Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng

06/08/2024 08:25 GMT+7

Sáng 5.8, tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã diễn ra lễ tiễn 15 học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP.HCM ra Trường Hy Vọng (TP.Đà Nẵng) học tập, trong đó có 5 em thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

VUI MÀ KHÓC CŨNG NHIỀU

Tham dự lễ tiễn các em có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; đại diện Trường Hy Vọng; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện Dự án Future Builders - đơn vị kết nối Trường Hy Vọng với các em học sinh, cùng các phụ huynh.

Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Trường Hy Vọng… chụp hình lưu niệm cùng các em

NHẬT THỊNH

Ngoài 15 em ở TP.HCM, còn có 31 em ở 22 tỉnh, thành khác cùng di chuyển về TP.Đà Nẵng trong ngày 5.8 để làm thủ tục nhập học tại Trường Hy Vọng.

Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng quà các em học sinh thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên

NHẬT THỊNH

"Hy vọng con được thầy cô chăm sóc cho con, cũng như mẹ ở nhà chăm sóc vậy"

Đi cùng 2 con gái là Lê Thị Thúy Huỳnh (12 tuổi) và Lê Thị Thủy Tiên (10 tuổi), chị Lê Ngọc Thúy cho biết: "Quyết định cho hai con ra Trường Hy Vọng học là rất khó khăn đối với tôi. Chồng mất, bây giờ phải xa con thì lòng của người mẹ rất đau. Thế nhưng vì hoàn cảnh bản thân không thể lo cho 3 con ăn học, tôi còn cháu Lê Quốc Dũng, 7 tuổi; vì thế chỉ có ra Trường Hy Vọng học tập thì các con mới có cơ hội học tập tốt, học hết đại học, có một tương lai tươi sáng. Gần một tuần nay, tôi tranh thủ đưa các con về quê nội ở Bến Tre và quê ngoại ở Đồng Tháp để các con thăm ông bà. Ông bà nghe cháu đi học xa cũng xót xa, thương cháu. Suốt đêm qua và sáng hôm nay, trong căn nhà trọ, 2 con bịn rịn chia tay bạn hàng xóm cùng chơi với nhau từ nhỏ. Thúy Huỳnh thì giấu nỗi buồn trong lòng, còn Thủy Tiên khóc suốt".

Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng- Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao quà cho các em

NHẬT THỊNH

Tại lễ tiễn, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cảm ơn Trường Hy Vọng, Báo Thanh Niên, Dự án Future Builders đã cùng chung tay để chăm lo cho các trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã tổ chức tiễn 75 học sinh trên địa bàn TP.HCM ra Trường Hy Vọng học tập. Bên cạnh đó, ông Võ Hồng Tri, Trưởng phòng Kết nối - Đào tạo Trường Hy Vọng, cho rằng nhờ sự đồng hành, hỗ trợ, kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Báo Thanh Niên… mới có được kết quả như ngày hôm nay.

"HÃY TIN VÀO BẢN THÂN, TIN VÀO TRƯỜNG HY VỌNG"

Đến dự lễ tiễn các em học sinh, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã ân cần thăm hỏi, động viên các em, đặc biệt là các em thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi thấu cảm được tâm trạng của các con bây giờ. Xa gia đình, xa thành phố năng động, chắc chắn các con sẽ buồn, bịn rịn. Nhưng các con hãy vững tin lên vì các con sẽ được học tập, sinh sống tại TP.Đà Nẵng, thành phố đáng sống; cũng như học tập, sinh hoạt ở Trường Hy Vọng với rất nhiều trải nghiệm quý giá mà chú đã có dịp đến và chứng kiến. Các con hãy cố lên, nếu có quyết tâm, có sự mạnh mẽ, tự tin thì chắc chắn các con sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống".

Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng- Ảnh 4.
Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng- Ảnh 5.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thăm hỏi, động viên các em học sinh

NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao tặng mỗi em một cuốn sổ tay Thanh Niên để các em viết nhật ký trong những ngày sống xa gia đình; đồng thời trao cho 5 em thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời mỗi em 3 triệu đồng, 10 em còn lại mỗi em 1 triệu đồng để mua sắm đồ dùng cần thiết khi nhập học.

Các con hãy tự tin trên đường đi tìm tương lai tươi sáng- Ảnh 6.

Ông Võ Hồng Tri, Trưởng phòng Kết nối - Đào tạo Trường Hy Vọng (bìa phải) đón các học sinh tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía nam tại sân bay Tân Sơn Nhất

NHẬT THỊNH

Kết thúc lễ tiễn, các em học sinh và phụ huynh cùng nhau dùng cơm trưa do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chuẩn bị sẵn rồi di chuyển ra sân bay để bay chuyến bay lúc 13 giờ 30.

Theo ông Võ Hồng Tri, nhà trường đã bố trí chỗ nghỉ gần Trường Hy Vọng cho các phụ huynh. Sáng 6.8, nhà trường sẽ mời các phụ huynh tham quan nơi ăn, chốn ở, chỗ học tập của các em cũng như các chương trình sinh hoạt, giới thiệu các hoạt động khác, giúp phụ huynh yên tâm về chuyện ăn học của con mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.