Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Mỗi người chúng ta hãy tạo ra một bóng râm cho đời’

Hà Ánh
Hà Ánh
15/10/2022 18:01 GMT+7

‘Mỗi người chúng ta hãy tạo ra một bóng râm cho đời mà nhiều khi chúng ta đừng nghĩ mình sẽ là người thụ hưởng bóng râm đó…’. Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước các tân sinh viên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ trong lễ khai giảng tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vào sáng 15.10

hcmussh.edu.vn

Sáng 15.10, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Trước hơn 4.000 tân sinh viên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ nhiều cảm xúc về văn hóa và nhân văn.

Bắt đầu, ông Hoan dẫn lại câu chuyện "Dự đám tang của chính mình" của quyển sách “Tất cả đều là chuyện nhỏ” (tác giả Richard Carlson).

“Nghe câu chuyện hơi đáng sợ nhưng hãy tưởng tượng chính mình dự đám tang của chính mình. Khi đó, chúng ta sẽ thấy rằng còn bao nhiêu điều mình tiếc nuối, bao nhiêu hoài bão chưa đạt được, bao nhiêu việc còn bỏ lại cho thế giới, bao người chúng ta lỡ lầm câu nói hoặc nghĩ không tốt, bao nhiêu câu chuyện mà tóm lại bằng 2 chữ “giá như”, “phải chi”… Một câu chuyện hết sức nhân văn, để chúng ta sống nhân văn hơn”, ông Hoan chia sẻ.

Chuyển sang câu chuyện trồng cây ven đường trong chuyến đi nghỉ mát của hai cha con, Bộ trưởng chỉ ra một triết lý trong cuộc sống. Ông nói: “Mỗi người chúng ta hãy tạo ra một bóng râm cho đời mà nhiều khi chúng ta đừng nghĩ mình sẽ là người thụ hưởng bóng râm đó. Vì có những người khác đã tạo những bóng râm mà họ biết chắc chắn không có đủ thời gian để sống và thừa hưởng bóng râm đó-đầy nhân văn phải không?”

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan phát biểu trong lễ khai giảng

ussh.vnu.edu.vn

Ông Hoan tiếp tục câu chuyện văn hóa và nhân văn: “Tôi không nhìn cái cây mà nhìn người trồng cây, không nhìn hạt lúa mà nhìn người nông dân trồng lúa, không nhìn con cá mà nhìn người nuôi cá. Bởi suy cho cùng con người là quyết định”.

Theo ông, từ ‘nhân’ trong tiếng Hán rất đơn giản, dễ viết nhưng hiểu lại rất khó. “Hiểu về con người, chúng ta hiểu về chúng ta cũng đã khó rồi, huống chi chúng ta hiểu về người khác. Chỉ khi có nhân văn, san sẻ chúng ta mới sống hài hòa và trách nhiệm. Mà hài hòa là mục tiêu của xã hội hướng tới, một khi hài hòa, chúng ta sẽ gần gũi nhau, làm chỗ dựa cho nhau, truyền cho nhau năng lượng niềm vui hạnh phúc. Nếu chúng ta sống không hài hòa thì chúng ta sẽ là một người độc hành trên hành trình này”, ông Hoan chậm rãi nói.

Từ những câu chuyện văn hóa và nhân văn đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi gắm tới các tân sinh viên: “Tôi mong muốn các sinh viên hãy nhớ mình đang học trong môi trường văn hóa nhân văn”. Ông nhấn mạnh: “Trong môi trường ĐH xanh, chúng ta hãy nhẹ nhàng, hãy lặng lẽ làm gì đó góp ích cho đời. Giống như chúng ta trồng một cái cây hữu hình và trồng một cây vô hình để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.

Giảng viên và các tân sinh viên hào hứng trước thềm năm học mới

HÀ ÁNH

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng gửi gắm đến các tân sinh viên: “Hãy là những người trẻ sống một cuộc sống đáng giá nhất”.

Bà Lan cho biết thêm chính cá nhân bà cũng được truyền cảm hứng, mở rộng góc nhìn và các định hướng phát triển nhà trường từ những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là quan điểm về trường học hạnh phúc hay sức mạnh của sự tử tế, tất cả chỉ là chuyện nhỏ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.