Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/08/2023 18:30 GMT+7

Triển lãm Giao hòa – thu 2023' vừa được khai mạc sáng 5.8, tại không gian mỹ thuật The World ArtSpace trưng bày 26 tác phẩm lụa, sơn dầu, tổng hợp… của hai họa sĩ Bùi Việt Dũng và Phạm Tô Chiêm đến từ Hà Nội, gây nhiều bất ngờ và hào hứng cho người xem.

Trong những ngày đầu tiên của tháng 8, giữa tiết trời thủ đô bắt đầu mang theo hơi thu, hai họa sĩ từ Hà Nội đã hành phương nam thực hiện triển lãm Giao hòa – thu 2023

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 1.

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 2.

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 3.

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 4.

Họa sĩ Bùi Việt Dũng với các tác phẩm Giao hòa 1 - 2 - 3 - 4

NVCC

Ít ai biết rằng, giữa họ là tình bạn tâm giao, là những người đồng hành trên con đường nghệ thuật, dù mỗi người một phong cách sáng tạo và mỗi người lựa chọn chất liệu riêng để thể hiện nhưng rất gắn bó, hòa hợp với nhau. Điểm chung của hai người họa sĩ là cùng chọn biểu hiện để thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật, sau những chặng dài hoạt động nỗ lực.

Họa sĩ Bùi Việt Dũng cho biết: "Tôi sống nội tâm, hay suy tư, tưởng tượng. Nghĩ về quá khứ và tưởng tượng tới tương lai. Lối vẽ biểu hiện cho phép tôi mô tả tốt nhất những gì ẩn chứa trong sâu thẳm tâm tưởng mình, những hình dung về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, những gì con người đối xử với thiên nhiên và hậu quả tất yếu. Ngày trẻ tôi thường mô tả sự nổi giận của thiên nhiên với con người, bây giờ khi tuổi đã khá nhiều, tôi lại ước mong con người và thiên nhiên được hòa nhập với nhau, được nương tựa vào nhau mà sống".  

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 5.

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 6.

Họa sĩ Bùi Việt Dũng cho biết: "Tôi sống nội tâm, hay suy tư, tưởng tượng. Nghĩ về quá khứ và tưởng tượng tới tương lai"

NVCC

Còn họa sĩ Phạm Tô Chiêm tâm sự: "Tôi chọn biểu hiện để vẽ những tác phẩm của mình vì nó hợp với mạch tình cảm và mạch chuyển đổi, từ tư duy sang hội họa của tôi. Sự tiếp nhận và chắt lọc hình ảnh, màu sắc, ánh sáng từ thiên nhiên thật thú vị… Nó vừa không mất đi tính tự nhiên mà lại có thêm tính tượng trưng của hình ảnh trong tác phẩm. Có lẽ, ngay từ khi học tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, tôi đã dần theo cách sáng tác này".  

"Với người nghệ sĩ, sáng tạo tức là sống, là thở. Thế nên kể cả khi hiện tại còn nhiều bất ổn, sức sáng tạo không vì thế mà bị yếu đi, ngược lại, như một sự đối đầu, đôi khi lại càng thăng hoa", họa sĩ Phạm Tô Chiêm tâm sự.

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 7.

Họa sĩ Phạm Tô Chiêm tâm sự: "Tôi chọn biểu hiện để vẽ lên những tác phẩm của mình vì nó hợp với mạch tình cảm và mạch chuyển đổi, từ tư duy sang hội họa"

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 8.

Người xem tại triển lãm sáng 5.8

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 9.

Các họa sĩ và ban tổ chức đang trả lời câu hỏi của giới báo chí tại lễ khai mạc

NVCC

Vì vậy, cả hai họa sĩ cùng miệt mài vẽ mỗi ngày, tham gia rất nhiều triển lãm nhóm tại Hà Nội và TP.HCM và  lần này, hai họa sĩ Hà Nội quyết định mang đến công chúng TP.HCM 26 tác phẩm mới, trong đó có tranh lụa, sơn dầu, tổng hợp…

Hội ngộ với công chúng giữa tiết thu, triển lãm Giao hòa – thu 2023 của hai họa sĩ Bùi Việt Dũng và Phạm Tô Chiêm tại TP.HCM thực sự làm mãn nhãn người xem.

"Một khi công chúng không chỉ cảm nhận được cái đẹp của một tác phẩm nghệ thuật qua hình thức thể hiện của tác phẩm, như bố cục, màu sắc, đường nét, mà còn cảm nhận được 'thông điệp' của người nghệ sĩ thông qua tác phẩm - có nghĩa là "đọc" được nó một cách rõ nhất có thể, thì có thể nói rằng 'sức thu hút' đã quay về", họa sĩ Bùi Việt Dũng bộc bạch.

Thanh Niên xin giới thiệu một số tác phẩm tuyển chọn của Giao hòa – thu 2023, đang được trưng bày tại The World ArtSpace gallery (21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM), từ ngày 5.8 đến hết ngày 18.8.2023:

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 10.

Phố mưa 

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 11.

Phố buồn

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 12.

Trừu tượng

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 13.

Phố ngày dịch

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 14.

Chiều Vân Long

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 15.

Đàn chim trên biển

Bất ngờ với 'Giao hòa – thu 2023' của họa sĩ Bùi Việt Dũng, Phạm Tô Chiêm  - Ảnh 16.

Sương sớm

NVCC

Vài nét về hai chủ nhân triển lãm Giao hòa – thu 2023

Họa sĩ Bùi Việt Dũng (sinh năm 1957) tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế (khóa 1977- 1982) (sau này là Đại học Nghệ thuật Huế). Anh là hoạ sĩ trình bày Tập san Licogi (1994), tạp chí Kiến trúc Việt Nam (1996), giảng viên ngành mỹ thuật ứng dụng Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đã về hưu. Từng tổ chức nhiều triển lãm cá nhân: Đen và trắng (8.2000); Triển lãm ba người Cảm âm (8.2017); Triển lãm bốn người Tứ diện cũ (12.2018); Triển lãm hai người Tháng Tám (8.2019) và triển lãm nhóm Tranh giấy (12.2019).

Họa sĩ Phạm Tô Chiêm (sinh năm 1965) tốt nghiệp ngành đồ họa trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, biên tập viên mỹ thuật tại NXB Kim Đồng từ 1997 tới nay.

Đã có các triển lãm: Đối chọi (2 người) tại Gallery Tự Do (2013); Đa diện (4 người) tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM và một số các triển lãm đồ họa khác. Anh từng đoạt giải ba khu vực về đồ họa do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng năm 2002.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.