Bị CĐV huýt sáo, la ó xua đuổi, De Bruyne đáp trả gay gắt

Văn Trình
Văn Trình
28/06/2024 14:17 GMT+7

Nhận liên tiếp những chỉ trích và la ó từ CĐV, đội trưởng đội tuyển Bỉ - De Bruyne mới đây đã lên tiếng đáp trả.

Rơi vào bảng E với những đối thủ như Romania, Ukraine, Slovakia, đội tuyển Bỉ được đánh giá vượt trội. Romelu Lukaku, De Bruyne đạt độ chín của sự nghiệp trong khi những tài năng trẻ như Jérémy Doku, Johan Bakayoko thi đấu nổi bật ở đội bóng chủ quản mùa 2023 - 2024. Dù vậy, “Quỷ đỏ” lại thể hiện bộ mặt bạc nhược sau 3 trận vòng bảng.

Các học trò của HLV Domenico Tedesco thi đấu dưới sức ngày ra quân và để Slovakia - đội kém Bỉ đến 42 bậc trên bảng xếp hạng thế giới đánh bại 1-0. Ở trận thứ 2 gặp Romania, De Bruyne và các đồng đội cũng “toát mồ hôi” mới có thắng lợi 2-0. Nhưng đến đến lượt đấu cuối gặp Ukraine, sự nhạt nhòa trong lối chơi tiếp tục xuất hiện. Đội tuyển Bỉ cầm bóng 60%, sút 13 lần nhưng không lần nào đưa được bóng vào lưới đối thủ. Thậm chí, bắt đầu từ phút 70, hàng thủ đội tuyển Bỉ còn chịu vô vàn những sức ép từ Ukraine. Nếu Artem Dovbyk hay Heorhiy Sudakov chính xác hơn, lưới của đội tuyển Bỉ đã không được bảo toàn.

Hòa 0-0 với Ukraine đồng nghĩa với việc đội tuyển Bỉ chỉ có 4 điểm, đứng thứ 2 bảng E. Kết quả này đưa thầy trò HLV Domenico Tedesco đối mặt với ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch - đội tuyển Pháp. Nếu điều “thần kỳ” xảy ra, đội tuyển Bỉ đánh bại Pháp nhiều khả năng họ sẽ đối mặt với Bồ Đào Nha. Xa hơn, những đội tuyển cùng nhánh đấu như Tây Ban Nha, Đức có sức mạnh hơn hẳn đội tuyển Bỉ.

Bị CĐV huýt sáo, la ó xua đuổi, De Bruyne đáp trả gay gắt- Ảnh 1.

CĐV đội tuyển Bỉ ngao ngán vì lối đá thất vọng của đội nhà

REUTERS

Bị CĐV huýt sáo, la ó xua đuổi, De Bruyne đáp trả gay gắt- Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển Bỉ chỉ trích nhau ngay trên sân

AFP

Kết thúc trận đấu với Ukraine, các cầu thủ Bỉ nắm tay nhau và tiến đến khán đài sân Stuttgart Arena để cảm ơn CĐV. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy khi CĐV đội tuyển Bỉ liên tục la ó, huýt sáo và xua đuổi đội tuyển Bỉ. Những cốc bia, chai lọ được ném xuống buộc các cầu thủ Bỉ phải quay đầu. Chưa dừng lại ở đó, nội bộ đội tuyển Bỉ tiếp tục xuất hiện những vấn đề. Nhiều cầu thủ tranh cãi trên sân và HLV Domenico Tedesco cũng bị phản đối.

Truyền thông Bỉ tiết lộ De Bruyne là một trong những cầu thủ không hài lòng với con người cũng như chiến thuật mà HLV đội trưởng đội tuyển Bỉ đã chọn. Tuy nhiên, De Bruyne đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với HLV Domenico Tedesco và đồng ý nói chuyện để tìm ra phương án giải quyết.

Tiếp sau đó, De Bruyne đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích của CĐV nhà: “Chúng tôi đã cống hiến hết mình trong ba trận đấu, mọi người đều muốn giành chiến thắng. Nhưng những cầu thủ trên sân không đủ tốt và các cơ hội mười mươi không được tận dụng. Khi chỉ còn một phút nữa là kết thúc trận đấu, đội tuyển Bỉ không thể mạo hiểm. Nếu tôi đá phạt góc và họ phản công và ghi bàn, mọi người sẽ giết tôi mất. Vì thế, tôi nghĩ CĐV hãy ngừng chỉ trích và lo ó vì các bạn chẳng bao giờ trải qua cảm giác như tôi. Đội tuyển Bỉ chỉ cần các bạn đứng phía sau và tôi không biết nói thêm gì nữa”.

Tiền vệ Amadou Onana cũng bày tỏ quan điểm tương tự: "Đúng là việc la ó, chỉ trích không giúp ích gì cho chúng tôi. Chúng tôi cần họ làm điều khác. Trước mắt đội tuyển Bỉ là Pháp, CĐV cần tiếp thêm sức mạnh chứ không phải dè bỉu cầu thủ, lối chơi của HLV”.

Bị CĐV huýt sáo, la ó xua đuổi, De Bruyne đáp trả gay gắt- Ảnh 3.

De Bruyne không hài lòng khi CĐV liên tục chỉ trích đội tuyển Bỉ

REUTERS

Bị CĐV huýt sáo, la ó xua đuổi, De Bruyne đáp trả gay gắt- Ảnh 4.

HLV Domenico Tedesco đối diện với cơn đau đầu ở vòng 16 đội

REUTERS

Về phần HLV Domenico Tedesco, dù nhận liên tiếp các chỉ trích nhưng ông lại đưa ra lý do bất ngờ là vì... giao thông. Ông nói: “Chúng tôi đến sân trong hoàn cảnh mà tôi chưa từng thấy trước đây. Phải mất một giờ đồng hồ để đi từ khách sạn với sự hộ tống của cảnh sát. Đường hoàn toàn thông thoáng, nhưng họ giảm tốc độ xuống còn 20-25 km/giờ. Mọi đèn giao thông đều chuyển sang đỏ. Tôi chỉ có 2 phút cho màn nói chuyện chuẩn bị trước trận đấu và chúng tôi phải rút ngắn thời gian khởi động. Thật không thể tin nổi”.

Nhà cầm quân 38 tuổi cũng nhanh chóng hướng về trận gặp đội tuyển Pháp: "Chúng tôi hơi bất ngờ vì CĐV la ó. Nhưng nếu họ cứ huýt sáo thì chúng tôi phải chấp nhận. Đội tuyển Bỉ không thể thất vọng. Chúng tôi có mặt ở vòng 16 đội đó là điều quan trọng nhất. Với chất lượng đội hình này, tôi nghĩ đội tuyển Bỉ hoàn toàn có thể đánh bại Pháp".

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.