Bộ trưởng cảnh sát Lesotho bị bắt vì trốn phong tỏa Covid-19 để… đi mua rượu

Khánh An
Khánh An
21/04/2020 17:01 GMT+7

Bộ trưởng phụ trách về cảnh sát và an ninh của Lesotho bị cáo buộc vi phạm quy định phong tỏa phòng ngừa Covid-19 để đi mua rượu và còn không chịu trình diện tại tòa.

Hãng AFP ngày 21.4 đưa tin Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh công cộng Lesotho, ông Lehlohonolo Moramotse vừa bị bắt vì vi phạm quy định phong tỏa để phòng chống Covid-19 và còn không chịu ra tòa.
Trước đó, ông Moramotse bị phát hiện đi mua rượu trong thời gian quốc gia châu Phi này phong tỏa trong 24 ngày, dự kiến kết thúc vào cuối ngày 21.4 (giờ địa phương).
Sau khi không trình diện vào ngày 20.4 theo yêu cầu của tòa, ông bị bắt vào tối cùng ngày tại văn phòng làm việc ở thủ đô Maseru.
Theo phát ngôn viên Mpiti Mopeli của cảnh sát Lesotho, Bộ trưởng Moamotse còn đối diện với tội danh kết nối trái phép đường ống cấp nước vào nhà riêng.
Lesotho và Comoros là hai quốc gia còn lại ở châu Phi chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Thủ tướng Thomas Thabane của Lesotho ban hành lệnh phong tỏa vào ngày 29.3 nhằm đề phòng lây nhiễm từ Nam Phi, quốc gia bao bọc toàn bộ diện tích Lesotho. Nam Phi hiện ghi nhận hơn 3.300 ca nhiễm Covid-19.

[VIDEO] Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 300.000 người ở châu Phi chết vì Covid-19

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu, hãng Reuters ngày 21.4 dẫn cảnh báo từ Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc cho rằng số người bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh lương thực năm nay có thể tăng gấp đôi.
Theo đó, khoảng 265 triệu người có thể bị ảnh hưởng do tác động kinh tế từ đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.