Bán vàng để có tiền đi du lịch

Tấn Đạt
Tấn Đạt
21/08/2022 08:45 GMT+7

Một số người trẻ đã bán vàng thậm chí dùng hết số tiền tiết kiệm được để đi du lịch , tại sao như vậy?

Ngoài việc đi làm, mỗi tháng, một số bạn trẻ này lại trích hàng triệu đồng để đi du lịch. Tại sao họ lại đam mê như vậy, có phải những người này không biết tiết kiệm cho tương lai?

“Sống nay chết mai”

Mới ra trường đi làm, nhưng hầu như tháng nào N.V.Tuấn (23 tuổi, đang trọ tại hẻm 50 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM) cũng trích hơn gần nửa số tiền lương trong 7 triệu đồng/tháng của mình để đi du lịch đó đây.

Nhờ biết sắp xếp thời gian cho công việc, mỗi tháng Tuấn dành 3-4 ngày để đi chơi với bạn bè đến các tỉnh lân cận ở TP.HCM như Đồng Nai, Tây Ninh, Bến Tre…. "Bên cạnh đó, cứ có địa điểm “hot” hay nơi “check-in” mới, tôi sẽ cùng mọi người lên lịch khám phá ngay sau đó khoảng 1 tuần. Những chuyến đi như thế tôi tốn từ 2-3,5 triệu đồng”, Tuấn bộc bạch.

Một số người trẻ hầu như tháng nào cũng đi chơi

nvcc

Chàng trai 23 tuổi hào hứng kể tiếp: “Nhờ quen thêm mấy anh, chị trên các diễn đàn du lịch, nên tôi đi nhiều hơn. Có những tháng vì "ham" chơi nên trong tài khoản tôi chỉ còn vài trăm ngàn đồng, tôi phải mượn thêm tiền bạn cùng phòng để phụ chi cho việc sinh hoạt, tiền trọ... Bản thân cũng phải tăng ca liên tục sau những lần đi chơi ấy".

Chúng tôi hỏi: "Sao không tiết kiệm tiền cho sau này?" Tuấn cười và nói: “Sống nay chết mai. Tương lai ai đâu biết trước được điều gì, cứ làm những điều mình thích đi cái đã. Hiện tại tôi thấy hài lòng cuộc sống này. Tôi sẽ cố gắng hơn trong công việc để có thật nhiều tiền, thực hiện chuyến đi chơi xa hơn".

Các bạn trẻ đam mê du lịch, đi mọi nơi dù tiền ít hay nhiều

nvcc

Giống như Tuấn, anh N.T.Duy (26 tuổi, làm bên lĩnh vực nội thất ở Q.6, TP.HCM) mỗi tháng, hầu như anh đều dành 3-4 ngày để đi chơi, không xa thì cũng gần thành phố.

"Các tỉnh miền Tây, Nam Trung Bộ tôi đều đặt chân đến, có những nơi tôi đi 2-3 lần. Thú thật, lương tôi được hơn 10 triệu đồng/tháng, trong khi chi cho tiền du lịch mỗi lần từ 3-4 triệu đồng, nên tiền dư giả cũng không nhiều".

Nhóm bạn anh Duy trên đỉnh núi Cô Tô (An Giang)

nvcc

Rồi anh Duy còn kể: "Tháng 6 vừa rồi, tôi đã 'bấm bụng' lấy hơn 10 triệu đồng tiền tiết kiệm đóng bảo hiểm nhân thọ đã gửi mẹ trước đó để đi khám phá Phú Quốc trong vòng 7 ngày. Dù đắn đo rất nhiều và phụ huynh khuyên can nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Tôi nghĩ mình còn trẻ, cứ đi khi bản thân thôi thúc, còn đợi sau này có thời gian, tiền bạc, rồi bao nhiêu thứ nó "đè" lên người, khi ấy muốn đi cũng không được".

"Sau này mình sẽ hối tiếc về những gì chưa làm hơn"

Dù đã khám phá hơn 35 tỉnh thành ở Việt Nam khi kết thúc năm 2019 nhưng chị Nguyễn Thị Xuân (32 tuổi, làm kế toán Q.1, TP.HCM) tiếp tục chi số tiền lớn để đi du lịch.

Chị kể năm 2020, vì đã chi số tiền lớn mua điện thoại nên chị đã bán thêm 2 chỉ vàng mới có đủ kinh phí hơn 12 triệu đồng thực hiện chuyến Tây Bắc trong vòng 12 ngày với lịch trình như leo núi Fansipan, đi cực Tây A Pa Chảy, chinh phục Lảo Thẩn và đi Hà Giang

Chị Xuân cho biết từng bán vàng để có tiền đi du lịch

nvcc

“Lúc bán vàng mẹ tôi không đồng ý và can ngăn, nhưng tôi đã thuyết phục, nói rằng 'đây là chuyến đi ấp ủ bao lâu, nên con muốn thực hiện nó', may mắn mẹ tôi đồng ý và không cằn nhằn nữa”, chị Xuân nói.

Những ngày cuối tuần, chị Xuân cũng đạp xe vòng vòng TP.HCM hoặc đi leo núi ở các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Nai… Gần đây nhất, dịp tết 2022, nữ kế toán trẻ này đã dùng khoản tiền lương tháng thứ 13 tiếp tục đi leo núi ở miền Bắc.

Chị Xuân hay bị bạn bè hỏi "sao không lấy chồng hay lập gia đình" vì cứ mãi đi du lịch

nvcc

Chị Xuân cho biết bản thân đi nhiều đến mức có những bạn bè, người thân hay hỏi “tiền đâu mà đi chơi hoài?” hay “sao không chịu lấy chồng, mà du lịch miết vậy?”. Lúc đó, chị chỉ biết cười trừ và nghĩ “chẳng lẽ cuộc đời này sống chỉ để có chồng thì mọi thứ mới tốt đẹp hay sao?”.

"Hồi đó, mẹ tôi cũng hay phàn nàn “con gái sao đi nhiều thế, không lo để dành tiền tiết kiệm sau này”. Nhưng tôi nghĩ mình không đi du lịch một cách linh tinh, hằng tháng vẫn cố gắng tiết kiệm để gửi về cho gia đình nên dần về sau phụ huynh không còn lo cho tôi. Với lại, cơ bản tôi biết quản lý thu nhập và chi tiêu hợp lý cùng với những kinh nghiệm đi du lịch trước đó nên các chuyến đi cũng không xa xỉ lắm", chị Xuân chia sẻ.

Chị Xuân rất thích leo núi

nvcc

Chị còn nói: “Tôi không thấy tiếc tiền cho những chuyến đi du lịch của mình, ngược lại tôi thấy hạnh phúc và yêu đời, bản thân có nhiều trải nghiệm hơn sau mỗi chuyến đi. Chúng ta có chắc chắn là mình sẽ sống đến già không? Sau này mình sẽ hối tiếc về những gì chưa làm hơn là những gì đã làm".

Chị Xuân mê những chuyến đi xa thành phố

nvcc

"Với tôi, thời gian trôi nhanh lắm và nhất là con gái nữa. Thật ra người ta hay phán xét trong việc đi chơi của tôi, nhưng quan trọng nhất mình biết lên kế hoạch đi du lịch rõ ràng. Tôi nghĩ ta chỉ sống một lần nên cứ tận hưởng những gì bản thân mình muốn, miễn không làm hại ai là được", nữ kế toán 32 tuổi nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.