
Được đánh giá cao hơn Nam Phi, Hàn Quốc chơi áp đảo, kiểm soát bóng 68% nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng
ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu này, Son Heung-min vào sân từ băng ghế dự bị. Cựu sao Tottenham cũng chẳng thể giúp Hàn Quốc tạo ra sự khác biệt khi Nam Phi phòng ngự quá kỷ luật
ẢNH: REUTERS

Nam Phi không chỉ thủ hay, mà còn phản công rất giỏi. Phút 63, Thapelo Maseko (số 12) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Nam Phi vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng A
ẢNH: REUTERS

Kết quả này khiến Hàn Quốc không còn quyền tự quyết. Họ phải chờ đợi các bảng đấu khác để biết được mình có vào knock-out với tư cách một trong các đội hạng 3 có thành tích tốt hay không. Son Heung-min và đồng đội thẫn thờ, thất vọng
ẢNH: REUTERS
Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản nào?

Lee Kang-in gục đầu thất vọng. Nhà vô địch Champions League cũng chơi mờ nhạt trong một tập thể không thể hiện được sự gắn kết
ẢNH: REUTERS

Tâm trạng trái ngược của cầu thủ đôi bên
ẢNH: REUTERS

CĐV Hàn Quốc cũng bật khóc
ẢNH: REUTERS

Các cầu thủ Nam Phi đi vào đường hầm trong sự hân hoan
ẢNH: REUTERS

Truyền thông Hàn Quốc có lẽ sẽ dậy sóng sau thất bại này của đội nhà
ẢNH: REUTERS

Son Heung-min động viên đồng đội trong lúc đi khắp sân để chào người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội
ẢNH: REUTERS

Nhưng sau đó, chính anh lại ôm đầu thất vọng khi đi vào đường hầm. Đây rõ ràng là kỳ World Cup 2026 mà anh gặp quá nhiều vấn đề và áp lực
ẢNH: REUTERS
Bình luận (0)