởng niệm

FB nhà văn bích ngân

Được biết, với những tiêu chí giúp đỡ nhau trong sáng tác văn học nghệ thuật và xuất bản tác phẩm. Góp phần nâng cao dân trí, khôi phục văn hóa đọc, kích hoạt niềm đam mê văn học nghệ thuật, nhất là đam mê học văn và đọc sách văn học trong giới trẻ cũng như toàn xã hội, nhóm Văn chương Hồn Việt sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ cho các nhà văn, các nhà hoạt động văn hóa cao tuổi.

Không chỉ dừng ở các buổi gặp mặt chính thức, các thành viên còn có những buổi gặp gỡ, trong các ngày sinh nhật của những thành viên, lễ tưởng niệm, ngày giỗ của các thành viên đã khuất như nhà thơ Thu Bồn, nhà văn Hoài Anh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Trần Ngọc…

"Hiếm người nào đam mê văn chương như Triệu Xuân"

Cũng theo bà Thanh Nga: “Nhà văn Triệu Xuân và nhóm Văn chương Hồn Việt gặt hái được những thành tựu, cần phải kể đến quỹ phát triển tài năng. Nhóm còn tặng sách cho các nơi vùng xa vùng sâu, bộ đội biên phòng, bộ đội Trường Sa với tổng trị giá bìa gần 2 tỉ đồng. Nhà văn Triệu Xuân còn thành lập website trieuxuaninfor.com. Đây là trang thông tin văn học nghệ thuật chuyên nghiệp với hơn 37 triệu người đọc. Nhìn lại cuộc đời sự nghiệp nhà văn Triệu Xuân, anh đích thực là một nhà văn với nhân cách rõ ràng và kiên định, vốn kiến thức sâu rộng, một sự nghiệp văn học vững vàng cùng với những đóng góp, những cống hiến cho xã hội, cho cuộc đời thông qua những thành tựu anh đã đạt và được công nhận. Nhà văn Triệu Xuân còn là người được mọi người trân quý bởi cách sống chân thành, gần gũi, hòa đồng với tất cả mọi người. Thật dễ dàng nhìn thấy sự cảm mến thương yêu của mọi người dành cho anh và ngược lại. Những điều đó thêm khẳng định rằng anh đã khắc ghi những dấu ấn khó phai mờ và Triệu Xuân đã có một cuộc đời rất đẹp và đáng sống”.

Nhà văn Triệu Xuân qua nét vẽ bạn Trịnh Lữ

FNNV

Nhà thơ Trần Mai Hường đã rơi nước mắt vì nhớ mãi người anh thân thương Triệu Xuân

FB NHÀ VĂN BÍCH NGÂN

Xúc động tại lễ tưởng niệm, nhà văn Nguyễn Trường, nguyên Giám đốc NXB Thanh Niên kể lại: “Tháng 2 năm 2019, nhà văn Triệu Xuân đi khám bệnh để mổ nội soi phì đại lành tiền liệt tuyến. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn ra xương, lại còn bị đột biến gen nên tiên lượng rất xấu. Anh chiến đấu cầm cự với bệnh tật cũng được gần 3 năm, đối với một người luôn năng động, luôn đi đây đi đó lấy tài liệu để sáng tác thì quả là một cực hình. Hiếm người nào đam mê văn chương như Triệu Xuân. Ngay cả khi khối u di căn lên xương, lên các bộ phận trong cơ thể, vẫn cắn răng làm việc”.

Nhà văn Triệu Xuân là tấm gương về đam mê văn học, sống và lao động quên mình vì văn học

FBNV

Các nữ văn sĩ và những người bạn, người em yêu quý của nhà văn Triệu Xuân chụp ảnh lưu niệm trước chân dung nhà văn

FB NHÀ VĂN BÍCH NGÂN

Nhớ về người anh thân thương Triệu Xuân đã khuất, nhà thơ Trần Mai Hường đã rơi nước mắt. Nữ thi sĩ còn viết những lời chia sẻ thật cảm động trên trang cá nhân: "Xem video clip anh Nguyên Hùng dựng những đoạn anh Triệu Xuân đọc thơ Nguyễn Bính cùng mình và anh đọc thơ trong ngày ra mắt sách lần cuối cuốn Cõi mê của anh tái bản mà rơi nước mắt, giọng anh đọc thơ còn sang sảng mà người đã thành mây trắng nơi xa xôi. Anh đi một năm rồi mà tất cả như mới hôm qua, thương anh càng thương chị hơn - người vợ tào khang đã bên anh suốt chặng gian nan bệnh tật. Em tìm những hình ảnh trong máy em có anh và bạn bè. Em đưa lên như một nén tâm hương gửi đến miền xa tít ấy. Nơi ấy bình yên nhé anh".

"Nhà văn Triệu Xuân đã từ biệt chúng ta, đó là mất mát lớn không có gì bù đắp nỗi. Nhà văn Triệu Xuân là tấm gương về đam mê văn học, sống và lao động quên mình vì văn học, vì nguyện ước kích hoạt văn hóa đọc sách văn học, quảng bá văn học Việt đến người đọc. Cách đó chỉ một tháng thôi anh nhắn tin cho tôi: 'Anh vẫn còn ân hận vì hồi xuất bản cuốn Mưu sĩ của Quang Trung: Trần Văn Kỷ của Hoài Anh, xuất bản năm 2006 còn nhiều lỗi chính tả. Mấy ngày nay anh đã sửa kỹ lại phần mềm trên máy tính và vừa post lên trang web. Nếu trời cho anh còn sống thêm thời gian nữa anh sẽ cho tái bản lại cuốn sách này. Cuốn sách rất hay, em hãy viết một bài về nó trên báo Văn nghệ'.

Hồi đó, trước khi đi nước ngoài, anh nhờ một người biên tập, khi về, vì quá mệt nên anh đã tin tưởng vào người đó mà ký lệnh cho in. Khi in xong, đọc lại thấy còn nhiều lỗi chính tả, anh cứ ân hận mãi. Nỗi ân hận ấy giày vò anh cho đến ngày cuối cùng, dù hai chân đã bị liệt, ngồi nhiều mông đã bị hoại tử, hai lá phổi bị ung thư phá hủy gần hết, thở rất khó nhọc, còn nghiến răng chịu đau để sửa lại phần mềm bản thảo, để nếu có ra đi còn thanh thản".

Nhà văn Nguyễn Trường, nguyên Giám đốc NXB Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.