Bố mẹ xạ thủ Trịnh Thu Vinh trước giờ con gái tranh HCV Olympic: Con ơi, hãy gắng lên!

28/07/2024 13:48 GMT+7

Sinh ra ở vùng đồi núi phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa, từ nhỏ, Trịnh Thu Vinh đã nếm trải bao vất vả để nuôi hy vọng trở thành VĐV chuyên nghiệp. Hôm nay, khi con gái chuẩn bị bước vào cuộc đấu lớn nhất sự nghiệp, bố mẹ Vinh không khỏi xúc động.

Trước thời điểm thi đấu chung kết môn 10 m súng ngắn hơi nữ của xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở Olympic Paris 2024 vào 17 giờ ngày 28.7, từ quê nhà Thanh Hóa, gia đình, người thân, làng xóm mong chờ Trịnh Thu Vinh sẽ giành huy chương.

Bố mẹ xạ thủ Trịnh Thu Vinh trước giờ con gái tranh HCV Olympic: Con ơi, hãy gắng lên!- Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Ba, bố của xạ thủ Trịnh Thu Vinh vui mừng vì con gái lọt vào vòng chung kết 10 m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris

MINH HẢI

Ông Trịnh Văn Ba (58 tuổi, ngụ khu phố 1, TT.Vân Du, H.Thạch Thành, Thanh Hóa; bố xạ thủ Trịnh Thu Vinh), cho biết gia đình ông mong chờ từng phút để theo dõi Thu Vinh thi đấu tại Olympic Paris.

"Lúc con nó được đi thi đấu tại Olympic Paris gia đình tôi đã rất vui rồi, hôm qua cháu nó lại vào được vòng chung kết, nên càng vui hơn. Chiều nay cháu nó mà có huy chương thì hạnh phúc biết bao", ông Ba cho hay.

Không giấu nổi niềm vui, bà Lê Thị Cường (49 tuổi; mẹ Thu Vinh) cho hay: "Năm lớp 8 cháu nó giấu bố mẹ đi thi chạy điền kinh, đến lúc được đại diện cho huyện đi thi cấp tỉnh mới nói với bố mẹ. Vì ngày đó Vinh nó yếu, gầy gò so với bạn bè, nên không muốn cháu thi chạy gì cả. Nhưng sau đó nó đam mê quá thế là nó đi làm VĐV".

Vùng quê nghèo ngóng đợi xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang huy chương Olympic trở về

Bố mẹ xạ thủ Trịnh Thu Vinh trước giờ con gái tranh HCV Olympic: Con ơi, hãy gắng lên!- Ảnh 2.

Bố mẹ Trịnh Thu Vinh

MINH HẢI

Bố mẹ xạ thủ Trịnh Thu Vinh trước giờ con gái tranh HCV Olympic: Con ơi, hãy gắng lên!- Ảnh 3.

Sáng ngày 28.7, bà Lê Thị Cường, mẹ xạ thủ Trịnh Thu Vinh vẫn đi ra vườn hái na bán như ngày thường

MINH HẢI

Bà Cường cũng cho biết bà tự hào vì con mình có thành tích xuất sắc để đại diện cho đất nước đi thi. Và dù có đạt được huy chương hay không bà cũng cảm thấy rất vui vì con mình nằm trong số ít những người thi đấu ở một kỳ thế vận hội lớn nhất thế giới. Cả hai ông bà đều xúc động chúc con thi tốt: "Con ơi, bố mẹ tự hào vì con. Hãy gắng lên. Dù thế nào, bố mẹ cũng rất vui".

Gia cảnh xạ thủ Trịnh Thu Vinh rất khó khăn. Bố mẹ Vinh rời quê hương ở H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đến vùng núi phía tây bắc H.Thạch Thành lập nghiệp bằng việc đi trồng mía thuê cho người khác.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất phát điểm là VĐV điền kinh, tập luyện ở đội thể thao Công an Nhân dân từ năm 14 tuổi. Tập 3 năm không có thành tích, Thu Vinh được luân chuyển để thử sức ở đội bắn súng. Sau 3 tháng huấn luyện, các HLV nhìn thấy tố chất của Thu Vinh, đó là sự điềm tĩnh, vững vàng, khả năng tập trung cao độ, rồi nhận đào tạo chuyên nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.