Cảnh bi thương của gia đình nghèo liên tiếp gặp tai ương

20/02/2023 08:01 GMT+7

Chồng mất vì bệnh để lại 3 con thơ dại trong cảnh túng quẫn, dù đã cố gắng làm lụng nuôi con nhưng rồi bà Mai Thị Tuyên (43 tuổi, ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định) cũng ngã quỵ vì bạo bệnh, đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

Khoảng 1 năm trước, sau khi lần lượt bán đổ bán tháo đồ đạc trong nhà, vay mượn bà con hàng xóm và gom góp từng đồng để thuốc thang chạy chữa cho chồng là Nguyễn Tấn Hải (49 tuổi) bị bệnh nặng nhưng không qua khỏi, bà Mai Thị Tuyên gần như trắng tay trong căn nhà trống hoác với 3 đứa con thơ, đứa út mới 7 tuổi.

Đau đớn vì nỗi mất mát quá lớn đó, bà Tuyên ngã quỵ. Từ một phụ nữ khỏe mạnh, thức khuya dậy sớm lo toan mọi việc từ trong nhà đến ngoài đồng không biết mệt, bà trở nên ngơ ngơ, ngác ngác rồi bao thứ bệnh ập đến khiến bà một năm phải nhập viện 4 lần.

Lá lành dùm lá rách: Cảnh bi thương của gia đình nghèo liên tiếp gặp tai ương - Ảnh 1.

Bà Tuyên điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Định

BẢO VĂN

Trong những ngày bà chống chọi với bệnh tật thì thiên tai ập đến, núi Cấm sau nhà bà sạt lở. Căn nhà nhỏ của 4 mẹ con bà Tuyên bị nhấn chìm trong bùn đất, bàn thờ ông Hải bùn đất đùn cao quá nửa. Được bộ đội, công an và bà con trong thôn giúp đỡ, bùn đất trong nhà được hốt dọn, 4 mẹ con bà không phải dắt díu xuống trường tiểu học xã, là nơi an toàn nhất trong thôn để tá túc hằng đêm, nhưng thay vào đó, bà phải đối mặt với bao khó khăn: thiếu tiền, gạo, thiếu áo, chăn…

Thời gian trôi qua, vì những đứa con thơ dại, bà Tuyên lại lao vào công việc khi đầu còn quấn khăn tang. Việc đồng, việc nhà, dạy dỗ con thơ… một mình bà cáng đáng. Bà cố gắng vượt qua nỗi buồn tinh thần vì mất người thân yêu nhất, nỗi đau thể xác vì bệnh tật để lo làm thuê, làm mướn không ngơi tay, nuôi con thơ và dành dụm trả dần món nợ vay mượn thuốc thang khi chồng bị bệnh.

Nhưng bất hạnh không buông tha người phụ nữ đáng thương này. Hơn nửa tháng trước, vào một đêm trời lạnh, đang ngồi nói chuyện với người hàng xóm, bỗng bà Tuyên ngã vật ra sau. Một giờ khuya hôm đó bà được bà con đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bà Tuyên bị vỡ mạch máu não. Bà con hàng xóm gom tiền để bà Tuyên được mổ cấp cứu, đồng thời thay nhau vào phòng bệnh chăm nom bà.

Những ngày này trừ những lúc mê man trên giường bệnh, lần nào tỉnh lại bà Tuyên đều không ngăn được nước mắt. Bà không sợ chết vì đã có lúc bà muốn theo chồng, nhưng vì 3 đứa con thơ bà phải gắng gượng vượt qua bệnh tật để sống. Nhưng giữa lúc túi không còn một ngàn trong khi mọi thứ từ thuốc uống, cơm ăn và bao đồ dùng sinh hoạt khác không thể thiếu với người bệnh đều phải có tiền mới có. Bà biết lấy đâu ra tiền! Không thể tiếp tục vay mượn bà con được nữa vì họ cũng nghèo khó; tài sản bà còn lại duy nhất là căn nhà nhưng muốn bán cũng không bán được, bởi đang nằm trong diện di dời phòng thiên tai tái diễn.

Hoàn cảnh của mẹ con bà Tuyên thật bi đát. Mong những tấm lòng nhân ái quan tâm giúp bà vượt qua bệnh tật để nuôi con khôn lớn.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Mai Thị Tuyên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Tuyên trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.