Nằm ở vị trí trên sườn đồi nhìn xuống những tuyến đường đi vào thủ đô, khu dân cư Kenscoff từ năm ngoái đã hứng chịu nhiều vụ tấn công từ các băng nhóm vũ trang. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2025, LHQ ước tính đã có hơn 260 người chết và 200 ngôi nhà bị phá hủy hoặc đốt rụi, buộc 3.000 người phải tháo chạy. Từ đó đến nay, khu vực này tiếp tục hứng chịu gần một chục vụ tấn công khác, bao gồm các vụ hiếp dâm, bắt cóc, phóng hỏa và trộm cắp gia súc.

Một người than khóc vì có người thân thiệt mạng trong vụ tấn công
Ảnh: Reuters
Trong vụ tấn công mới nhất vào khuya 24.8, một vài người dân cho biết hàng chục cảnh sát đã tìm cách đẩy lùi các tay súng, và một số cảnh sát bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin nhiều ngôi nhà bị đốt cháy, trong đó có nhà của một chuyên gia y tế công cộng hàng đầu Haiti.
"Cảnh sát chưa từng bỏ cuộc", Reuters dẫn lời ông Vladimir Paraison, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia, trong chuyến thị sát Kenscoff sau vụ tấn công. Bạo lực tại khu vực một lần nữa làm dấy lên nhiều lo ngại về việc liệu Haiti có đủ khả năng tổ chức bầu cử vào tháng 12 hay không.
Bình luận (0)