Cận cảnh ổ dịch bạch hầu tại Quảng Nam

19/07/2015 15:27 GMT+7

(TNO) Ổ dịch bạch hầu tại Quảng Nam là 2 ngôi làng người Bh’noong nằm tại khu vực rừng núi heo hút trên dãy Trường Sơn.

(TNO) Ổ dịch bạch hầu tại Quảng Nam là 2 ngôi làng người Bh’noong nằm tại khu vực rừng núi heo hút trên dãy Trường Sơn.

Đường vào ổ dịch hiểm trởĐường vào ổ dịch hiểm trở
Chúng tôi cứ nghĩ 2 ngôi làng sẽ tách biệt nhau nhưng thực chất thôn 8A và 8B (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) không hề tồn tại ranh giới nào, cùng nằm trên một triền núi.
Hai ngôi làng san sát nhau tựa lưng vào dãy núi vốn bình yên này đang trải qua một trận dịch bệnh khiến 3 người chết, 10 người phải uống thuốc điều trị.
Hàng trăm cư dân khác cũng phải uống kháng sinh 1 ngày 2 lần để phòng bệnh. Trong khi đó, đã có một gia đình di tản về xuôi vì sợ dịch bệnh lây lan.
Hai ngôi làng bị dịch bệnh càn quétNgôi làng bị dịch bệnh càn quét
Ông Nguyễn Chí Trung (65 tuổi) là người Kinh duy nhất trong làng phải ở lại giữ nhà sau khi đưa cả gia đình gồm 8 người về Hội An để “trốn” dịch bệnh.
Ông Trung kể: Người làng chưa thôi ám ảnh về câu chuyện cái chết “xấu” xảy ra cách đây 1 năm trước thì nay lại xảy ra chuyện dịch bệnh hoành hành.
“Đây là nơi lập làng lần thứ 3 và mới ở vào năm 2014. Trước kia, dân làng sống du canh trong những cánh rừng sâu. Chính quyền vận động mãi họ mới chịu về lập làng ở nơi gần đường. Năm 2013, cả làng gặp đại họa khi 4 trẻ em trong làng lần lượt chết, rồi họ mới chuyển về đây sinh sống”, ông Trung nói.
Thời gian xảy ra dịch bệnh, cả làng bị phong tỏa hoàn toàn. Người ra vào cũng bị hạn chế. Chủ tịch UBND xã Phước Lộc Nguyễn Đức Toàn cho biết các cán bộ ra vào vùng dịch đều phải mang bảo hộ.
“Trụ sở xã cũng được phun thuốc khử trùng để phòng mầm bệnh phát tán rồi lây nhiễm ra khu vực khác”, ông Toàn cho biết thêm.
Sau khi được của các y bác sĩ dặn dò về cách tự bảo vệ mình, cùng với tấm khẩu trang khử trùng, PV Thanh Niên Online đã vào ổ dịch và ghi lại những hình ảnh xơ xác của 2 ngôi làng sau khi “cơn lốc” dịch bệnh quét qua.
Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh, Thanh Niên Online mời độc giả xem để hiểu hơn cuộc sống người dân vùng dịch:
Người dân tại tâm dịch chưa hết ám ảnh về cái chết xấu thì xảy ra bạch hầu khiến 3 người chếtNgười dân tại tâm dịch đang lo lắng 
Hồ Văn Thiên (phải) hồn nhiên bảo: “Phải đâm trâu mới cứu được con bị bệnh”Hồ Văn Thiên (trái) hồn nhiên bảo: “Phải đâm trâu mới cứu được con bị bệnh”
Phóng viên tác nghiệp trong vùng dịch phải đeo khẩu trang để tránh việc bị truyền nhiễm qua đường hô hấpPhóng viên tác nghiệp trong vùng dịch phải đeo khẩu trang để tránh việc bị truyền nhiễm qua đường hô hấp
Cháu bé Hồ Thị Đẫy (2 tuổi) điều trị các triệu chứng bạch hầu tại chỗ vì cha là Hồ Văn Thiên kiên quyết không cho mang con ra ngoàiCháu bé Hồ Thị Đẫy (2 tuổi) được điều trị các triệu chứng bạch hầu tại chỗ vì cha là
 Hồ Văn Thiên kiên quyết không cho mang con ra ngoài
Nghèo nàn, lạc hậu, đông con là tình cảnh chung của hơn 40 hộ dân tại 2 ngôi làng này 1
Nghèo nàn, lạc hậu, đông con là tình cảnh chung của hơn 40 hộ dân tại 2 ngôi làng này 3Nghèo, lạc hậu, đông con là tình cảnh chung của hơn 40 hộ dân tại 2 ngôi làng đang xảy ra dịch
Hồ Văn Tí tuổi hơn 35 mà đã có 6 đứa con. Tí vừa mất 1 đứa con trai do bạch hầuHồ Văn Tí (35 tuổi) có 6 đứa con. Anh vừa bị mất 1 đứa con trai do bệnh bạch hầu
6 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế H.Phước Sơn được đưa về làng vì nằng nặc đòi về với lý do… nhớ nhà6 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế H.Phước Sơn được đưa về làng vì nằng nặc đòi về với lý do… nhớ nhà
Khu rẫy được cho là nơi 3 người nhiễm bạch hầu và tử vong trong thời gian ngắnKhu rẫy được cho là nơi 3 người nhiễm bạch hầu và tử vong trong thời gian ngắn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.