
Phút 90+2, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu vào lưới trống ở một tư thế quá thoải mái, khi bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của Jordan Pickford và John Stones, ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina
ẢNH: REUTERS

Những người Nam Mỹ vỡ òa trong sung sướng. Họ bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, và ghi 2 bàn chỉ trong vòng 7 phút. Ngay cả một người gai góc như Rodrigo De Paul cũng rớm nước mắt
ẢNH: REUTERS

Messi, chủ nhân của 2 đường kiến tạo quyết định, ăn mừng cuồng nhiệt như thể anh mới lần đầu tiên giành quyền đá chung kết World Cup trong sự nghiệp
ẢNH: REUTERS

Còn Enzo Fernandez khóc như một đứa trẻ. Có lẽ, ngôi sao của Chelsea không bao giờ quên trận đấu này bởi anh là một phần quan trọng khi lập siêu phẩm, gỡ hòa cho Argentina ở phút 85
ẢNH: REUTERS

Bên kia chiến tuyến, Jude Bellingham không thể giấu được sự tiếc nuối. Anh thẫn thờ, gạt vội những giọt nước mắt. Thêm một giải đấu nữa, tiền vệ này chơi rất hay nhưng vẫn không thể giúp "Tam sư" nâng cao chiếc cúp vô địch
ẢNH: REUTERS

Jordan Pickford đỏ hoe vì khóc nhiều
ẢNH: REUTERS

Anthony Gordon thì nằm gục xuống sân. Nếu Argentina không quá lì lợm và bản lĩnh, hôm nay, anh đã trở thành người hùng của nước Anh khi ghi bàn mở tỷ số 1-0
ẢNH: REUTERS

Các tuyển thủ Anh thẫn thờ trên sân rất lâu
ẢNH: REUTERS

Declan Rice cũng rất buồn. Ở giải đấu này, anh không đạt thể trạng tốt nhất và liên tục phải nén đau để thi đấu
ẢNH: REUTERS

Argentina hôm nay không cần "Bàn tay của Chúa" để thắng Anh bởi họ đã có vị thần đích thực. Và các cầu thủ Argentina đang ca ngợi, tung hô vị thần của mình, Lionel Messi
ẢNH: REUTERS

Còn người Anh, họ sẽ trở về nhà, nhưng hành lý không có thêm chiếc cup vàng danh giá
ẢNH: REUTERS
Bình luận (0)